Kính hiển vi làm phóng đại hình ảnh của những điều bé nhỏ, ngược lại kính viễn vọng thu nhỏ bầu trời bao la vào trong tầm mắt. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta sẽ chọn loại kính nào khi nhìn vào cuộc sống của chính mình và cuộc sống của người khác?

Hôm nay, ngày 25/05/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Leah Adams qua chủ đề KÍNH HIỂN VI HAY KÍNH VIỄN VỌNG

“Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể nói với anh em rằng: ‘Anh ơi, để tôi lấy cái dằm trong mắt anh ra,’ còn con, thì không thấy cây đà trong mắt mình? (Lu-ca 6:41)

Bạn có nhớ lần đầu tiên nhìn qua kính hiển vi không? Có thể lúc đó bạn đang xem xét một mảnh thực vật hoặc vi sinh vật, và mục đích của việc sử dụng kính hiển vi là làm cho một thứ gì đó nhỏ xíu có vẻ to lớn. Một thứ bình thường không thể nhìn thấy giờ đây có thể thấy được một cách sống động qua kính hiển vi luôn khiến tôi kinh ngạc và lạ lùng.

Bạn có nhớ lần đầu tiên nhìn lên bầu trời qua kính viễn vọng không? Đột nhiên, một cái gì đó to lớn dường như gần gũi, riêng tư và nhỏ bé, phải không?

Bạn có nhận ra rằng mỗi ngày bạn nhìn cuộc sống qua cả kính viễn vọng và kính hiển vi, tùy thuộc vào từng trường hợp không?

Trong Lu-ca 6:41-42, chúng ta nghe Chúa Giê-xu dạy các môn đồ những lời này, “Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể nói với anh em rằng: ‘Anh ơi, để tôi lấy cái dằm trong mắt anh ra,’ còn con, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được.”

Chúng ta có thể rất nhanh chóng sử dụng kính hiển vi để phóng đại các lỗi lầm của người khác, trong khi rút kính thiên văn ra để làm cho các lỗi của chính chúng ta trở nên vô cùng nhỏ bé. Thật là một hiện thực đáng buồn!

Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ khá gay gắt về chuyện này và Ngài gọi những ai sống như vậy là “kẻ đạo đức giả”. Mặc dù tất cả chúng ta đều biết đạo đức giả là gì, nhưng tôi thấy từ Hy Lạp dùng cho thuật ngữ này thật ấn tượng và nó mang nhiều ý nghĩa hơn từ mà chúng ta đang hiểu trong ngôn ngữ của mình. Từ “đạo đức giả”, trong nguyên ngữ Hupokrites có nghĩa là người trả lời, người thông dịch, diễn viên, người đóng dịch trên sân khấu, người giả dối, người làm bộ, kẻ giả tạo.

Khi chúng ta sử dụng kính hiển vi để xem xét cuộc sống của người khác, rồi lại sử dụng kính viễn vọng để xem xét cuộc sống của chính mình, Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta là kẻ giả vờ và giống như một diễn viên. Diễn viên biến cuộc sống của họ trở thành một con người hoàn toàn khác.

Kính hiển vi làm phóng đại hình ảnh, nhưng khi chúng ta sử dụng kính hiển vi để xem xét cuộc sống của người khác, thực ra chúng ta đang cố gắng hạ thấp họ trong vai trò một Cơ Đốc nhân, một người chồng, một người vợ, một nhân viên…

Đồng thời, dù kính viễn vọng là để thu nhỏ hình ảnh vào trong tầm mắt, nhưng khi dùng nó để đánh giá bản thân, thật ra chúng ta đang cố gắng quan trọng hóa chính mình, làm cho mình trở nên vĩ đại hơn.

Vậy nên, điều quan trọng là phải nhìn vào thực tế chứ không phải nhìn theo cách chúng ta muốn.

Trong Mi-chê 6:8, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa yêu cầu chúng ta “làm điều công chính, ưa sự nhân từ, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời”. Nếu chúng ta nghiêm túc thực hiện điều này, chúng ta sẽ ngừng sử dụng kính hiển vi để nhìn vào cuộc sống của người khác và thay vào đó mở rộng ân sủng và tình yêu cho họ bằng cách xem họ qua kính viễn vọng. Đó chính là hành động bày tỏ bạn yêu thích sự công chính và nhân từ, sống khiêm tốn và làm đẹp lòng Chúa. Đó chính là cái nhìn của tình yêu thương, khỏa lấp mọi lỗi lầm của nhau thay vì phơi bày và phóng đại chúng.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài đối xử với con bằng tình yêu thương, lòng nhân từ và sẵn sàng tha thứ. Xin giúp con cũng có thể dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của anh em mình và sống với nhau cách nhân từ, đầy lòng thương xót như Lời Chúa dạy. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ không thể nào trở nên giống Chúa Giê-xu nếu không mặc lấy tình yêu và sự thương xót dành cho người khác. Vậy hôm nay, bạn sẽ chọn dụng cụ nào khi nhìn người khác và nhìn vào chính bạn? Kính hiển vi hay kính viễn vọng?


Link đăng ký tham gia chương trình Họp Mặt Độc Giả Oneway: https://forms.gle/j7ur5WZ5aQQLVV9x7

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này