Có bao giờ bạn nghe thấy tiếng gõ cửa mà không biết ai đang đứng bên ngoài không? Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta thường ngập ngừng không biết có nên mở hay không? Bởi vì đôi khi, mở cửa không chỉ là để cho một ai đó bước vào, mà còn là quyết định đón nhận những thay đổi mới mẻ trong cuộc sống của chúng ta. Kinh Thánh cũng nói về một tiếng gõ cửa, nhưng không phải đến từ một người khách lạ, mà đến từ chính Cứu Chúa Jêsus. Ngài gõ cửa và Ngài gọi chúng ta. Điều quan trọng là liệu chúng ta có sẵn sàng quyết định mở cánh cửa ấy và đón nhận Ngài bước vào cuộc đời mình hay không?

Hôm nay, ngày 24/06/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề PHẢI CHĂNG CHÚA ĐANG GÕ CỬA?

“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.” (Khải Huyền 3:20)

Gần đây, tôi dành thời gian thay cánh cửa chính cho nhà mình. Khi đến lắp đặt, người thợ hỏi tôi có muốn gắn thêm mắt thần không – anh nói chỉ cần vài phút để khoan và lắp vào thôi. Trong lúc anh chuẩn bị, tôi chạy vội ra tiệm mua một chiếc mắt thần nhỏ. Chỉ với vài chục ngàn đồng, tôi có thể nhìn thấy ai đang đứng ngoài cửa trước khi quyết định có mở cửa hay không.

Vì thật ra, chỉ một tiếng gõ cửa thôi thì chẳng nói lên điều gì. Chúng ta không thể biết ai đang đứng bên ngoài, thế nên chúng ta do dự chẳng biết có nên quyết định mở cửa hay không. Và dường như chính Chúa Jêsus cũng quan tâm đến cách mỗi người trong chúng ta đưa ra quyết định này, một cách tỉnh táo và có suy xét kỹ càng. Trong Khải Huyền 3:20, Kinh Thánh cho chúng ta thấy một hình ảnh quen thuộc: Đức Chúa Jêsus đang đứng ngoài cửa và gõ.

“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.”

Dù đây là lời gửi cho cả Hội Thánh, nhưng trong bối cảnh này, chúng ta có thể hiểu Hội Thánh là tập hợp của từng cá nhân, những linh hồn đã từng khép cửa lại với Chúa. Sứ đồ Phao-lô từng nói trong Rô-ma 3:11 rằng “chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.” Kinh Thánh dạy rằng: vì lòng thương xót và ân điển vĩ đại, Chúa đã tìm kiếm chúng ta! Và bằng chứng rõ ràng nhất chính là: Cứu Chúa Jêsus kiên nhẫn đứng ngoài cửa và gõ, chờ đợi chúng ta đón nhận Ngài!
Hình ảnh cánh cửa trong câu Kinh Thánh này thường được hiểu như là đại diện cho tấm lòng của mỗi người. Dù hiểu theo nghĩa nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận một điều: Chúa không để người bên trong phải đoán xem ai đang gõ. Vì Ngài không chỉ gõ cửa, mà Ngài còn lên tiếng. Kinh Thánh chép: “Nếu ai nghe tiếng Ta…” Bạn đã bao giờ tự hỏi: Đức Chúa Jêsus đang nói gì với bạn từ bên ngoài cánh cửa khép kín đó?

Câu Kinh Thánh trước đó phần nào gợi mở cho chúng ta: “Hãy sốt sắng và ăn năn đi” (Khải Huyền 3:19). Đây là một lời khuyên bảo nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị, nhắc chúng ta quay lưng khỏi sự dửng dưng, hờ hững. Dù vậy, quyền lựa chọn vẫn ở nơi chúng ta. Dù nghe thấy tiếng Ngài, chúng ta vẫn có quyền không mở cửa. Ngài không ép buộc chúng ta.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ta quyết định mở cửa? Liệu Chúa có xông vào và lập tức chỉ ra những điều sai trật trong đời sống của chúng ta không? Một số người ngần ngại không muốn mời Chúa bước vào, vì nghĩ rằng Ngài chỉ đến để đoán xét, để trách phạt, và thay đổi mọi thứ trong nhà. Nhưng Kinh Thánh không nói như vậy.

Lời Chúa tiếp tục: “Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.” Đức Chúa Jêsus gõ cửa không phải để chỉ trích, mà để xây dựng mối liên hệ thân mật với chúng ta. Ngài không phá cửa vào, cũng không đến với thái độ xét đoán. Ngài đến để trao tặng, trao đi chính bản thân Ngài, để nhờ Ngài, chúng ta được làm con cái Đức Chúa Trời.

Như Giăng 1:10-12 có chép: “Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.”

Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì Ngài vẫn kiên nhẫn đứng ngoài cửa lòng con và gõ. Có những lúc con bận rộn, có lúc con dửng dưng, và cũng có khi con sợ rằng mình không đủ tốt để có thể đón tiếp Ngài. Cảm ơn Chúa đã giúp con nhận biết Ngài và có thể mở lòng mình ra để đón nhận Ngài. Xin cứ ngự trị trong đời sống con, làm Cứu Chúa và làm Chủ, và đồng hành cùng con trong mọi lúc. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Jêsus không ép buộc bất cứ ai phải mở cửa hay tiếp đón Ngài. Ngài kiên nhẫn đứng bên ngoài, gõ cửa, gọi tên chúng ta, và chờ đợi. Ngài chờ một cánh cửa được mở ra từ tận tấm lòng, bằng niềm tin và sự khiêm nhường để đón tiếp Ngài vào bên trong. Nếu hôm nay bạn nghe được tiếng Ngài, xin đừng bỏ qua. Hãy mở lòng ra. Vì Ngài không đến để đoán xét, mà để tương giao với bạn. Để rồi từ đó, bạn được vui hưởng mối liên hệ mật thiết đầy phước hạnh với Cha trên trời.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này