Hầu như ai trong chúng ta cũng đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống cần được hướng dẫn, cần hỏi ý kiến. Chúng ta thường có thể tìm đến những người có kinh nghiệm, có kiến thức trong lĩnh vực đó, tìm đến sách vở, các nguồn tài liệu. Cũng có người tìm đến các giải pháp “tâm linh” hoặc kể cả may rủi… Và đôi khi cách nhanh nhất là tìm câu trả lời trên thế giới mạng với vài dòng chữ, vài cú nhấp chuột. Còn với những người thuộc về Chúa thì sao? Những lúc lạc lối và cần sự hướng dẫn, chúng ta sẽ tìm đến nơi đâu để có câu trả lời?

Hôm nay, ngày 24/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề SAO KHÔNG CẦU HỎI CHÚA?

“Như thế, vua Sau-lơ đã chết vì tội bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va.” (1 Sử Ký 10:13-14a)

Trong những ngày đầu năm mới, Ban ngành của tôi tại Hội Thánh có thì giờ nhìn lại năm cũ và cầu nguyện cho một năm mới phía trước. Khi viết xuống những điều cần cầu nguyện, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là xin Chúa giúp tấm lòng tôi gần gũi với Ngài và biết ý muốn của Ngài trong một năm mới. Tôi nhận ra rằng, dù có sốt sắng trong sự phục vụ, nhưng nếu tấm lòng xa cách Chúa, thì mọi điều tôi làm cũng trở nên vô ích.

Khi nhìn lại năm qua, trong những lúc tôi phải đối diện với những quyết định lớn, tôi vẫn cầu nguyện, nhưng trong lòng chưa thật sự khát khao được Chúa bày tỏ. Hoặc cũng có lúc tôi chọn làm theo ý riêng mà quên cầu hỏi ý muốn Ngài. Khi chia sẻ những điều ấy cho một người bạn trong giờ cầu thay, tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh cáo trách chính mình thật rõ ràng.

Những ngày tiếp theo, trong thì giờ tĩnh nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi sáng, khi đọc đến 1 Sử Ký 10, tôi được nhắc nhở về cuộc đời của vua Sau-lơ, là vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Ông là vị vua có khởi đầu rất tốt: được Đức Chúa Trời xức dầu, được ban cho Thần của Ngài để lãnh đạo dân sự, và nhờ quyền năng Chúa, ông đã có những chiến thắng quan trọng.

Tuy nhiên, trái ngược với khởi đầu tốt đẹp, cuộc đời vua Sau-lơ lại có kết thúc đầy bi kịch. 1 Sử Ký 10:1-5 thuật lại trận chiến cuối cùng của ông. Khi ấy, người Phi-li-tin giao chiến với Y-sơ-ra-ên và thắng trận. Quân Y-sơ-ra-ên thua trận và phải bỏ chạy. Trong trận chiến ấy, ba con trai của vua Sau-lơ, trong đó có Giô-na-than, đều bị giết. Sau-lơ bị quân Phi-li-tin bắn trọng thương. Lo sợ bị kẻ thù bắt và làm nhục, ông yêu cầu người mang khí giới giết mình, nhưng không thành. Cuối cùng, ông tự lấy gươm và ngã vào mũi gươm mà chết.

Sau tất cả, Kinh Thánh đã chỉ rõ nguyên nhân cái chết của Sau-lơ. 1 Sử Ký 10:13-14a nói rằng: “…vua Sau-lơ đã chết vì tội bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va”. Đỉnh điểm của “tội bất trung” là khi ông không cầu hỏi Chúa, nhưng lại cầu hỏi đồng bóng tại Ên-đô-rơ. Đây là kết quả của một thời gian dài ông sống trong sự sa sút thuộc linh, không ăn năn và không tìm kiếm Chúa.

Tôi và bạn cũng rất dễ rơi vào trường hợp như vua Sau-lơ. Nếu đời sống chúng ta không gắn chặt nơi Chúa, không có mối tương giao gần gũi với Chúa; không sớm thì muộn, đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ trở nên yếu ớt và sa sút. Và rồi trong những lúc khó khăn, chúng ta tự tìm hướng đi cho mình, có thể là dựa trên kinh nghiệm, cảm xúc, hoặc tệ hơn là tìm câu trả lời từ những nơi khiến chúng ta phạm tội (như Sau-lơ cầu hỏi đồng bóng). Chúng ta có thể đi tìm giải pháp từ rất nhiều nơi, nhưng lại quên cầu hỏi Chúa, Đấng hiểu rõ mọi điều và tể trị trên mọi sự.

Tôi vẫn còn nhớ lời chia sẻ của một mục sư trong một kỳ trại bồi linh ba năm trước, dù mang chút hài hước nhưng lại là một sự nhắc nhở đối với tôi. Mục sư nói rằng: “Đôi khi chúng ta nghĩ cái đầu nặng chưa đến 2 “ký-lô” của mình khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời, nghĩ rằng mình có thể xoay xở hết mọi thứ. Mình chạy vạy, nhờ cậy, liên lạc cho hết người này đến người kia, nhưng lại không chịu tìm đến Chúa.”

Thật vậy, bạn và tôi đôi khi nghĩ mình đủ khôn ngoan, đủ khả năng, đủ mối quan hệ… để giải quyết vấn đề. Nhưng Chúa muốn chúng ta hãy nương dựa nơi Ngài, không chỉ trong những lúc khó khăn, mà còn trong từng ngày, từng mùa của đời sống. Vì thế, trước mỗi quyết định, dù lớn hay nhỏ, chúng ta cần dừng lại để cầu hỏi Chúa, dâng trình mọi sự lên cho Ngài, tra xem Lời Ngài và chờ đợi tiếng phán của Ngài trong nơi riêng tư. Khi mối quan hệ với Chúa càng khắng khít, tấm lòng của chúng ta càng trở nên nhạy bén với những chỉ dẫn của Ngài. Và khi đó, chúng ta không cần tìm kiếm nơi nào khác, vì sự chỉ dẫn Chúa là đã đủ cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ con vì những lần con hành động vội vàng mà không tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. Xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt con mỗi ngày, gìn giữ con khỏi những lựa chọn theo ý riêng hay xác thịt, để đời sống con luôn đẹp lòng Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa luôn sẵn lòng lắng nghe và hướng dẫn chúng ta khi chúng ta tin cậy nơi Ngài. Vì vậy, để có thể tránh những quyết định vội vàng hay những lựa chọn thiếu khôn ngoan, chúng ta cần sống trong mỗi tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày, gắn bó với Lời Chúa, cầu hỏi ý Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài bày tỏ. Đừng để cho những sự lo lắng hay sợ hãi đẩy chúng ta đến những kết cục đầy hối tiếc, mà hãy bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này