Bạn có bao giờ cảm thấy mình quá bận rộn, cứ mải chạy theo công việc, trách nhiệm hay những lo toan đời thường, đến mức quên cả việc nói lời cảm ơn? Chúng ta dễ dàng ghi nhớ những nỗi đau, thất vọng hay những điều chưa vừa ý, nhưng lại quên nhìn lại những phước hạnh tuôn đổ xung quanh mình. Có những ngày trôi qua mà tấm lòng chúng ta chẳng bật lên lời “cảm ơn” nào, và rồi chính chúng ta cũng cảm thấy trống rỗng, thiếu yên bình. Nếu chịu chậm lại một chút thôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi khoảnh khắc là cơ hội để chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, vì mỗi phút giây tay Ngài vẫn hằng nâng đỡ, dẫn lối cuộc đời chúng ta.

Hôm nay, ngày 23/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marissa Nordlum qua chủ đề BÀI HỌC VỀ LỜI CẢM ƠN.

“Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.” (Thi Thiên 9:1)

Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi chơi nhà bạn, mẹ luôn dặn: “Nhớ nói lời cảm ơn nhé con.” Nếu được mời ăn cơm, tôi phải nói cảm ơn. Nếu được tặng quà, cũng phải nói cảm ơn. Mỗi khi tôi đi chơi ở nhà bạn về, mẹ luôn hỏi: “Hôm nay con có nói cảm ơn không?” Hai từ “cảm ơn” in sâu vào tôi từ nhỏ, thành ra tôi nói điều đó rất tự nhiên, vì tôi biết rằng đó là điều nên làm. Nhưng bạn có để ý không, giữa một lời “cảm ơn” nói theo thói quen và một lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng lại là một khoảng cách rất lớn.

Trong Lu-ca chương 17, Kinh Thánh kể một câu chuyện khiến tôi luôn suy nghĩ – một ví dụ về lòng biết ơn lớn lao, chân thành. Đức Chúa Jêsus đang trên đường đến Giê-ru-sa-lem, đi qua giữa Sa-ma-ri và Ga-li-lê, Ngài đến một làng nơi có 10 người phong hủi đứng xa xa. Kinh Thánh kể rằng tất cả họ đều gọi Ngài. Và ngay khi Ngài phán, tất cả đều được chữa lành (Lu-ca 17:11-14).

Chúng ta không biết nhiều chi tiết về câu chuyện này, chẳng hạn họ đã bị bệnh phong bao lâu. Nhưng rõ ràng họ là những người bị xã hội ruồng bỏ, sống trong đau đớn, và dường như không còn hy vọng được chữa lành hoàn toàn. Có thể họ đã sống nhiều năm trong bệnh tật, thầm hy vọng một phép lạ. Rồi Cứu Chúa Jêsus xuất hiện, và chỉ trong một khoảnh khắc, hết thảy đều được lành bệnh.
Nhưng kỳ lạ thay, chỉ có một người trong số họ quay lại để cảm ơn Chúa. Kinh Thánh chép:

“Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài.” (Lu-ca 17:15-16)

Tôi thử hình dung cảnh đó. Người phong hủi này lần đầu tiên cảm nhận trọn vẹn phép lạ, tấm lòng trào dâng biết ơn, chỉ biết sấp mình dưới chân Chúa và tuôn ra lời cảm tạ. Thật là một khoảnh khắc đầy cảm xúc, có thể gọi là “lòng biết ơn dạt dào từ trái tim.” Người ấy sấp mình trước Chúa, phản ứng ấy xuất phát từ tấm lòng đầy kinh ngạc và biết ơn.

Còn chín người kia thì sao? Họ đi tiếp mà không hề quay lại. Mỗi lần đọc đoạn này, tôi lại tự hỏi: “Sao họ không cảm ơn Chúa?” Nhưng rồi tôi nhận ra… chính tôi cũng thường quên tạ ơn Chúa vì những phép lạ Ngài làm trong đời tôi. Tôi thường xuyên quên quay lại và cảm ơn Ngài. Tôi cũng là một trong số chín người đó. Phép lạ của Chúa xung quanh tôi, nhưng tôi quên nán lại để nói rằng: “Con cảm ơn Ngài.”

Bạn có bao giờ tự hỏi mình: chúng ta nói cảm ơn chỉ vì thói quen, chỉ vì được dặn dò là phải nói như thế, hay là thực sự xuất phát từ tấm lòng? Bao nhiêu lần rồi chúng ta quên tạ ơn Chúa vì những điều tuyệt vời Ngài làm hàng ngày trong đời mình?

Hôm nay, có một tin vui! Vẫn chưa muộn để quay trở lại, để nhớ lại tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Ngay lúc này, chúng ta có thể dâng lên Cha Thiên Thượng lời tạ ơn dạt dào, từ tận đáy lòng.

Thi Thiên 9:1 nhắc nhở bạn và tôi rằng: “Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.”

Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus, con cảm ơn Ngài vì những phước hạnh Ngài đã ban trong đời con, dù nhiều khi con quên không nhận ra. Xin giúp con dừng lại giữa bộn bề cuộc sống, để mở lòng và thật sự cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Xin dạy con biết dâng lời tạ ơn từ tận đáy lòng, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả đời sống con. Nguyện tấm lòng con luôn dâng trào niềm kinh ngạc, biết ơn và vui mừng trong sự tốt lành cả thể của Ngài. Con xin cúi mình trước Chúa trong tâm tình biết ơn dạt dào, và nguyện sống với tấm lòng trân trọng mọi điều Ngài ban cho. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay, phép lạ vẫn đang xảy ra xung quanh chúng ta. Bạn có đang đi tiếp mà quên dừng lại để nói lời cảm ơn Chúa? Hay bạn sẽ quay lại, sấp mình trước Ngài, và từ tận đáy lòng trào dâng lời tạ ơn dạt dào? Đây là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta: hãy trở về cùng Chúa, nhìn lại những điều tốt lành Ngài đã làm, và dâng trọn tấm lòng biết ơn – không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả trái tim.

Lòng biết ơn sẽ không ngừng lại ở lời nói mà sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái trong đời sống của mỗi người yêu Chúa. Lòng biết ơn sẽ dẫn đến những việc lành để qua đó mọi người sẽ nhận biết Chúa và ngợi khen Chúa. Quý thính giả thân mến, hôm nay hãy để lòng biết ơn Chúa của chúng ta kết nên những bông trái tốt lành trong lời khẩn nguyện và trong sự dâng hiến rời rộng hướng về đồng bào Nam Trung Bộ đang cần lắm sự giúp đỡ để vượt qua cơn lũ dữ lịch sử này.

Mọi thông tin dự phần giúp đỡ đồng bào Nam Trung Bộ cùng với mục vụ Oneway, xin quý vị vui lòng xem tại phần bình luận của bài tĩnh nguyện này. Xin Chúa dùng mỗi chúng ta ngay hôm nay để chiếu ra ánh sáng của Chúa, để bày tỏ tình yêu của Chúa ra cho đồng bào mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này