Giữa thế giới rộng lớn với biết bao nhiêu người thành công, tài giỏi, có bao giờ bạn cảm thấy mình thật quá đỗi “bình thường” không? Chúng ta cảm thấy mình chẳng có gì nổi bật hay tài năng xuất chúng. Cuộc sống của chúng ta cứ thế, ngày qua ngày lặng lẽ trôi đi với những công việc chẳng hề quan trọng. Nhưng bạn biết không, Chúa không nhìn chúng ta qua địa vị hay khả năng bề ngoài. Và trong mắt Ngài, chúng ta không hề tầm thường chút nào đâu!

Hôm nay, ngày 25/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Santiago qua chủ đề CHẲNG HỀ TẦM THƯỜNG.

“Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ.” (1 Cô-rinh-tô 1:27)

Mẹ tôi hay đùa rằng tôi sinh ra là để… đi mua sắm. Quả thật, tôi đã từng như vậy. Nhưng rồi tôi cầu xin Chúa cất khỏi lòng mình những ham muốn dành cho vật chất, và Ngài đã nhậm lời tôi. Không phải tôi không còn thích đồ đẹp hay hàng khuyến mãi, nhưng tôi chọn không tiêu tốn thời gian và tâm trí vào chuyện đó nữa. Nếu tôi có mua món nào thì thường là nhờ bạn bè gọi báo có đợt giảm giá, hoặc tôi tình cờ nhìn thấy trên đường.

Hôm nay, một người bạn gọi cho tôi và quả quyết rằng tôi phải đến một cửa hàng nọ, vì ở đó đang có đợt khuyến mãi lớn chưa từng thấy. Tính tò mò trỗi dậy, tôi liền quay xe lại để xem thử có món nào thật sự hời không.

Tới nơi, tôi làm đúng kiểu một “thợ săn lành nghề”, đi vòng quanh xem xét và tìm kiếm “con mồi.” Có nhiều món xinh đấy, nhưng tôi không vội mua. Rồi tôi thấy một chiếc bình gốm tuyệt đẹp. Ngay lập tức, tâm trí tôi nhớ đến phân đoạn Kinh Thánh được chép trong Giăng 2:7: “Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đổ nước đầy những chum nầy.” Họ đổ đầy tới miệng.”

Lúc đó, tôi biết mình phải mua chiếc bình này, để mỗi ngày tự nhắc nhở bản thân về lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi mua nó với giá rất rẻ, nhưng thật lòng, dù có phải trả đúng giá gốc, tôi vẫn sẽ mua. Giờ đây, chiếc bình đang được đặt trang trọng trong nhà tôi, như một biểu tượng cho tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài.

Chúa đã dùng những chiếc chum nước rất bình thường, đó là một loại dụng cụ phổ biến trong đời sống hằng ngày. Ngài truyền người ta đổ nước vào những chiếc chum đó, hành động ấy cũng rất đỗi bình thường. Nhưng khi được đặt trong tay của Đấng Tể Trị, những điều bình thường nhất bất giác trở nên phi thường.

Chúng ta cũng vậy. Có lúc ta cảm thấy mình chỉ là một người mẹ ở nhà trông con bình thường, một người vợ như bao người vợ khác, một nhân viên làm công ăn lương ngày qua ngày… Nhưng khi dâng cuộc đời mình cho Đấng Chủ Tể và để Ngài hướng dẫn, chúng ta có thể trở thành những con người vô cùng phi thường.
Chúa không nhìn chúng ta bằng đôi mắt của loài người. Ngài thấy tiềm năng vô hạn của mỗi người, khi chúng ta dâng mình hầu việc theo thánh ý Ngài.

Ghi-đê-ôn là một ví dụ điển hình. Khi Y-sơ-ra-ên bị dân Ma-đi-an đàn áp, một chàng trai trẻ tên là Ghi-đê-ôn sợ hãi chạy trốn trong hầm ép rượu. Ghi-đê-ôn thuộc một bộ tộc yếu nhất trong dân Y-sơ-ra-ên, và ông còn là người nhỏ nhất trong gia đình. Nhưng khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông, Ngài không nói: “Này, anh chàng yếu ớt kia, hãy lại đây!”

Kinh Thánh chép trong Các Quan Xét 6:12: “Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến với Ghi-đê-ôn và nói: “Hỡi người chiến sĩ dũng cảm! Đức Giê-hô-va ở với anh.”
Đức Chúa Trời biết rõ Ghi-đê-ôn sẽ trở thành người như thế nào, khi ông vâng phục và để Ngài hành động trong đời sống mình. Và khi Ghi-đê-ôn trao trọn niềm tin cho Ngài, ông trở thành khí cụ giải cứu cả dân tộc.

Vậy còn bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng đặt cuộc đời mình trong tay Chúa và hoàn toàn tin cậy nơi Ngài không? Khi dâng mình cho Chúa dẫn dắt, bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều tốt lành mà Ngài có thể làm qua một người “bình thường” như bạn. Vì trong tay Chúa, khả năng của bạn là vô hạn!

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương và trân quý một người bình thường như con. Dù con còn nhiều yếu đuối và thiếu sót, nhưng trong tay Ngài, con có thể làm nên những điều tuyệt vời mà chính con cũng không ngờ tới. Xin dạy con biết khiêm nhường trao trọn tấm lòng cho Ngài, để Ngài uốn nắn và dùng con theo thánh ý tốt lành của Ngài. Con tin chắc rằng chẳng có gì là tầm thường khi được trao phó trong cánh tay vĩ đại của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể bạn nghĩ mình quá bình thường, không có gì nổi bật hay tài giỏi, nhưng Chúa không nhìn bạn như cách thế gian này nhìn bạn. Ngài thấy giá trị, tiềm năng và mục đích đời đời mà Ngài đã đặt để trong bạn. Và khi bạn trao phó mọi điều trong tay Ngài, sẵn sàng để Ngài biến đổi và sử dụng cuộc đời bạn, thì một con người tưởng chừng như nhỏ bé sẽ trở thành nguồn phước hạnh lớn lao cho nhiều người. Hãy dâng trọn tấm lòng bạn cho Chúa, hầu cho bạn trở thành công cụ hữu ích để thực hiện kế hoạch vĩ đại của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này