Khi thử thách liên tục xảy đến trong cuộc sống, có bao giờ bạn cảm thấy dường như Chúa đã quên mất mình? Bạn loay hoay tìm cách tự giải quyết bằng sức riêng, cho đến khi mọi thứ rối như tơ vò, dường như không còn lối thoát, bạn mới tìm đến Chúa. Thật ra, Chúa không bao giờ lãng quên bạn, Ngài hằng ở bên và nâng đỡ bạn từng giây phút. Bạn chỉ cần tin cậy và để Chúa hành động trong cuộc đời mình.

Hôm nay, ngày 25/07/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kathy Schultz qua chủ đề CHÚA LUÔN Ở CÙNG BẠN.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 121:1-2)

Có những khoảnh khắc tôi cảm thấy như thể Chúa đã bỏ rơi mình. Trong cảnh nghèo khó, không chốn nương thân, tràn đầy mặc cảm tự ti, tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua những thử thách của cuộc đời. Tôi không thể nắm bắt được cách mọi thứ vận hành, cũng chẳng thể chạm tới Vương quốc Nước Trời. Cuộc sống quá phức tạp và tôi không chắc liệu Chúa có đứng về phía mình hay không. Tuy nhiên, dù tuyệt vọng và kiệt sức, tôi vẫn tự hào về danh tiếng tốt đẹp của mình, hay ít nhất là tôi vẫn tin như vậy.

Trong câu chuyện về Na-bốt trong 1 Các Vua 21, chúng ta biết rằng ông là chủ một vườn nho. Tuy nhiên, vua A-háp muốn biến vườn nho của Na-bốt thành vườn của mình (câu 1-3). Vườn nho này là di sản gia đình, và Na-bốt không muốn nhượng lại nó, kể cả khi ông được đề nghị đổi lấy một tài sản giá trị hơn (câu 4). Chúng ta đều có những thứ mang giá trị cá nhân sâu sắc trong đời. Đối với Na-bốt, đó là mảnh đất của tổ tiên; còn với tôi, đó là danh dự của bản thân.

Danh dự của tôi là báu vật không gì sánh được. Trong thế giới đầy rẫy cám dỗ, việc giữ gìn một danh tiếng tốt đẹp không phải là chuyện dễ dàng. Qua những thách thức khắc nghiệt mà tôi đã đối mặt, người khác có thể nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bán đứng lý tưởng của mình cho kẻ trả giá cao nhất. Nhưng tôi kiên quyết không trao danh dự của mình cho thế lực tăm tối và những mưu mô của chúng.

Có người đã vu khống và làm tổn hại danh tiếng của tôi. Tôi đã chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ sự thật, và may mắn thay, tôi không hề cô đơn – Chúa luôn ở cùng tôi. Không có Ngài, chắc chắn tôi sẽ không thể chiến thắng. Tuy nhiên, giữa cơn giông bão, không phải lúc nào tôi cũng nhận ra sự giúp đỡ của Ngài, vì tôi cứ chăm chăm tự cứu lấy mình hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ con người.

Na-bốt có thể dễ dàng nhận lấy một đề nghị hấp dẫn hơn nhiều so với giá trị vật chất, nhưng ông lựa chọn không từ bỏ di sản quý giá của mình. Tôi tin rằng Na-bốt hiểu rõ giá trị thực sự mà ông đang có. A-háp và Giê-sa-bên nghĩ rằng họ có thể chiếm đoạt được từ ông, nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời là Đấng sẽ thực thi lẽ công bình.

Chúa luôn đứng về phía chúng ta! Đôi khi, kẻ thù âm mưu chống lại chúng ta, cố gắng chiếm đoạt những gì thuộc về chúng ta. Tuy nhiên, Chúa không bao giờ lãng quên chúng ta. Hành động mạnh mẽ nhất mà một Cơ Đốc nhân có thể làm chính là để Chúa thực hiện công việc của Ngài. Hãy để Ngài đứng ra chiến đấu trong cuộc chiến của chúng ta, và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Ngài. Ngài luôn hiện diện, bênh vực chúng ta giữa cơn hỗn loạn. Ngài vẫn tiếp tục hành động, ngay cả khi mọi cuộc chiến dường như đã an bài. Chúng ta cần nhớ rằng cuộc sống này không thuộc về riêng chúng ta. Chúa mới là Đấng định đoạt kết quả cuối cùng.

Khi bạn đối mặt với thử thách, hãy hướng tâm trí mình về phía Cứu Chúa Jêsus. Ngài là người bạn đồng hạnh luôn nâng đỡ bạn; bạn không hề cô đơn.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 121:1-2)

Bất kể kết quả có ra sao, hãy tin rằng Chúa luôn chiến đấu vì bạn.

Cầu nguyện: Ngợi khen Chúa là Đấng luôn chiến đấu cho con! Cảm ơn Chúa vì Ngài hằng đi trước con và bảo vệ con khỏi mọi điều dữ. Cầu xin Chúa giúp con không cậy sức riêng mình, nhưng luôn hết lòng tìm kiếm Ngài, thuận phục và vững tin nơi Ngài, để nhận lấy chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến cuối cùng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, đã bao nhiêu lần bạn đấu tranh trong đơn độc mà quên mất rằng Chúa luôn sẵn lòng bảo vệ và chiến đấu thay bạn? Hãy luôn nhớ rằng, khi bạn kêu cầu Chúa hành động, Ngài sẽ đảo ngược mọi tình thế khó khăn, khiến thất bại trở nên thắng lợi vẻ vang cho những ai biết đầu phục Ngài. Hôm nay, bạn sẽ làm gì để chiến thắng cái tôi cá nhân, và để Chúa hành động trong cuộc đời bạn?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này