Hằng năm, cứ mỗi độ vào thứ hai tuần thứ 2 của tháng 10 tại Canada, và thứ năm tuần thứ tư của tháng 11 tại Mỹ, tức là 2 ngày nữa, có một kỳ lễ được diễn ra với tên gọi là Lễ Tạ Ơn. Đây là ngày nghỉ được xem là quốc lễ của một số quốc gia tại Bắc Mỹ. Trong ngày ấy, các gia đình thường quây quần bên chiếc bàn ăn ấm cúng, trao cho nhau những tấm thiệp với lời cảm ơn chân thành. Đặc biệt, với những gia đình tin kính Chúa, đây cũng là dịp đặc biệt để dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài trên gia đình, công việc, con cái và cuộc sống. Tóm lại, đây không đơn thuần là một ngày lễ, hay một nét văn hóa đẹp của người phương Tây, mà còn là dịp nhắc nhở con dân Chúa về tấm lòng biết ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh. Tôi tự hỏi: Làm thế nào để vun trồng và thực hành tinh thần tạ ơn Chúa trong chính gia đình nhỏ của mình, nơi tôi sống tại Việt Nam, cách phương Tây nửa vòng trái đất?

Hôm nay, ngày 25/11/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề SỐNG VỚI TINH THẦN TẠ ƠN CHÚA.

“Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8)

Lễ Tạ ơn trong tiếng Anh là Thanksgiving. Vào năm 1620, một số người Anh theo đạo Thanh Giáo (Puritans) rời nước Anh đến Tân Thế Giới (nước Mỹ ngày nay), trên con tàu Mayflower để tìm tự do tôn giáo. Khi họ đến tại Plymouth, tiểu bang Massachusetts, nơi có mùa đông khắc nghiệt, gần một nửa trong số nhóm người cùng đi đã qua đời vì cái đói, cái rét, và bệnh tật vây phủ.

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó. Đức Chúa Trời đã dùng nhóm người thổ dân Châu Mỹ, hay nói đúng hơn là bộ tộc Wampanoag cùng người bản địa Squanto đã giúp đỡ những người hành hương với nhiều phương thức khác nhau trong cuộc sống như là: hướng dẫn họ trồng trọt, săn bắt, và đặc biệt là dạy họ cách để chống chọi lại điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông nơi đây. Vụ mùa đầu tiên vào những ngày cuối mùa thu 1621, với số lượng nông sản thu hoạch vượt quá mong đợi. Những người hành hương đã tổ chức một bữa tiệc lớn để tạ ơn Chúa trước hết và sau đó là cám ơn những người dân bản địa, đã giúp đỡ họ sinh tồn trong suốt thời gian qua. Bữa tiệc được diễn ra trong không khí hân hoan, ấm cúng, đầy tình yêu thương và đặc biệt là lòng biết ơn chân thành mà họ dành cho nhau. Từ đó, Lễ Tạ Ơn dần trở thành truyền thống thiêng liêng và là ngày lễ quốc gia của nhiều nước tại Bắc Mỹ.

Việt Nam, nơi tôi sinh sống cách Bắc Mỹ đến nửa vòng trái đất. Khi mặt trời ở đằng này mọc lúc bình minh, thì mặt trăng ở đằng kia tỏ rõ vào ban đêm. Dầu vậy, dần dần thông qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, Lễ Tạ Ơn và ý nghĩa của nó đã trở nên quen thuộc hơn tại Việt Nam, đặc biệt là trong vòng cộng đồng Cơ đốc nhân, bao gồm gia đình nhỏ của tôi.

Lòng tin cậy và biết ơn Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dẫu thuận cảnh hay nghịch cảnh, dẫu vui hay buồn, đã khiến tôi nhớ đến câu Kinh thánh được chép trong sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.”

Đây là câu Kinh Thánh được trích từ một trong những bức thư đầu tiên của sứ đồ Phao-lô gởi cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca vào khoảng năm 50-51 sau Công Nguyên. Bức thư này được gởi đến các tín hữu còn non trẻ trong đức tin ở tại Hy Lạp lúc bấy giờ, họ đang đối diện với sự bách hại sự chống đối từ người Do Thái và cộng đồng dân ngoại. Trước đó, Phao-lô khuyên dạy và khích lệ con dân Chúa:
“Hãy vui mừng mãi mãi” (câu 16), “Cầu nguyện không thôi” (câu 17). Và “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh (câu 18)”

Từ “hãy” ở đây hàm ý một mệnh lệnh liên quan đến thái độ cần có của Cơ đốc nhân. Là con dân Chúa, chúng ta phải cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nói rõ hơn, dẫu trong hoạn nạn thử thách hay đau đớn cùng cực, thậm chí tệ hơn là khi đối diện với những sự mất mát đầy đau thương, thì người tin Chúa vẫn luôn biết rằng Ngài vẫn luôn hiện diện và đồng hành với mình trong cuộc đời, Ngài tể trị mọi sự. Lòng biết ơn không chỉ là hành động của cảm xúc nhất thời, nhưng đó là nhận thức từ một nếp sống đúng đắn trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chỉ khi thực sự ở trong mối liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa Giê-xu Christ, con người mới có thể thuận phục Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối và biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Từ bài học sâu sắc trong lời Chúa, tôi đem để vào lòng các con trẻ trong gia đình vào thì giờ cầu nguyện gia đình lễ bái vào đêm trước ngày Lễ Tạ Ơn diễn ra. Tôi cẩn thận nhắc nhở các con rằng: Ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị 1 ít thức ăn ngon mà các con thích, cả nhà mình sẽ ăn bữa tối cùng nhau khác hơn mọi ngày. Sau đó, mỗi người trong gia đình sẽ nhắc lại những ơn Chúa đã đối đãi với gia đình mình trong thời gian qua, đồng thời nói lời yêu thương dành cho nhau.

Buổi tối hôm ấy thật đặc biệt, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa tối, thắp thêm vài ngọn nến cho không gian bàn ăn thêm ấm áp, bày biện 1 đĩa trái cây tươi, ra vườn cắt thêm cành hoa cạnh bờ rào, và thức ăn được chuẩn bị chỉn chu, đẹp mắt hơn mọi ngày. Cuối cùng, chúng tôi dành thời gian cầu nguyện trước bữa ăn để tạ ơn Chúa vì ơn lành Ngài ban cho gia đình mình trong suốt thời gian qua. Đó là cách chúng tôi mang thông điệp và ý nghĩa của tinh thần biết ơn Chúa và biết ơn lẫn nhau vào trong gia đình của mình. Lễ Tạ Ơn của gia đình chúng tôi đã diễn ra trong sự vui vẻ, ấm áp và đầy sự nhắc nhớ về ân điển Chúa ban cho.

Cầu nguyện: Thưa Chúa là Chúa kính yêu của chúng con, chúng con cám ơn Đức Chúa Trời vì thông qua Cứu Chúa Jêsus, chúng con được làm con cái của Ngài. Chúng con được Ngài yêu thương, chăm sóc và ban ơn cho chúng con mỗi ngày. Lời Chúa dạy chúng con luôn vui mừng trong sự thương xót của Chúa, giữ gìn mối liên hệ với Chúa thông qua lời cầu nguyện mỗi ngày, đặc biệt luôn cám ơn chúa trong mọi hoàn cảnh sống. Con cầu nguyện xin Chúa chỉ dạy con mỗi ngày sống theo sự dạy dỗ của Chúa và làm theo. Nguyện cuộc đời chúng con luôn biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và trân quý những sự ban cho của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, sống biết ơn là một nét sống đẹp. Tuy nhiên, là Cơ đốc nhân với nhận thức ân điển là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban cho, việc thực hành nếp sống biết ơn là một mệnh lệnh vừa khó thực hành, nhưng đó cũng là một mệnh lệnh đẹp để giúp chính mình hoàn thiện nhân cách trong chính mối liên hệ của mỗi cá nhân với Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, khi thực hành nếp sống biết ơn những người được Chúa chọn, để họ đem đến những ảnh hưởng tốt lành trên cuộc đời của chính mình trong từng thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, là cách chúng ta đang bày tỏ danh Chúa cho những người xung quanh mình. Ước ao, mỗi quý tín hữu đều ý thức và thực hành nếp sống biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh để danh Chúa được tôn cao.

Và quý thính giả ơi, ngay khi chúng ta đang quây quần với người thân, đang chuẩn bị cho Lễ Tạ Ơn, cho ngày mua sắm đặc biệt trong năm Black Friday, hay sửa soạn cho tháng 12 chào đón Lễ Giáng sinh, thì ao ước chúng ta cũng dành ra một khoảng lặng để lắng lòng mình trong lời cầu thay hướng về đồng bào thân yêu đang đối diện với cơn lũ dữ. Cơn lũ rút dần, nhưng cũng rút cạn những hy vọng cho tương lai với bao tang thương, mất mát, thiệt hại của người dân. Chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày kêu gọi quý thính giả thêm lên lời cầu thay, thêm lên sự giúp đỡ đặc biệt là sự giúp đỡ về tài chính để bày tỏ tình yêu thương của Chúa, để giúp đỡ đồng bào của chúng ta thêm một chút sức lực bước tới, thêm một cơ hội để được biết về Chúa và đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa cho cuộc đời mình.

Mọi thông tin dự phần giúp đỡ đồng bào Nam Trung Bộ cùng với mục vụ Oneway, xin quý vị vui lòng xem tại phần bình luận của bài tĩnh nguyện này. Xin Chúa dùng mỗi chúng ta ngay hôm nay để chiếu ra ánh sáng của Chúa, để bày tỏ tình yêu của Chúa ra cho đồng bào mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này