Chết, hay tử vong, là sự chấm dứt vĩnh viễn mọi hoạt động sống của một cơ thể sinh vật trong đó có con người, bao gồm sự ngừng tuần hoàn máu và hô hấp, dẫn đến hủy hoại các chức năng não không thể phục hồi. Chết được xác nhận khi một người ngừng tim, ngừng thở, chết lâm sàng, hoặc khi não bộ ngừng hoạt động hoàn toàn, gọi là chết não hay chết sinh học. Đó là quy luật tự nhiên, là sự kết thúc của sự sống thể chất. Cái chết là điều mà nhiều người sợ không dám nghĩ đến dù biết rằng không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đối với người tin Chúa, điều đáng suy ngẫm hơn hết không phải là cái chết của thân xác vào một thời điểm trong tương lai, mà còn là sự chết đối với tội lỗi, bản ngã và con người cũ ngay trong hiện tại. Để kinh nghiệm đời sống mới đắc thắng trong Chúa, Kinh Thánh dạy chúng ta phải kể mình đã chết với tội lỗi.

Hôm nay, ngày 26/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marty Bullis qua chủ đề KỂ MÌNH ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI TỘI LỖI.

“Vậy, anh em cũng phải kể mình đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.” (Rô-ma 6:11)

“Vì nếu chúng ta đã hiệp nhất với Ngài trong sự chết của Ngài thể nào, chắc chắn chúng ta cũng sẽ hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại của Ngài thể ấy. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để bản ngã tội lỗi có thể bị tiêu diệt, và để từ đó trở đi chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa… Vậy anh chị em cũng hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ.” (Rô-ma 6:5,6,11)

Thương Khó là khoảng thời gian người tin Chúa được mời gọi chuẩn bị tấm lòng để suy niệm về thập tự giá và sự hy sinh của Chúa Jêsus. Đây cũng là thời điểm mỗi chúng ta cần tĩnh lặng để tra xét đời sống của mình, nhận ra những thiếu sót, ăn năn và làm mới lại sự cam kết của mình với Đức Chúa Trời. Theo truyền thống của nhiều hệ phái Tin Lành trên thế giới, khoảng thời gian này được gọi là Mùa Chay.

Mùa Chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc trước Lễ Phục Sinh. Vào Thứ Tư Lễ Tro, ở một số nơi, người ta xức tro trên trán theo hình thập tự giá. Hành động ấy để nhắc nhớ rằng con người được dựng nên từ bụi đất và rồi sẽ trở về với tro bụi. Lễ Tro cũng hướng lòng chúng ta đến sự chết của Chúa Cứu Thế Jêsus, cũng như về sự chết của chính chúng ta. Do đó, trong mùa Thương Khó này, chúng ta hãy suy ngẫm về hai sự chết.

Thứ nhất là sự chết hằng ngày của bản ngã. Chết đi bản ngã là khi chúng ta học cách từ bỏ những ý riêng, ham muốn và lối sống chống nghịch lại ý muốn của Chúa, để đầu phục đời sống mình cho Ngài. Đây là một trận chiến thuộc linh mà mỗi người tin Chúa cần phải đối diện một cách nghiêm túc.

Thứ hai là sự chết thể xác trong tương lai. Tro bụi nhắc chúng ta rằng một ngày kia, thân thể này sẽ yếu mòn và hư hao, và thế gian cũng không phải là nơi ở đời đời của chúng ta. Niềm hy vọng của người tin Chúa là: dù con người bên ngoài bị yếu mòn, nhưng con người bên trong vẫn có thể được đổi mới và tăng trưởng hơn mỗi ngày trong Đấng Christ. Thân thể có thể yếu dần, nhưng lòng yêu mến Chúa cần được thêm lên.

Sự chết về thể xác là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta có chịu làm chết đi bản ngã của mình hay không. Chết đi bản ngã là dấu hiệu của sự tăng trưởng thuộc linh, để bắt đầu một đời sống mới với Đấng Christ.
Vậy thì, vấn đề đặt ra là “Làm thế nào để chúng ta có thể kể mình đã chết về tội lỗi?” Nương trên Lời Chúa, chúng ta có thể thực hiện những điều sau.

Thứ nhất: Sống trong sự ăn năn và đầu phục Chúa mỗi ngày.

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (1 Giăng 1:9)

Chết về tội lỗi bắt đầu bằng việc thành thật nhìn nhận tình trạng của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Người tin Chúa được kêu gọi liên tục tra xét đời sống, xưng tội và quay trở lại với Chúa trong sự đầu phục. Khi chúng ta khiêm nhường ăn năn và để Chúa chỉnh sửa tấm lòng mình, bản ngã cũ dần dần bị bẻ gãy và đời sống mới trong Đấng Christ được lớn lên.

Thứ hai: Nói “không” với những ham muốn xác thịt và nói “vâng” với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

“Vậy tôi nói, anh chị em hãy sống theo Ðức Thánh Linh, đừng bao giờ chiều theo những dục vọng của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16)

Chết về tội lỗi không chỉ là tránh điều xấu, nhưng còn là chủ động bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Khi để Đức Thánh Linh cai trị đời sống, chúng ta có sức mạnh để khước từ những ham muốn cũ và sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Đây là tiến trình nên thánh mà mỗi người tin Chúa phải kiên trì theo đuổi.

Thứ ba: Dâng đời sống mình để phục vụ Đức Chúa Trời và sống cho mục đích của Ngài.

“Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng phải lẽ của anh chị em.” (Rô-ma 12:1)
Một đời sống đã chết về tội lỗi sẽ không còn đặt bản thân làm trung tâm, nhưng sẵn sàng hiến dâng đời sống cho Chúa. Khi chúng ta dùng thời gian, khả năng và tấm lòng mình để phục vụ Chúa, bản ngã xác thịt sẽ dần bị thay thế bởi tình yêu và mục đích của Ngài. Đó chính là dấu hiệu của một đời sống đang được biến đổi trong Đấng Christ.

Khi sống cho Chúa, chúng ta chọn một lối sống mà thế gian lấy làm lạ lùng. Thế gian luôn tìm cách khiến chúng ta sống cho dục vọng và bản thân, quên đi việc yêu thương và phục vụ người khác.

Trong mùa Thương Khó này, chúng ta hãy suy nghĩ xem mình đang chuẩn bị cho sự chết nào? Chỉ là sự chết thể xác trong tương lai, hay là sự chết hằng ngày của bản ngã? Nếu đã nhận biết cõi đời đời là thật, và một ngày nào đó chúng ta sẽ trình diện trước mặt Chúa, thì ngay trong hiện tại, chúng ta phải đóng đinh bản tánh xác thịt của mình lên thập tự giá, và nhờ ơn Chúa để sống trọn vẹn cho Ngài. Chúng ta hãy nghe lời khuyên của sứ đồ Phao-lô: “Vậy, anh em cũng phải kể mình đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus. Vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó. Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:11-13)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus kính yêu! Con cảm ơn Ngài vì đã bằng lòng hy sinh trên thập tự giá để cứu chuộc con. Chúa ôi, nếu Ngài đã chết thay cho con, thì xin Ngài cũng giúp con biết kể mình đã chết với tội lỗi, để được sống một cuộc đời mới trong Ngài. Trong những ngày này, xin cho lòng con có thể tĩnh lặng để suy nghĩ về những gì Ngài đã làm cho con và về đời sống của chính mình, để con biết nhờ cậy Ngài mà làm chết đi bản ngã, hầu sống với Ngài một cuộc đời mới thật ý nghĩa và kết quả. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, trong những ngày trước Lễ Thương Khó, hãy dành thời gian tĩnh lặng để đến gần Chúa hơn, để suy ngẫm và rung cảm trước tình yêu lớn của Ngài đã bày tỏ trên thập tự giá. Nếu có thể, hãy tạm gác lại những sự ồn ào, vui chơi không cần thiết và để lòng chúng ta hướng về cuộc thương khó của Chúa Jêsus.

Để đáp ứng với Lời Chúa, ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa chỉ ra một tội lỗi, một thói quen, hoặc một thái độ nào đó chưa đẹp lòng Ngài, để quyết tâm từ bỏ như một cam kết “chết đi bản ngã” của chính mình. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để dâng mọi điều mình có cho Chúa, như người phụ nữ năm xưa đã dâng bình dầu thơm rất quý cho Chúa Jêsus. Nguyện trong mùa Thương Khó này, chúng ta không dừng lại ở việc suy niệm sự chết của Chúa, nhưng còn hành động để chết đi bản ngã và con người cũ của mình, để có thể sống cuộc đời mới trong Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này