Trong cuộc đời, có những khoảnh khắc bất ngờ xảy ra, để rồi trở thành bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và đức tin. Đó có thể là một biến cố lớn, một cuộc chia ly, hay một nỗi đau khiến cuộc đời chúng ta hoàn toàn đảo lộn. Nhưng cũng chính qua thời khắc như thế, bạn sẽ được kinh nghiệm tình yêu thương, sự thành tín và ân điển Chúa cách dư dật hơn bao giờ hết.

Hôm nay, ngày 24/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cheryl Crofoot Knapp qua chủ đề KHOẢNH KHẮC LÀM THAY ĐỔI ĐỜI NGƯỜI.

“Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn và xây nó lại như ngày xưa.” (A-mốt 9:11)

“Sao tôi vẫn còn sống? Sao tôi không chết quách đi cho rồi?”

Mẹ tôi thốt lên trong cơn lú lẫn do căn bệnh Alzheimer gây ra. Còn tôi thì chết lặng. Chúng tôi đang trò chuyện rất vui vẻ, vậy mà không ngờ nỗi buồn lại ập đến với tôi một cách đột ngột và ám ảnh đến thế.

Chính căn bệnh này đã cướp mất cha tôi. Và giờ đây, khi nhìn mẹ dần rơi vào chính hoàn cảnh mà cha tôi đã phải trải qua, với một cái kết không thể khác đi được, tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Đó là khoảnh khắc làm thay đổi hoàn toàn mối liên hệ giữa tôi và mẹ – một bước ngoặt mà tôi không hề mong muốn.

Khi chăm sóc mẹ, tôi nhận ra căn bệnh ấy đang dần thay đổi tình thân giữa hai mẹ con. Nó đang âm thầm cướp mẹ khỏi tôi, từng chút một.

Hai năm sau, một bác sĩ cấp cứu hỏi tôi có muốn hồi sức tim phổi cho mẹ không. Làm sao tôi có đủ can đảm để đưa ra quyết định? Tôi đã cầu nguyện suốt nhiều tháng ròng, khẩn nài Cứu Chúa Jêsus đừng để mẹ tôi phải chịu đựng thêm nữa. Nhưng khi tôi xin bác sĩ hãy để mẹ ra đi, tôi không ngờ mình lại phải đối diện với cơn giằng xé kinh khủng tận tâm can – thứ đang lay động đến tận gốc rễ đức tin của tôi. Liệu mẹ sẽ thật sự đến một nơi tốt đẹp hơn chứ?

Một y tá dẫn tôi đến bên mẹ, khi trái tim bà đang gắng gượng đập những nhịp cuối cùng. Tôi không thở nổi. Nhưng tôi vẫn đứng bên cạnh người mẹ yêu dấu, hôn bà, nắm chặt tay bà, ngợi khen Chúa, khóc òa, và nói lời tạm biệt. Nước mắt tôi thấm đẫm bờ vai mẹ.

Lời Chúa được chép trong A-mốt 9:11: “Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn và xây nó lại như ngày xưa.”

Giờ đây, mẹ tôi không còn phải chịu đựng sự tàn phá của căn bệnh Alzheimer nữa. Người bạn thân nhất suốt 58 năm cuộc đời tôi đang được phục hồi ở một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng tôi thì lại bị tách xa khỏi mẹ, và cảm giác như cả thế giới của tôi đang rạn vỡ. Tôi bắt đầu tự hỏi: Có thật là Đức Chúa Trời hiện hữu không? Có thật là Thiên Đàng tồn tại không?

Những bước ngoặt thường đến bất ngờ, rồi âm thầm xoay hướng chiếc la bàn cuộc đời ta lúc nào không hay. Một trong những bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi là khi tôi nhận ra mình thật sự cần Cứu Chúa Jêsus – khi tôi hiểu rằng Ngài đang gõ cửa lòng tôi, chờ tôi mở ra để Ngài bước vào (Khải Huyền 3:14). Và khi tôi làm điều đó, cuộc đời tôi hoàn toàn được biến đổi từ sâu bên trong. Đức Chúa Jêsus lấp đầy khoảng trống trong tâm linh tôi, và tôi được tha thứ mọi tội lỗi.
Mẹ tôi cũng đã mở cửa lòng mời Đức Chúa Jêsus bước vào. Chính vì vậy, tôi vẫn thường nói với mẹ: “Khi Chúa Jêsus đến, mẹ cứ yên tâm mà về nhà với Ngài.”
Tôi biết rằng mẹ tin cậy Chúa, nhưng thật chẳng dễ dàng gì khi chính miệng tôi phải nói với bác sĩ rằng hãy để mẹ ra đi. Thật sự tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho khoảnh khắc đó cả. Giây phút ấy đã hoàn toàn lay động đức tin của tôi về Thiên Đàng. Tôi nhớ đến tên cướp trên thập tự giá, Chúa đã nói với anh ta: “Hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi” (Lu-ca 23:43). Tôi cũng nghĩ đến Bài Cầu Nguyện Chung mà mẹ con tôi vẫn đọc cùng nhau mỗi tối: “Ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10).

Có thật là Đức Chúa Trời hiện hữu không? Có! Có thật là Thiên Đàng tồn tại không? Có!

20 phút sau khi mẹ qua đời, tôi vẫn ngồi bên giường, nắm tay mẹ trong yên lặng. Không còn tiếng máy móc, không còn nhịp tim hay hơi thở – chỉ còn sự bình an lặng lẽ bao trùm lên cả căn phòng. Bỗng tôi có một cảm giác rất khó diễn tả… như thể Đức Thánh Linh đang yên ủi tấm lòng tan nát của tôi bằng vòng tay dịu dàng của Ngài.

Trong sâu thẳm, tôi cảm nhận được rằng Chúa đang hiện diện ở đó, bên tôi. Tôi biết chắc rằng Ngài đã nhẹ nhàng đưa mẹ về nhà, trong sự bình an trọn vẹn như Ngài đã hứa. Tôi thầm tạ ơn Đấng Tạo Hóa vì sự thành tín của Ngài, vì lời hứa về một ngày kia khi tôi và mẹ lại được đoàn tụ. Và tôi tin ân điển Ngài luôn dư dật cho cả những giây phút đau thương nhất trong đời người.

Khoảnh khắc ấy giúp tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời và Thiên Đàng hoàn toàn có thật. Ngài đã ban Thánh Linh đến yên ủi và ban sự xác quyết trong tấm lòng tôi, đó chính là món quà quá đỗi yêu thương mà Ngài dành cho tôi. Nếu tôi tin cậy nơi tình yêu đời đời của Ngài, tin rằng Nước Cha được đến và ý Cha được nên, thì Ngài sẽ bày tỏ cho tôi thấy ân điển trong chính sự hiện diện của Ngài.

Vì sao ư? Vì Ngài yêu thương. Vì Ngài đã hứa. Và vì Ngài có thể làm trọn mọi lời hứa của Ngài.

Giống như Đức Chúa Trời đã phục hồi nhà tạm của Đa-vít, Ngài cũng phục hồi chính bản thân tôi, cho tôi nhận lãnh sự sống đời đời trong Ngài. Và tôi tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt con dân Ngài bước vào nơi vinh hiển đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có những điều đột ngột xảy đến trong đời mà con không kịp chuẩn bị để đối diện, và đôi chân con tưởng như chẳng thể nào đứng vững. Nhưng chính trong những khoảnh khắc tưởng như gãy đổ ấy, Ngài vẫn bày tỏ lòng thành tín và yêu thương con vô điều kiện. Cảm ơn Chúa vì Ngài không bỏ con một mình giữa những thử thách khó nguy, dù con có hoài nghi hay mỏi mệt. Xin giúp con nhận biết rằng cánh tay Ngài đang nắm giữ con, và vững tin rằng Ngài đang phục hồi những gì đã tan vỡ. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, sẽ có những bước ngoặt xảy đến làm thay đổi mọi thứ trong cuộc đời chúng ta. Nhưng Chúa hứa sẽ đồng hành cùng chúng ta, phục hồi những gì đã vỡ, và đem chúng ta đến nơi an vui với Ngài. Dù bạn đang chìm đắm trong đau thương, hoài nghi hay thất vọng, hãy tin rằng tình yêu thương đời đời của Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Ngài là Đấng thành tín, và mọi lời hứa của Ngài dành cho bạn chắc chắn sẽ được hoàn thành vào một ngày không xa.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này