“Đằng sau một cô con gái tuyệt vời luôn là một người cha phi thường.” Có lẽ đó là một trong những câu nói đẹp nhất về tình cha và sức ảnh hưởng của người cha trên cuộc đời các con của mình. Thật vậy, giữa một thế giới đầy bất an và đổi thay, được lớn lên dưới sự yêu thương, dẫn dắt và cầu nguyện của một người cha kính sợ Chúa là một trong những phước hạnh lớn lao mà một người làm con hằng ao ước.

Hôm nay, 24/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề CON GÁI CỦA MỘT NGƯỜI CHA.

“Xin cha cho con một món quà. Vì cha đã định cho con đất trong miền Nê-ghép, nên xin cha cũng cho con các suối nước nữa.” Vậy Ca-lép ban cho nàng Suối Thượng và Suối Hạ.” (Các-quan-xét 1:15)

“Ca-lép nói: “Ai đánh chiếm được thành Ki-ri-át Sê-phe thì tôi sẽ gả con gái tôi là Ạc-sa cho người ấy làm vợ.” Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, em Ca-lép, chiếm thành đó nên Ca-lép gả con gái mình là Ạc-sa cho anh ấy làm vợ. Khi đến nhà Ốt-ni-ên, nàng giục chàng xin cha nàng một thửa ruộng. Nàng vừa xuống khỏi lừa thì Ca-lép hỏi: “Con muốn gì?” Nàng thưa: “Xin cha cho con một món quà. Vì cha đã định cho con đất trong miền Nê-ghép, nên xin cha cũng cho con các suối nước nữa.” Vậy Ca-lép ban cho nàng Suối Thượng và Suối Hạ.” (Các Quan Xét 1:12-15)

“Ba ơi!!!!” Giọng con gái chúng tôi reo lên từ đằng xa với chữ “ơi” như chiếc kẹo kéo, dài hết mức có thể, kèm theo độ ngọt quá mức. Với ngữ điệu này, tôi và chồng cười thầm vì biết rõ câu tiếp theo hẳn là con gái sẽ xin điều gì đó, nhất là khi năm học vừa kết thúc, con đã cố gắng rất nhiều và đạt kết quả khá tốt.

“Con muốn đi dự trại hè với trường, ba mẹ cho con đi nha!!!” Thêm một chữ “nha” thật dài nữa. Hòa với niềm vui mừng của con khi năm học vừa kết thúc, chồng tôi xoa đầu, cười với con và nói: “Được!” Chồng tôi luôn có thói quen đồng ý với con, không quên nhắn nhủ: “Ba hỏi thêm thầy cô về kỳ trại rồi sẽ đăng ký cho con.”

Nhìn hai ba con trò chuyện, tôi lại nhớ đến hình ảnh của một cô con gái và cha của cô trong Kinh Thánh. Người con gái ấy có một người cha vĩ đại, cô cũng có một lời cầu xin cha rất đặc biệt. Người con gái ấy chính là Ạc-sa.

Câu chuyện về Ạc-sa, con gái của Ca-lép được thuật lại trong Giô-suê 15:16-19 và Các-quan-xét 1:12-15. Cô có một lời cầu xin rất đặc biệt với cha của mình:

“Vì cha đã định cho con đất trong miền Nê-ghép, nên xin cha cũng cho con các suối nước nữa.” (Các Quan Xét 1:15)

Nê-ghép là vùng đất bán hoang mạc, khô cằn, ít mưa, khí hậu nóng và khan hiếm nguồn nước tự nhiên, cũng là một trong ba khu vực trọng điểm (cùng với vùng đồi núi và vùng đồng bằng) mà bộ tộc Giu-đa đã tiến xuống để đánh đuổi các cư dân Ca-na-an. Có thể nói, Nê-ghép là một thách thức lớn đối với một “nữ nhi”. Nhưng Ạc-sa là ai? Cô là con gái của Ca-lép, một trong hai người duy nhất trong số những người rời khỏi Ai Cập được đặt chân vào đất hứa, một anh hùng đức tin, một dũng tướng của Y-sơ-ra-ên. Kinh Thánh không ghi lại những chi tiết trong đời sống hằng ngày của Ca-lép trong gia đình, ông nói gì, ông hành động ra sao, ông chơi đùa với con, dạy dỗ con, yêu thương gia đình, yêu mến luật pháp Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa như thế nào? Nhưng chỉ qua lời cầu xin của Ạc-sa, chúng ta có thể nhận ra rất nhiều điều.

Ạc-sa nhận được Nê-ghép làm sản nghiệp. Một món quà, cũng là một sự thách thức và một trách nhiệm to lớn để cô và chồng là Ốt-ni-ên, một quan xét của Y-sơ-ra-ên, chinh phục và quản lý. Ạc-sa không từ chối nhiệm vụ đầy khó khăn này. Nhưng cô xin cha cho cô các Suối Thượng và Suối Hạ, những nguồn nước, vốn là điều sẽ mang đến sự sống cho Nê-ghép khô cằn mà cô đang sở hữu. Lời cầu xin này một nước đi chiến lược đầy khôn ngoan và có tầm nhìn xa của Ạc-sa. Điều này không đến đột ngột, nhưng tôi tin rằng sự khôn ngoan này đến từ những ngày thơ ấu khi Ạc-sa được ở bên cha, quan sát và học hỏi từ chính cha của mình.

Các suối nước cũng là nguồn tài nguyên quan trọng trong quân sự lẫn đời sống hằng ngày. Điều khiến tôi suy nghĩ là: Ạc-sa biết mình có thể xin cha. Cô không thụ động trước hoàn cảnh, cũng không ngại bày tỏ nhu cầu của mình với cha. Đó là dấu hiệu của một người con được nuôi dạy trong sự yêu thương và vững vàng. Một người được lớn lên trong gia đình kính sợ Chúa sẽ học cách nhìn xa hơn những điều hào nhoáng trước mắt để tìm kiếm điều thật sự có giá trị.

Đôi khi, chúng ta cũng giống như đang sống giữa “miền Nê-ghép” khô hạn của đời mình. Chúng ta có công việc, có trách nhiệm, có vai trò… nhưng tâm linh lại cạn khô. Và điều chúng ta cần nhất là những “suối nước” từ Đức Chúa Trời, là sự hiện diện, là sức sống từ chính Ngài.

Điều đẹp đẽ nữa là Ca-lép đã đáp ứng lời cầu xin của Ạc-sa, con gái mình và cho cô “các Suối Thượng và Suối Hạ”. Hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời và sự ban cho dư dật của Ngài, khi lời cầu xin của con cái Ngài đến từ những động cơ đúng đắn trong ý muốn Ngài.

Để có được những người con gái, con trai có đức tin vững vàng nơi Chúa, sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm, có tầm nhìn khôn ngoan… Thì hẳn nhiên, chúng ta cần có những bậc phụ huynh Cơ Đốc, những người cha như Ca-lép. Ngày lễ của cha trong tháng 6 hằng năm, cũng là dịp để những đức tính cao đẹp của cha được nhắc đến, được ghi ơn. Ước ao trong Hội thánh Chúa sẽ dấy lên những người cha theo hình mẫu của Kinh Thánh, để trở nên những người dẫn dắt thuộc linh cho gia đình, cho con cái… (Ê-phê-sô 6:4). Có thể nhiều người trong chúng ta không có một người cha mẫu mực như Ca-lép, nhưng chúng ta có thể cầu xin Chúa rằng chính mình, sẽ trở thành những người cha, người mẹ, người dẫn dắt thuộc linh như Lời Chúa dạy, để từ chính chúng ta, những thế hệ tiếp nối sẽ có thật nhiều những Ạc-sa, những Ốt-ni-ên cho Đức Chúa Trời.

Quay lại câu chuyện về kỳ trại hè với trường của con gái, chồng tôi đã hỏi kỹ càng thông tin từ thầy cô phụ trách. Kỳ trại không chỉ là một kỳ nghỉ sau khi năm học kết thúc, mà là một khoảng thời gian cho các con học Lời Chúa, ngợi khen thờ phượng Chúa, nhìn lại mối tương giao cá nhân với Chúa. Thật là một kỳ trại bổ ích về cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Nhìn bóng con gái ríu rít cảm ơn, kể đủ thứ kế hoạch cho kỳ trại sắp tới… Tôi thầm cảm tạ Chúa vì các con mình có được một người cha yêu mến Chúa và yêu thương các con, đồng hành cùng con trong mọi việc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương. Xin Chúa ban cho con một tấm lòng khôn ngoan như Ạc-sa, biết tìm kiếm những “suối nước thuộc linh” thay vì chạy theo những điều chóng qua của thế gian. Nguyện gia đình con trở thành nơi đức tin được lưu truyền và kết quả cho vương quốc Đức Chúa Trời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Hội thánh ngày nay cần những người cha tin kính ngay từ trong gia đình để làm người lãnh đạo thuộc linh của gia đình, đúng như vai trò Chúa thiết lập. Từng điều nhỏ bé hằng ngày, từng lời nói, từng việc làm, từng lời cầu nguyện, từng sự dâng hiến, từng sự dạy dỗ Lời Chúa cho con… một ngày nào đó, chính những điều ấy là những bài học đức tin sống động nhất. Hãy sống sao để con cái không chỉ nghe về Chúa qua lời bạn nói, mà còn nhìn thấy Ngài qua chính đời sống bạn. Và nếu bạn là người trẻ, hãy học nơi Ạc-sa: dâng lên Chúa những lời cầu xin khôn ngoan, những “suối nước” thuộc linh để đời sống luôn kết quả cho Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này