Mỗi khi nói đến “đức tin như con trẻ”, chúng ta hay nghĩ đến mình trong vai trò của người trưởng thành, nhìn vào những đứa trẻ trong sự ngây thơ, vâng lời. Nhưng hôm nay, bạn hãy thử dành thời gian nhớ lại thời thơ ấu của chính mình, khi còn là một đứa trẻ với tất cả những sự can đảm, mạnh mẽ, không hề lo sợ, dám đương đầu với mọi thử thách phía trước.

Hôm nay, ngày 23/05/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Brooke Keith qua chủ đề ĐỨC TIN NHƯ CON TRẺ

“Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.” (Thi Thiên 23:4)

Hồi còn nhỏ, tôi nhớ mình thường leo cây, nhảy hàng rào, và lao chiếc xe đạp nhỏ xíu chạy xuống sườn đồi trước nhà với tốc độ tối đa.

Nếu nhắm mắt và dừng lại một chút, tất cả chúng ta có thể nhìn lại thời mà bản thân không một chút lo lắng hay bận tâm nào cả. Tại sao chúng ta lại hòa quyện và tận hưởng thế giới chung quanh mình như thế? Có phải vì khi đó chúng ta ngây thơ hay là vì lúc nhỏ chúng ta hòa hợp với Chúa hơn bây giờ?

Sinh ra và lớn lên ở một miền quê hẻo lánh, giữa những đồng ruộng, nương rẫy, tôi nhớ lúc đó không gì tuyệt vời hơn với mình là được thưởng thức một cây kem trước bữa tối. Tôi bước qua những đám cỏ một cách hiên ngang mà không hề cảm thấy e sợ liệu dưới đó có rắn rết, côn trùng gì không. Tôi trèo cây mà không bao giờ sợ ngã. Tôi chơi trò trốn tìm trong bóng tối khi mặt trăng khuất sau những đám mây. Tôi không sợ gì cả.

Khi đã trưởng thành, lập gia đình và có con cái, những nỗi lo lắng và sợ hãi mà tôi không hề biết đến trước đây đã vội vàng ghé thăm. Tôi có một đứa con bị bệnh hen suyễn. Tôi có các hóa đơn cần phải thanh toán và cả những lúc không biết bữa ăn tiếp theo của mình sẽ đến như thế nào. Đó là lúc tôi để cho mọi sự lo lắng tràn ngập cuộc đời mình. Tôi cảm thấy thất bại.

Năm tháng trôi qua, tôi bắt đầu sống lại những ngày thơ ấu, tìm kiếm liều thuốc giải để chữa khỏi tất cả những nỗi sợ hãi đang khiến tôi lạc lối. Khi nhắm chặt đôi mắt, tôi có thể nhìn thấy tất cả những ngày vui đùa mà không cần lo lắng. Tôi có thể thấy tất cả những lần tôi suýt vấp phải hàng rào đó - nhưng chưa bao giờ ngã. Tôi có thể nhìn thấy tất cả những lần tôi bước qua bóng tối cho đến khi mặt trăng ló dạng sau một đám mây. Sau đó, tôi nhận ra rằng không phải tuổi tác đã khiến tôi thoát khỏi những lo lắng đó. Nhưng là niềm tin của tôi khi biết rằng Chúa sẽ luôn ở đó ngay bên cạnh tôi trong những lúc cánh tay của chính mình không thể chạm tới.

Bất kể tôi đi đâu và làm gì, tôi biết Chúa đều luôn ở đó. Sự nhận biết đó cho tôi sức mạnh để đi qua những khu rừng chưa được khám phá, băng qua những bóng đêm của cuộc đời. Khi tôi mở mắt ra, những lời của Thi Thiên 23:4 bắt đầu vang lên trong tâm trí tôi:

“Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.”

Khi tôi bắt đầu từ bỏ quyền kiểm soát của chính mình để nương dựa vào Chúa, từ từ cô gái nhỏ bé năm xưa với đức tin vô cùng mạnh mẽ đã chạy lại chào đón tôi. Tôi ôm lấy con người lúc nhỏ của mình và tôi trở thành người phụ nữ mà Chúa muốn.

Vẫn còn đó những ngày tháng mà sự lo lắng tìm cách đi qua tôi. Nhưng tôi đã không để cho bản thân mình bị đánh bại. Chúa là đồn lũy của tôi và tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào với sự nhận biết rằng Ngài luôn ở cùng tôi. Có Chúa ở cùng, tôi sẽ không bị vấp ngã.

Vậy nên, khi bạn cảm thấy mình bị cuốn vào nỗi sợ hãi của thế giới này, hãy nhắm mắt thật chặt trong giây lát - hãy hình dung lại thời thơ ấu của bạn, nhìn xem đứa trẻ đó bước đi mà không bận tâm điều gì xung quanh. Đó là con người của bạn trước khi thế giới tìm cách chen vào. Hôm nay, tôi cầu nguyện rằng những cành cây của tuổi thơ sẽ có chỗ cho bạn bám vào để trèo lên những tầm cao mới. Tôi cầu nguyện rằng bất chấp những rào cản mà bạn đang đối diện, dù biết có thể sẽ vấp ngã, nhưng chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ để bạn gục ngã. Và hơn hết, tôi cầu nguyện, rằng khi bạn bước qua bóng tối, bạn sẽ biết rằng ngay cả khi mặt trăng khuất sau những đám mây, bạn vẫn có “ánh sáng của thế gian” ở ngay bên cạnh bạn trên mỗi bước đường.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài ở cùng con trong mọi lúc, đồng hành cùng con qua mọi hành trình trong đời. Xin giúp con luôn biết nương dựa nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh để không bị những lo lắng đánh gục. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, dù cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều thách thức và nỗi lo, nhưng có Chúa ở cùng, bạn có thể vượt qua tất cả. Hãy nhớ lại thời thơ ấu của mình, Chúa đã ở cùng và chăm sóc bạn như thế nào, Ngài đã ban cho bạn sự mạnh mẽ để sống mà không hề lo lắng, thì bây giờ Chúa cũng có thể làm như vậy.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này