Không ai trong chúng ta muốn cuộc đời mình trải qua giông bão. Tuy nhiên, đôi khi đó là cách Chúa sử dụng để huấn luyện, dạy dỗ, đưa chúng ta đến chỗ hoàn toàn thuận phục Ngài và kinh nghiệm sự bình yên trong Ngài.
Hôm nay, ngày 24/05/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề TỪ GIÔNG BÃO ĐẾN BÌNH YÊN
“Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người?” (Ma-thi-ơ 8:26b-27)
Đức Chúa Trời đang làm một điều gì đó trong chúng ta, và cho đến khi Ngài hoàn thành chương trình của Ngài thì cuộc sống của chúng ta có thể ở trong giông bão.
Đừng hiểu lầm. Không phải là Đức Chúa Trời từ trên trời, cúi người xuống để ném những tia chớp vào chân chúng ta, cố gắng bắt chúng ta bước vào con đường thẳng và hẹp. Không phải như vậy. Đôi khi chúng ta cho rằng dường như Chúa đối xử với mình có phần bất công và tiêu cực, nhưng điều mà tất cả chúng ta phải hiểu là Đức Chúa Trời luôn trong quá trình tinh luyện và thánh hóa chúng ta trong vai trò là những con trai, con gái yêu dấu của Ngài, những người mang lấy bản tính của Ngài.
Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 12:5b-6 dạy:
“Hỡi con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ 12:5b-6).
Đôi khi chúng ta có ý niệm rằng Đức Chúa Trời khiến chúng ta rơi vào tình huống nghẹt thở để chúng ta phải kêu trời. Nhưng không phải vậy. Chúa đau buồn khi thấy chúng ta cứ ngoan cố sống theo ý mình. Ngài cho phép chúng ta có quyền lựa chọn, sau đó dõi theo từ xa xa với đôi mắt nhân từ và tấm lòng tan vỡ. Ngài khao khát chúng ta nhận ra sự yếu đuối, bất toàn và vô vọng của mình nếu không có Ngài.
Một người đã ví von thế này, “Trong trạng thái tự nhiên của mình, tất cả chúng ta đều giống như con ngựa hoang. Và cho đến khi chịu khuất phục hoàn toàn, chúng ta sẽ không thể nào được Chúa sử dụng”. Ở đó, trong một chuồng trại kín gió và bụi bặm, quá trình thuần hóa được diễn ra. Khi đứng ở ngoài nhìn vào, người ta sẽ thấy con ngựa kia đang chiến đấu không ngừng nghỉ cho đến cuối cùng. Nó sẽ vùng vẫy, sẽ đá, sẽ đạp, sẽ húc, sẽ hầm hực kêu la trong sự tức giận và đau đớn.
Nhưng sẽ nhanh thôi, trận chiến mệt mỏi của nó cuối cùng sẽ kết thúc. Con ngựa rồi sẽ chịu khuất phục và một chương mới trong cuộc đời nó được mở ra. Dần dần, khi con vật ngày càng trở nên quen thuộc với tiếng nói và sự dẫn dắt của người chủ, thì cũng với thân thể đó nhưng một giống loài mới xuất hiện trong nó với bản chất hoàn toàn mới, đến nỗi sợi dây cương đơn giản cũng có thể hướng dẫn được nó tới nơi cần đến. Các giác quan của con ngựa được tinh chỉnh phù hợp với mong muốn của chủ đến nỗi tất cả những gì người chủ cần làm chỉ đơn giản là xoay nhẹ cổ tay, kéo sợi dây cương là con ngựa sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy đường lối khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình, có thể mất một giai đoạn hoặc thậm chí là cả đời, thì chúng ta cũng sẽ đến với nhận thức về một sự thật rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng mọi điều, mọi thứ để mang chúng ta đến với lời cầu nguyện bày tỏ sự thuận phục, đến chỗ mà chúng ta có thể nói rằng, “không phải ý con nhưng xin ý Cha được nên”.
Phải khó khăn lắm tôi mới học được rằng thường thì chiến trường của tâm trí là nơi mà những cuộc chiến khó khăn và khốc liệt nhất diễn ra. Về phần mình, chúng ta luôn muốn giữ quyền kiểm soát, trong khi Chúa đang muốn nói với chúng ta rằng, “Ta không muốn phải dùng đến cơn gió to đó thổi vào cuộc đời con để giúp con thoát khỏi tình trạng này. Ta khao khát mang lại sự bình yên cho mọi cơn bão đang hoành hành trong con. Trước mọi thử thách và nghịch cảnh đang đè nặng lên tâm hồn con, hãy để lời ta trấn an con rằng, ‘hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời’. Hãy đến và giao dây cương lèo lái cuộc đời con vào trong tay của Ta. Ta sẽ dẫn con đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh, để linh hồn con được yên nghỉ giữa mọi bão tố.”
“Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người?” (Ma-thi-ơ 8:26b-27)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết phó thác hoàn toàn cuộc đời mình trong sự chở che và hướng dẫn của Ngài. Xin Chúa làm yên mọi bão tố trong cuộc đời con, và dẫn con đến nơi phước hạnh của Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, đôi khi Chúa cho phép một số thử thách xảy ra trong cuộc đời bạn là để bạn nhận biết Chúa càng hơn và hoàn toàn đầu phục Ngài. Thay vì cố gắng vùng vẫy để tự mình làm chủ cuộc đời mình, hãy nhận biết quyền tể trị của Chúa và thuận phục theo sự dẫn dắt của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận