Trong cuộc sống bộn bề lo toan, có những ngày lòng chúng ta nặng trĩu bởi những dự định, trách nhiệm và cả những điều chưa biết trước. Chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái nắm giữ thật chặt mọi sự trong tay mình, như thể chính mình có thể giải quyết được tất cả. Nhưng Lời Chúa kêu gọi chúng ta bước vào một đời sống khác, đời sống tin cậy và đầu phục, đặt trọn gánh nặng, ước mơ, kế hoạch và cả nỗi lo thầm kín nơi chân Ngài. Đó không phải là buông xuôi, nhưng là hành động của đức tin, tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị và thành tín. Khi chúng ta thật lòng trao mọi sự cho Ngài, bình an Thiên Thượng sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng chúng ta trong Đấng Christ.
Hôm nay, 25/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề GIAO PHÓ CHO CHÚA
“…nhưng nếu phải chết thì con chết.” (Ê-xơ-tê 4:16)
“Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong ba ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp; nhưng nếu phải chết thì con chết.” (Ê-xơ-tê 4:16)
Trong những ngày đầu năm, tôi thường trăn trở với những kế hoạch cho năm mới. Chúa cho tôi một công việc ổn định tại ngôi trường nơi quê nhà suốt hơn mười năm qua, với mức lương đủ để nuôi sống bản thân và gia đình. Vì lòng yêu mến Chúa, tôi dành thời gian Ngài ban để cùng các ban ngành trong Hội Thánh hầu việc Chúa. Thế nhưng, việc sắp xếp kế hoạch cho cả một năm, cân bằng giữa công việc ở trường và công việc tại Hội Thánh, thật sự không hề dễ dàng.
Trong lòng tôi vẫn có những nỗi lo, những đắn đo và tính toán. Tôi có nên nhận thêm một dự án mới không? Nếu nhận, tôi sẽ có thêm thu nhập, sẽ được khen thưởng, nhưng lỡ phải làm vào Chúa Nhật thì sao? Tôi có nên tham dự buổi bầu cử đầu năm của các ban ngành trong Hội Thánh không? Nếu được chọn, liệu tôi còn đủ thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình không?
Lúc ấy, Lời Chúa nhắc nhở tôi: “Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời” (Ma-thi-ơ 19:29). Biết là vậy, nhưng những nỗi lo vẫn cứ hiện diện trong tôi vào những ngày đầu năm. Một lần nữa, Lời Chúa lại phán dạy: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6). Tôi đến với Chúa và thưa rằng: “Chúa ơi, xin giúp con sắp xếp công việc…” Rồi Ngài nhắc tôi nhớ lại câu chuyện của Hoàng hậu Ê-xơ-tê.
Ê-xơ-tê là một thiếu nữ Do Thái mồ côi cha mẹ, được anh họ là Mạc-đô-chê nuôi dưỡng (Ê-xơ-tê 2:7). Tên “Ê-xơ-tê” là tên Ba Tư, bởi bà sống trong đế quốc Ba Tư dưới triều vua A-suê-ru — một vị vua quyền lực và giàu có. “Vua yêu mến Ê-xơ-tê hơn tất cả các cung nữ khác… Vì vậy, vua đội vương miện lên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu ” (Ê-xơ-tê 2:17).
Đang ở trên đỉnh cao danh vọng, sống trong cung điện nhà vua và tận hưởng mọi đặc quyền của một hoàng hậu, Ê-xơ-tê bất ngờ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng lớn – đó là âm mưu diệt chủng dân tộc mình. Tể tướng Ha-man, người có mối thù riêng với Mạc-đô-chê, đã tìm cách tiêu diệt toàn thể dân Do Thái. “Theo lệnh Ha-man, các thư ký của vua thảo văn thư, ..định ngày mười ba tháng mười hai là ngày tàn sát, tiêu diệt người Do Thái từ trẻ đến già, luôn cả phụ nữ trẻ em, và cướp đoạt tài sản của họ.” (Ê-xơ-tê 3:12-13). Cả thành Su-sơ đều hoang mang lo lắng (Ê-xơ-tê 3:15).
Hoàng hậu Ê-xơ-tê, người mang trong mình dòng máu Do Thái, đứng trước một lựa chọn sinh tử: hoặc im lặng để giữ an toàn cho bản thân, hoặc liều mình vào chầu vua để cầu xin cứu dân tộc. Bà biết rõ rằng việc vào chầu khi không được triệu có thể phải chịu án tử (Ê-xơ-tê 4:11).
Lời nhắc nhở của Mạc-đô-chê: “Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ thời điểm như thế này mà con được ngôi hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14) đã giúp bà xác định lại sứ mạng của mình. Ê-xơ-tê quyết định kiêng ăn, cầu nguyện và bước đi trong đức tin, với tinh thần: “Nếu phải chết thì con chết.” (Ê-xơ-tê 4:16).
Trước cơn khủng hoảng, hoàng hậu Ê-xơ-tê nhận biết quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời. Bà không còn nghĩ đến việc bảo toàn ngôi vị, những đặc quyền đang có, hay thậm chí cả mạng sống của mình, nhưng đặt lợi ích của dân tộc và chương trình của Đức Chúa Trời lên trên hết.
Khi Ê-xơ-tê ý thức rằng mình thuộc về Chúa và hoàn toàn đầu phục Ngài, Đức Chúa Trời đã hành động qua chính cuộc đời bà. Ngài ban cho Hoàng hậu Ê-xơ-tê được ơn trước mặt vua A-suê-ru (Ê-xơ-tê 5:2) và giúp bà vạch trần âm mưu của Ha-man, khiến hắn phải gánh chịu hậu quả trên chính cây mộc hình mà mình đã dựng lên (Ê-xơ-tê 7:9–10).
Sắc lệnh tiêu diệt dân Do Thái bị đảo ngược, và dân thành Su-sơ vui mừng khôn xiết. Cho đến ngày nay, người Do Thái vẫn tổ chức lễ Phu-rim vào khoảng tháng Ba dương lịch hằng năm để kỷ niệm sự giải cứu khỏi âm mưu diệt chủng của Ha-man tại Ba Tư cổ đại. Họ “…lập thành những ngày yến tiệc và vui mừng; mỗi người gửi phần ăn cho nhau và tặng quà cho người nghèo khó.” (Ê-xơ-tê 9:23).
Ê-xơ-tê được kêu gọi ngay giữa đời thường, trong chính vị thế xã hội của mình. Bà không dùng địa vị để hưởng thụ, nhưng để phục vụ. Bà chọn yên lặng, kiêng ăn và cầu nguyện, tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời. Bà sẵn sàng từ bỏ vinh hoa, địa vị, thậm chí cả mạng sống mình để được Chúa sử dụng. Thế nhưng, Đức Chúa Trời không để bà mất đi những điều ấy; Ngài còn ban cho bà vượt quá điều bà có thể nghĩ đến, một sự giải cứu lớn lao và phước hạnh bội phần.
Về phần mình, khi đến với Chúa, những lo lắng trong tôi dần được thay thế bằng sự bình an. Tôi học cách giao phó cho Ngài, với hy vọng được Chúa sử dụng chính cuộc đời mình ngay tại nơi Ngài đã đặt để. Mỗi chúng ta đều được kêu gọi trong những hoàn cảnh riêng biệt, và đôi khi bước đi trong đức tin đòi hỏi sự đánh đổi. Đức Chúa Trời không chỉ kêu gọi chúng ta phục vụ trong Hội Thánh, nhưng còn trong mọi vai trò và trách nhiệm mà Ngài giao phó giữa đời sống thường ngày.
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu quý, giữa những bộn bề của cuộc sống, nhiều khi con lo lắng, toan tính và muốn tự mình kiểm soát tương lai. Xin dạy con biết đầu phục ý muốn Ngài, tin cậy sự tể trị và thành tín của Chúa. Xin cất khỏi lòng con tinh thần lo lắng, và ban cho con tấm lòng tin cậy vững vàng nơi Ngài. Xin dạy con biết chờ đợi thời điểm của Chúa, vâng phục ý muốn Ngài, và can đảm bước đi khi Ngài mở đường. Nguyện đời sống con được Chúa sử dụng theo chương trình tốt lành của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, bà Ê-xơ-tê đã giao phó mạng sống và tương lai mình để thực hiện sứ mạng Chúa giao, và điều đó đã đem đến sự giải cứu cho cả dân tộc. Không chỉ có tấm gương của bà Ê-xơ-tê, đặc biệt trong tuần lễ hướng đến lễ kỷ niệm Chúa Jêsus chịu thương khó, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa Jesus đã phó chính mạng sống Ngài làm giá chuộc cho cả nhân loại, để nhờ đó chúng ta được cứu. Vậy hãy suy ngẫm, ngày hôm nay chúng ta có dám sống hy sinh cho Ngài, có sẵn sàng nói vâng với sứ mạng Chúa trao phó, để bày tỏ ơn cứu rỗi của Ngài cho đến lúc Ngài đến. Nguyện đời sống của mỗi chúng ta sẽ thật sự giao phó cho Chúa mọi điều.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận