Trong tiến trình nên thánh, mỗi chúng ta đều phải đối diện với tội lỗi và những cám dỗ hằng ngày, và đôi khi chúng ta cũng vấp ngã. Nhưng giữa những yếu đuối và thất bại ấy, Chúa không muốn chúng ta trốn chạy khỏi Ngài, nhưng kêu gọi chúng ta càng vững lòng đến gần Ngài hơn. Chúa biết và Ngài cảm thông cho những gì chúng ta trải qua. Ngài muốn giúp chúng ta được phục hồi và nên mới mỗi ngày.

Hôm nay, ngày 25/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Wally Odum qua chủ đề ĐẤNG CẢM THÔNG.

“Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội.” (Hê-bơ-rơ 4:15)

Trong cuốn sách “Cuộc Sống Mơ Ước” của tác giả John Ortberg, ông chia sẻ một câu chuyện rất thú vị về cách con người thường phản ứng trước những yếu đuối của mình. John kể rằng vợ chồng ông đã quyết định bán chiếc xe ô tô cũ để mua một món đồ nội thất mới đầu tiên trong đời, đó là một chiếc ghế sofa màu hồng mận. Khi biết nhà ông có con nhỏ, người bán hàng lập tức cảnh báo: “Anh chị đừng mua sofa màu hồng mận, nên chọn màu…đất thì hơn.” Có lẽ người bán hàng nghĩ những đứa trẻ sớm muộn gì cũng sẽ làm bẩn chiếc ghế.

Sau khi mua chiếc ghế về nhà, không lâu sau, một vết bẩn màu đỏ xuất hiện trên ghế sofa mới. Vợ của John lập tức gọi các con lại và xếp thành hàng để tìm ra thủ phạm. Những đứa trẻ đứng đó, môi run run, mắt rưng rưng, nhưng không đứa nào chịu thừa nhận mình đã làm. Cả phòng im lặng thật lâu. Không ai nói một lời. John biết rõ các con sẽ không thú nhận đâu, vì chúng chưa bao giờ thấy mẹ mình buồn đến vậy, và biết rằng nếu nhận lỗi, chúng sẽ bị phạt. Nhưng lý do lớn hơn hết là chính John, bố của bọn trẻ, mới là người gây ra vết bẩn đó, nhưng ông chẳng nói gì cả!

Ông John có thể chọn im lặng, và vợ ông sẽ chẳng bao giờ biết ai là người gây ra vết bẩn ấy. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác. Không có điều gì trong đời sống chúng ta giấu được khỏi mắt Ngài.

Khi đọc Lời Chúa trong sách Hê-bơ-rơ chương 4, chúng ta học được rất nhiều bài học, và một trong bài học rõ ràng nhất là chúng ta không thể che giấu chính mình hay những hành động của mình khỏi Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 4:12-13 chép: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình.”

Khi đọc những lời này, tôi thật sự run sợ trước Lời Chúa, vì hơn ai hết, tôi biết rõ mình là người như thế nào. Tôi nhận ra mọi hành vi, mọi ý nghĩ, mọi thái độ sâu kín nhất trong lòng mình đều bị phơi bày trước mặt Đức Chúa Trời. Không có điều gì tôi có thể che giấu được Ngài.

Có những khi đọc Lời Chúa, chúng ta cảm thấy thật ngọt ngào vì Lời ấy an ủi, xoa dịu những tổn thương, chữa lành những nỗi đau, và tha thứ khi chúng ta vấp ngã. Thế nhưng, cũng có những khi chúng ta cảm thấy “khó chịu” với Lời Chúa, vì Lời ấy dò xét đường lối chúng ta, chất vấn cách sống của chúng ta, phơi bày những tội lỗi, giới hạn, yếu đuối chúng ta, nhất là đòi hỏi chúng ta phải thay đổi. Như tác giả Hê-bơ-rơ nói rằng, Lời của Đức Chúa Trời “xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng”

Khi đối diện với lẽ thật trong Lời Chúa, có những tấm lòng đáp ứng bằng sự ăn năn, đau buồn và cam kết thay đổi. Nhưng cũng có những tấm lòng né tránh, không muốn đối diện với Chúa, không muốn cầu nguyện, không muốn đọc Kinh Thánh, thậm chí muốn rời xa mối thông công với những anh em cùng đức tin. Thật ra, tất cả những phản ứng né tránh ấy đều không cần thiết. Thư Hê-bơ-rơ cho chúng ta biết một lẽ thật tuyệt vời: Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ thượng phẩm của chúng ta. Ngài là Đấng “cảm thông sự yếu đuối chúng ta”, và mời gọi chúng ta đến gần Ngài ngay cả khi chúng ta yếu đuối, thất bại nhất.

“Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.” (Hê-bơ-rơ 4:14-16)

Chúa Jêsus thấu hiểu chúng ta vì Ngài cũng đã ở trong thân xác con người, cũng đối diện với những cám dỗ giống như chúng ta, nhưng không hề phạm tội. Do đó, Chúa mời gọi chúng ta mạnh dạn đến gần Ngài trong mọi sự yếu đuối và thất bại của chúng ta. Ngài là Đấng đoán phạt tội lỗi, nhưng cũng là Đấng Cảm Thông đầy thương xót và ân điển. Trước mặt Chúa, chúng ta không cần phải che giấu hay trốn tránh điều gì. Thật vui mừng biết bao khi mỗi lần chúng ta vững lòng đến gần Chúa, Ngài lại tuôn đổ sự thương xót và ân điển dư dật trên chúng ta!

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng Cảm Thông, Ngài thấu hiểu hết những khó khăn, tranh chiến mà con trải qua. Xin giúp con không trốn chạy khỏi Ngài mỗi lần con vấp phạm hay yếu đuối. Nhưng chính trong những lúc ấy, xin giúp con vững lòng đến gần Ngài hơn, nhận lấy sự tha thứ và phục hồi, để con tiếp tục bước đi với Ngài trong những ngày tới. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa Jêsus – Đấng Cảm Thông vẫn mời gọi chúng ta đến gần Ngài mỗi ngày. Nếu lâu nay bạn đã trốn chạy khỏi Ngài vì những yếu đuối hay vấp ngã của mình, thì hôm nay chính là cơ hội để bạn đến gần ngôi ân điển của Ngài. Hãy thừa nhận với Chúa những tội lỗi, những tranh chiến nào mà bạn đang đối diện, và nài xin sự thương xót, tha thứ và cũng như sự vùa giúp của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này