Giữa một thế giới đầy bất ổn và đổi thay, nơi con người dễ dàng lừa gạt nhau và thất hứa, chúng ta thường đánh mất niềm tin của mình vào những lời hứa. Thế nhưng, chúng ta luôn có một niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng làm thành những lời hứa trong thời điểm của Ngài. Vậy khi nhận biết điều này, chúng ta cần làm gì?

Hôm nay, ngày 24/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Esteban Castro qua chủ đề NẮM CHẶT LỜI HỨA CỦA CHÚA.

“Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa biết được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề; để nhờ hai điều chẳng thay đổi đó – hai điều ấy Đức Chúa Trời không thể nói dối – mà chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hi vọng đã đặt trước mặt mình.” (Hê-bơ-rơ 6:17-18)

Hành lang văn phòng nơi tôi làm việc có treo một bức tranh mà tôi luôn nhìn ngắm mỗi khi đi ngang qua. Bức tranh ấy khắc họa khoảnh khắc Si-mê-ôn ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài đã làm trọn lời hứa rằng ông sẽ không qua đời trước khi được thấy Đấng Mê-si-a (Lu-ca 2:26). Lu-ca 2:28–29 chép rằng: “Ông bồng ẵm con trẻ và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an, theo như lời Ngài.” Sự chờ đợi của Si-mê-ôn đã kết thúc. Đôi mắt ông đã được nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Ông đã sẵn sàng kết thúc cuộc hành trình trên đất của mình.

Tôi có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc ấy. Giữa khung cảnh ồn ào bên ngoài đền thờ Giê-ru-sa-lem, tôi hình dung ra nét mặt của Si-mê-ôn: vô cùng mãn nguyện và vui mừng khi được ôm lấy hài nhi Jêsus trong tay. Tấm lòng ông trào dâng sự biết ơn chân thành vì sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đồng thời, tôi cũng nghĩ đến Ma-ri và Giô-sép, có lẽ họ vô cùng ngạc nhiên trước cảm xúc của ông Si-mê-ôn.

Kinh Thánh là nơi chứa đầy những lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chỉ cần gõ cụm từ “lời hứa của Đức Chúa Trời” trên mạng, chúng ta sẽ nhận được một danh sách dài những lời hứa. Có lẽ bạn cũng đã từng làm điều này và ngạc nhiên khi tìm thấy một câu Kinh Thánh nào đó như được viết riêng cho hoàn cảnh của mình, nhất là vào những lúc bạn đang cần sự khích lệ thuộc linh. Trong những lúc ấy, bạn có cảm thấy mình được an ủi không?

Đôi khi, chúng ta có thể không hiểu rõ một khía cạnh nào đó trong những lời hứa của Chúa. Nhưng phía sau mỗi lời hứa là Đấng nắm toàn quyền tể trị và điều khiển mọi sự trong ý muốn tốt lành của Ngài. Chúa là Đấng duy nhất nhìn thấy toàn bộ bức tranh cuộc đời bạn, và biết rõ kết thúc của mọi câu chuyện. Chẳng phải điều đó thật tuyệt vời sao? Những lời hứa của Chúa dành cho đời sống bạn đều nằm trong kế hoạch của Ngài, ngay cả khi hiện tại bạn chưa hiểu hết.

Ma-ri, mẹ của Chúa Jêsus, hẳn đã rất nghẹn ngào khi nghe những lời tiên tri từ Si-mê-ôn. Ông nói: “Con trẻ nầy đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc trỗi dậy, và là một dấu hiệu gây nên sự chống đối. Còn cô, một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu tâm hồn cô, để tư tưởng sâu kín của nhiều người phải lộ ra” (Lu-ca 2:34-35). “Một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu tâm hồn cô” là lời tiên tri về nỗi đau tột cùng mà Ma-ri sẽ phải trải qua, khi chứng kiến con mình chịu chết trên thập tự giá. Đây là một sự bày tỏ đầy đau đớn, nhưng khi những lời này được ứng nghiệm, chúng sẽ mang lại ý nghĩa cao cả: đó là Chúa Jêsus sẽ hy sinh mạng sống của Ngài cho nhân loại, một lần đủ cả.
Kinh nghiệm của Ma-ri cho chúng ta thấy rằng một vài lời hứa có thể đi qua nỗi đau trước khi bày tỏ mục đích vinh hiển. Dù có thể vào lúc đó bà chưa hiểu hết, nhưng những lời hứa ấy vẫn nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Giống như Ma-ri, nhiều nhân vật khác trong Kinh Thánh cũng đã hành động để đáp ứng với lời hứa của Chúa. Chúng ta thường nghe rằng cần phải nắm chặt lời hứa của Chúa. Điều này hoàn toàn đúng. Khi bộ tộc Đan biết phần đất hứa sẽ dành cho mình, họ đã vùng lên để chiếm lấy vùng đất đó (Giô-suê 19:47). Đây là một ví dụ rõ ràng về đức tin hành động. Nhận lấy lời hứa không phải là ngồi yên thụ động, mà là đứng lên hành động theo như những gì Chúa hứa. Cũng vậy, khi chúng ta nhận lãnh lời hứa nào của Chúa, chúng ta cần hành động bằng cách tin cậy Ngài và bước đi với sự tin chắc, như một người leo núi nắm chặt sợi dây an toàn khi bước đi giữa vực sâu.

Thái độ của chúng ta đối với lời hứa của Chúa đang như thế nào? Chúng ta có đang chạy đến với lời hứa ấy như chạy vào nơi ẩn náu, nhận biết rằng Ngài là Đấng Tể Trị và có một kế hoạch trọn vẹn cho đời sống chúng ta không?

“Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa biết được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề; để nhờ hai điều chẳng thay đổi đó — hai điều ấy Đức Chúa Trời không thể nói dối — mà chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hi vọng đã đặt trước mặt mình.” (Hê-bơ-rơ 6:17-18)

Tác giả thư Hê-bơ-rơ đã dùng hình ảnh của người chạy đến thành ẩn náu trong Cựu Ước, là nơi những người vô tình gây ra cái chết để có thể trốn vào. Tương tự như vậy, Chúa Jêsus là nơi ẩn náu của chúng ta. Chúng ta là những người cần sự tha thứ và ân điển.

Mỗi khi tôi suy ngẫm đến hình ảnh “thành ẩn náu”, tôi nhớ đến chính tình trạng của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Hơn lúc nào hết, tôi biết mình cần Đấng Christ. Tôi nhận biết mình cần nương dựa vào ân điển của Ngài. Nhờ Chúa Cứu Thế Jêsus và sự chết của Ngài, chúng ta không còn là những tội nhân, mà là người đã được cứu chuộc. Hãy luôn ghi nhớ điều đó! Hãy chạy đến với Chúa Jêsus, nắm lấy lời hứa của Ngài, tìm thấy nơi ẩn náu cùng sự yên nghỉ trong ý muốn tốt lành, trọn vẹn của Cha Thiên Thượng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, cảm ơn Ngài đã ban lời hứa và luôn thành tín để làm trọn mọi điều Ngài phán trên cuộc đời con. Khi lòng con lung lay và nghi ngờ lời hứa của Ngài, xin cho con nhớ lại sự thành tín của Ngài qua từng trang Kinh Thánh. Xin cho con cũng nhìn lại cuộc đời mình, nhìn lại những năm tháng Chúa đã nuôi nấng con bằng sự nhân từ và yêu thương của Ngài. Xin cho con vững tin vào chương trình tốt đẹp của Ngài dành cho cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, ngày hôm nay, hãy dừng lại để suy ngẫm về những lời hứa của Đức Chúa Trời. Có lời hứa nào bạn mong chờ Chúa sẽ làm thành trên đời sống mình không? Có thể đó là sự chữa lành, sự phục hồi, hay một sự thay đổi nào đó trong đời sống mình. Tuy nhiên, chúng ta không thụ động chờ đợi lời hứa của Ngài, nhưng hãy hành động bằng cách tin cậy và bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa từng ngày. Và khi bạn cảm thấy Chúa dường như im lặng với mình, hãy nắm chặt lời hứa của Ngài “như cái neo vững chắc của linh hồn” mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này