Có lẽ chưa bao giờ con người lại sống trong nhiều nỗi sợ như hôm nay. Sợ tương lai bất định, sợ thất bại, sợ mất đi người mình yêu thương, sợ mình không đủ giỏi, sợ mình không đủ tốt… Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đâu đó trong lòng, chúng ta vẫn đầy sợ hãi, bất an. Thế giới quanh ta biến động từng ngày, và đôi khi chỉ một tin tức hay biến cố nhỏ cũng đủ khiến lòng người run rẩy. Nhưng giữa những nỗi lo dâng tràn ấy, Giáng Sinh lại đến để nhắc chúng ta rằng: Vua Bình An đã đến thế gian. Khi Ngài hiện diện, nỗi sợ không còn quyền chi phối chúng ta nữa.
Hôm nay, ngày 25/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Macnab qua chủ đề GIÁNG SINH KHÔNG SỢ HÃI.
“Chúng sẽ ở bình an, vì bây giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến tận cùng trái đất. Chính Ngài sẽ là sự bình an của chúng ta.” (Mi-chê 5:3-4)
“Vì thế, Ngài sẽ phó chúng cho đến lúc người đàn bà chuyển dạ đã sinh con, và kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên.” (Mi-chê 5:2)
Giáng Sinh lại đến, và giữa bao bộn bề của cuộc sống, tôi chợt nhận ra: mình không còn phải sợ gì nữa, dù là bất cứ điều gì. Còn bạn thì sao? Hôm nay, bạn có tự tin khẳng định điều đó không? Nếu bạn đã mời Cứu Chúa Jêsus làm Chúa của đời mình, làm Vua ngự trị trong lòng mình, thì bạn thật sự có thể sống mà không sợ hãi!
Ngày xưa, khi tiên tri Mi-chê nói tiên tri về vị Vua sẽ đến (Mi-chê 5:2), thế giới lúc đó chẳng hề yên bình hơn thời nay. Chiến tranh, bất an, nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi. Người ta sống trong nơm nớp lo sợ, không biết khi nào tai họa kế tiếp sẽ ập đến, chẳng khác gì chúng ta hôm nay. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, Lời Đức Chúa Trời vang lên đầy hy vọng: Một vị Vua sẽ đến, và Ngài sẽ dẹp tan mọi nỗi sợ hãi.
Mi-chê viết: “Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va, với oai phong của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình và chúng sẽ ở bình an, vì bây giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến tận cùng trái đất. Chính Ngài sẽ là sự bình an của chúng ta.” (Mi-chê 5:3-4)
Tôi từng là một đứa trẻ đầy sợ hãi. Sợ bóng tối, sợ đạp xe, sợ cả việc bắt chuyện với người khác. Tôi luôn nghĩ mình sẽ thất bại, sẽ gặp chuyện xấu hổ, hoặc phải đối diện với những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Chính nỗi sợ đó đã giam tôi trong một “nhà tù” do chính tôi dựng nên.
Rồi khi nghe về Cứu Chúa Jêsus, tôi lại càng sợ hơn. Tôi nghĩ: “Nếu mình không vâng lời vị Vua này, chắc đời mình sẽ hỏng mất!” Nhưng tôi chẳng biết làm sao để hết sợ. Tôi nói với nỗi sợ: “Biến đi!” nhưng nó chẳng nghe lời – nó chỉ càng siết chặt lấy tôi hơn.
Cho đến khi Cứu Chúa Jêsus cất tiếng phán với tấm lòng tôi. Ngài nói: “Đừng sợ!” y như lời Ngài đã phán với sứ đồ Giăng khi ông thấy Ngài trong khải tượng. Khải Huyền 1:17–18 chép: “Nhưng Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi và bảo: “Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.”
Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, Đấng dựng nên muôn loài đã chạm đến tôi, khiến nỗi sợ trong tôi phải tan biến. Từ đó, tôi thuộc về Ngài. Bàn tay quyền năng đang nâng đỡ cả thế gian cũng đang bồng ẵm chính tôi. Ngài có quyền khiến nỗi sợ của tôi phải biến tan, và Ngài đã làm điều đó, với tình yêu nhân từ, hết lần này đến lần khác. Ngài vẫn đang xua tan nỗi sợ của tôi cho đến hôm nay.
Và về sau, sứ đồ Giăng tiếp tục thuật lại khải tượng: “Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Sa-tan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị ném xuống đất; các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với nó. Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng: “Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, Vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta, và thẩm quyền Đấng Christ của Ngài đã đến.” (Khải Huyền 12:9–10)
Khi Cứu Chúa Jêsus giáng sinh tại Bết-lê-hem năm ấy, đó chính là khởi đầu chuỗi ngày tàn của thế lực bóng tối, và của chính nỗi sợ hãi! Một ngày kia, sẽ chẳng còn lý do nào để chúng ta sợ hãi nữa, vì Cứu Chúa Jêsus sẽ trị vì khắp đất! Nhưng chính trong hôm nay, cũng không có lý do gì để con cái Đức Chúa Trời phải sợ hãi, dù là bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Bởi vì Cứu Chúa Jêsus đang hiện diện ngay tại đây. Ngài chính là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con cảm ơn Ngài vì Cứu Chúa Jêsus đã đến để mang bình an thật cho nhân loại giữa một thế giới đầy bất an. Nhiều khi con vẫn sợ hãi vì những điều vượt ngoài tầm kiểm soát, xin Chúa nhắc con luôn nhớ rằng Ngài chính là Đấng nắm giữ mọi sự trong tay. Nguyện tình yêu trọn vẹn của Ngài xua tan mọi nỗi sợ trong con, để con sống bình an và can đảm, biết rằng Ngài là Vua của con, là vị Vua Bình An đã đến và sẽ trị vì đời đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, năm nay, khi kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, chúng ta hãy cùng thờ phượng Đấng đã đến, mang theo tình yêu thương trọn vẹn để xua tan mọi nỗi sợ hãi. Chúng ta hãy dành thời gian ở trong sự hiện diện của Ngài, cũng hãy chia sẻ ân điển cùng tình yêu thương Ngài cho những ai đang cần đến. Nguyện Chúa chinh phục mọi nỗi sợ trong lòng chúng ta, và đổ đầy linh hồn chúng ta sự bình an chân thật trong Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận