Có bao giờ bạn làm điều gì đó sai trái, và dù đã cố quên, cố giấu, nhưng lương tâm cứ không yên? Bạn biết mình đã làm buồn lòng Chúa. Nhưng rồi bạn lại lảng tránh, tìm mọi cách để biện minh cho mình, và nghĩ rằng “Chúa sẽ hiểu mà!” Thế nhưng, có một điều chắc chắn: Chúa không bao giờ bỏ qua tội lỗi. Khi Ngài gọi đó là tội, thì đó chắc chắn là tội, chúng ta không thể phớt lờ. Và Ngài vẫn đang chờ chúng ta quay lại, không phải để trách phạt, mà là để chữa lành chúng ta, phục hồi chúng ta.

Hôm nay, ngày 25/06/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề KHI CHÚA GỌI “ĐÓ LÀ TỘI LỖI”

“Con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con; Con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, và Chúa tha tội cho con.” (Thi Thiên 32:5)

Bạn có đang khao khát đời sống thuộc linh của mình được phục hưng tươi mới không? Khi ấy, đừng quên rằng ăn năn và từ bỏ tội lỗi là một bước vô cùng quan trọng. Chúng ta cần đến với Chúa và thành thật cầu hỏi Ngài: “Chúa ơi, có điều gì trong đời sống con đang ngăn trở con nhận lấy trọn vẹn những điều mà Ngài đã dành sẵn cho con?”

Sẽ ra sao nếu chúng ta nhận ra rằng những gì mình đang làm rốt cuộc lại là tội lỗi? Khi Chúa đặt tay Ngài đụng chạm tấm lòng chúng ta, Ngài cáo trách và chỉ đích danh một điều gì đó là “tội lỗi”, thì đúng là chẳng hề dễ chịu chút nào. Chúng ta thích gọi hành vi sai trật của mình bằng một cái tên “dễ nghe” hơn, thay vì thừa nhận rằng đó là tội lỗi. Hoặc dù biết là tội, chúng ta vẫn soạn ra cả một danh sách dài những lời bào chữa.

Nhưng liệu chúng ta có quên mất rằng: khi Chúa gọi điều gì là tội lỗi, thì đó chính xác là tội lỗi, bất kể chúng ta có biện minh ra sao? Chúng ta có cần được nhắc lại rằng: trước mặt Đức Chúa Trời, không có tội lớn hay tội nhỏ, tội nào cũng là tội cả? Có khi nào chúng ta tự lừa dối mình, đến mức nghĩ rằng Chúa sẽ cảm động trước những lời biện hộ của chúng ta, và giả vờ như không thấy tội lỗi mà chúng ta đang phạm? Có phần nào trong lòng chúng ta cho rằng: Chúa đã “bỏ qua” phần hậu quả của tội lỗi rồi không?

Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Và chính vì yêu thương, Ngài không muốn tội lỗi cứ đeo đẳng trong đời sống chúng ta. Nhưng vấn đề là: chúng ta có thật lòng đau buồn vì tội lỗi mình không? Chúng ta có sẵn sàng ăn năn, xin được tha thứ, và quyết định quay lưng khỏi tội lỗi không?

Tác giả Thi Thiên 32:5 viết rằng: “Con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con; Con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, và Chúa tha tội cho con.”

Ngày nay, chúng ta chứng kiến không ít những mối quan hệ đầy căng thẳng, xung đột. Và khi lần theo đến tận gốc rễ, thì hóa ra vấn đề nằm ở những tội lỗi chưa được xưng ra. Chúa gọi đó là tội, nhưng những người trong cuộc lại cố gắng gọi điều đó bằng một cái tên khác. Vấn đề là: khi Chúa đã gọi đó là tội, thì nó chính là tội.

Chúng ta hãy nhìn lại tấm lòng mình. Hãy tự hỏi: “Có điều gì trong con cần được Chúa tha thứ không?” Có thể rất khó để đối diện với điều đó, nhưng Chúa sẽ nhẹ nhàng chỉ ra những điều Ngài muốn đổi mới trong tâm chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta cần phải lớn lên trong Chúa. Và ăn năn tội lỗi chính là khởi đầu cho hành trình đó.

Đừng né tránh tội lỗi. Hãy đem mọi sự trình dâng lên Cứu Chúa Jêsus. Hãy để sự tha thứ của Ngài thanh tẩy những điều u ám trong lòng bạn. Dù có khó chấp nhận, nhưng chúng ta không thể tranh cãi với Đức Chúa Trời. Khi Ngài gọi điều gì là tội, thì nó chính là tội.

Hãy cất lời cầu xin Chúa như Đa-vít đã thưa trình: “Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi con và bôi xóa mọi gian ác của con. Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.” (Thi Thiên 51:9–10)

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con, giờ đây con không muốn tiếp tục sống trong sự mù lòa thuộc linh nữa. Xin Ngài thương xót và tha thứ cho những tội lỗi con đang cố che đậy, cố tự bào chữa cho mình. Xin phục hồi trong con một tấm lòng trong sạch, và làm mới lại tâm linh con, hầu cho con được nhận lãnh trọn vẹn những điều tốt đẹp mà Ngài vốn dành sẵn cho con. Cảm ơn Chúa vì ân điển Ngài vẫn luôn ban cho con, ngay cả khi con không xứng đáng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa đang tìm kiếm những tấm lòng biết ăn năn, biết quay về, và biết kêu xin sự thương xót của Ngài. Nếu hôm nay bạn nhận ra trong lòng mình có điều chưa ngay thẳng, xin đừng che giấu khỏi Ngài. Vì khi bạn trình dâng mọi sự cho Chúa, tội lỗi được tha, tấm lòng được đổi mới, và linh trình của bạn sẽ được bắt đầu lại trong sự trong sạch và thánh khiết do chính Ngài ban tặng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này