Có bao giờ Chúa kêu gọi bạn đi theo một hướng mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến không? Chúng ta thường nghĩ rằng mình sẽ vâng theo Chúa bất kể ra sao, nhưng đến khi thật sự phải bước ra khỏi vùng an toàn, chúng ta mới thấy đó là cả một thử thách. Liệu lúc ấy, chúng ta có đủ can đảm để thưa “vâng” với Ngài không? Liệu chúng ta có sẵn lòng bỏ lại mọi thứ để bước theo tiếng gọi của Ngài không?
Hôm nay, ngày 24/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Joy Brunson qua chủ đề BẠN CÓ SẴN SÀNG BỎ LẠI MỌI THỨ?
“Có con đây, xin Chúa sai con!” (Ê-sai 6:8)
Vào ngày lễ thành hôn, hai vợ chồng tôi đã dâng lời hứa nguyện cùng Chúa rằng chúng tôi sẽ luôn bước theo sự dẫn dắt của Ngài. Chúng tôi thậm chí còn viết và ký vào một “bản giao ước nhỏ” rằng tôi sẽ vâng phục chồng trong mọi quyết định cho gia đình, còn anh sẽ luôn dẫn dắt cả nhà theo đúng con đường mà Chúa kêu gọi.
Nói thì dễ lắm: “Chúa đưa đi đâu thì con theo đó.” Vì người theo Chúa nào cũng mặc định là phải như vậy mà. Nhưng khi Chúa thực sự kêu gọi bạn, liệu bạn có sẵn sàng bước đi không? Có sẵn sàng đi mà không đặt câu hỏi với Ngài không?
Hai tháng sau đám cưới, tôi đang ngồi trên sàn phòng khách, còn bận rộn mở những thùng đồ trong căn hộ mới. Chồng tôi đi làm về, nhìn tôi và nói: “Anh cảm thấy Chúa đang thúc giục gia đình mình chuyển đến một thành phố khác vào tháng sau.” Chắc hẳn bạn có thể hình dung cú sốc của tôi lúc đó. Cả đời tôi quen nay đây mai đó, hầu như năm nào cũng phải dọn nhà. Còn chồng tôi thì ngược lại, cả đời chỉ sống ở một thị trấn nhỏ. Vậy mà bây giờ, anh bảo cả hai chúng tôi phải gói ghém hết, tạm biệt gia đình, bạn bè, và rời bỏ mọi thứ thân thuộc để đến một nơi chưa từng đặt chân tới, chẳng quen biết ai… chỉ trong vòng vài tuần nữa.
Thật sự rất khó để thông báo với gia đình và bạn bè chuyện này, vì chúng tôi không có lời giải thích nào khác ngoài câu: “Chúa kêu gọi như thế.” Vậy là vào đúng ngày Giáng Sinh, chúng tôi chất đồ lên xe tải, và sáng hôm sau gia đình tôi rời đi. Trên đường, nỗi sợ hãi và hoài nghi tràn ngập trong lòng: “Có chắc đây là ý Chúa không?” “Lỡ mọi chuyện sụp đổ thì sao?” “Mình mới cưới xong, không có chỗ dựa nào, làm sao mà sống nổi?”
Tôi xin phép không kể chi tiết, nhưng đó hóa ra lại là quãng thời gian phước hạnh nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi được chứng kiến Chúa hành động một cách kỳ diệu chưa từng thấy trước đó!
Thật ra, tất cả những gì Chúa cần nơi bạn chỉ là một tiếng “vâng!” Ngài chỉ cần sự vâng phục của bạn mà thôi. Và khi bạn sẵn lòng làm điều đó, Ngài sẽ mở những cánh cửa mà bạn chưa bao giờ ngờ đến.
Nếu hôm nay Chúa kêu gọi bạn làm một điều gì đó, hoặc đi đến một nơi nào đó – bạn có dám đi không? Bạn có dám từ bỏ tất cả những gì thân quen, những vùng an toàn, để bước theo con đường Ngài đã chuẩn bị cho bạn không? Chính Ma-thi-ơ đã làm như thế, mà không hề chần chừ.
“Rời nơi ấy, Đức Chúa Jêsus thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại phòng thuế; Ngài phán với ông: “Hãy theo Ta.” Ma-thi-ơ đứng dậy, đi theo Ngài.” (Ma-thi-ơ 9:9)
Ngay khi Ma-thi-ơ quyết định từ bỏ cuộc sống giàu sang, tiện nghi để theo Đức Chúa Jêsus, ông liền bị người đời chế giễu, vì nghề thu thuế thời ấy bị người ta khinh miệt.
“Thấy vậy, người Pha-ri-si nói với môn đồ Ngài: “Tại sao Thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi?” Khi nghe điều đó, Đức Chúa Jêsus phán: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. Hãy đi, và học cho hiểu ý nghĩa câu nầy: ‘Ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế.’ Vì Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội.” (Ma-thi-ơ 9:11-13)
Chúa không kêu gọi những con người hoàn hảo. Ngài kêu gọi những ai sẵn lòng vâng theo tiếng Ngài. Trong Kinh Thánh, bạn sẽ thấy tất cả những người được Chúa dùng đều chẳng ai trọn vẹn. Tất cả họ đều cần Đấng Cứu Rỗi. và tất cả họ đều thưa rằng: “Có con đây, xin Chúa sai con!” (Ê-sai 6:8).
Hãy dâng cho Chúa lời thưa “vâng” của bạn ngay hôm nay, và bạn sẽ thấy Ngài dẫn dắt bạn đến những nơi bạn chưa bao giờ dám mơ tới!
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ ơn Ngài vì Ngài không tìm người hoàn hảo, mà tìm kiếm những tấm lòng sẵn sàng vâng phục. Xin dạy con biết thưa “vâng” khi nghe tiếng gọi của Ngài, ngay cả khi con chưa nhìn thấy hết con đường phía trước. Xin ban cho con đức tin và lòng can đảm để rời bỏ chốn bình yên của mình, và bước theo Chúa mỗi ngày dù con đường có lắm chông gai. Con tin rằng dù nơi nào Ngài dẫn con đi, ở đó sẽ có đầy dẫy sự hiện diện và phước hạnh vô biên của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Chúa không đòi bạn phải hoàn mỹ, phải giỏi giang hay có sẵn kế hoạch hẳn hoi cho cuộc đời mình. Ngài chỉ muốn nghe bạn thưa: “Vâng, có con đây.” Và từ lời đáp đơn sơ đó, Ngài sẽ mở ra những cánh cửa cơ hội vượt quá sức tưởng tượng của bạn. Vấn đề là, khi Chúa cất tiếng kêu gọi, bạn có sẵn lòng đầu phục, bỏ lại mọi thứ để bước theo Ngài không?
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận