Cuộc sống của chúng ta đôi khi vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như một guồng quay: chăm sóc nhà cửa, giải quyết công việc, lo cho gia đình… Chúng ta mỉm cười ngoài mặt, nhưng bên trong đã hoàn toàn kiệt sức. Dường như chẳng ai thấu hiểu chúng ta đang yếu đuối, kiệt quệ đến mức nào. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, những trọng trách mà Chúa giao cho bạn vốn không phải là bổn phận nặng nề? Sẽ ra sao nếu đó chính là đặc ân thiêng thượng?

Hôm nay, ngày 26/06/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Pauline Hylton qua chủ đề BỔN PHẬN HAY ĐẶC ÂN.

“Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Giăng 13:14)

Tôi thật sự không muốn đi nhà thờ chút nào. Bởi vì mỗi lần đến đó, ai cũng hỏi về cha tôi. “Cha của em sao rồi?” Họ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Tôi đã quá mệt mỏi khi cứ phải kể về tình trạng sức khỏe của ông. Trong lòng, tôi chỉ muốn hét lên: “Còn tôi thì sao? Tôi là người đang chăm lo cho cha mẹ, nuôi hai đứa con mới lớn, chăm sóc cho chồng, trong khi vẫn phải làm công việc toàn thời gian và quán xuyến cả một doanh nghiệp gia đình! Sao không ai hỏi xem tôi thế nào rồi?!”
Cha tôi vừa trải qua ca phẫu thuật tháo khớp chân trái, và chuẩn bị trở về sống cùng chúng tôi. Tôi sợ hãi tột độ. Hôm đó khi đi nhà thờ, tôi tình cờ gặp một cô trung niên. Theo tôi biết, cô đã từng dành trọn thời gian để chăm sóc cha ruột của mình.

Tôi hỏi cô ấy: “Cô ơi, nghĩ đến cảnh đón cha về nhà mà con sợ lắm. Con không chắc rằng mình có đủ khả năng chăm sóc cho cha. Cô đã từng chăm sóc cha cô đúng không? Cô làm cách nào vậy?”

Cô ấy mỉm cười, nhìn tôi và nói:

“Con ơi, không có gì đâu. Được chăm sóc cho cha là một đặc ân đấy con ạ.”
Tôi sẽ không bao giờ quên câu nói đó.

Mãi vài năm sau, việc chăm sóc người thân mới thật sự trở thành “đặc ân” trong mắt tôi, thay vì chỉ là trách nhiệm. Nhưng cảm ơn Chúa, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn nhận công việc thiêng liêng ấy theo cách đó.

Kinh Thánh thuật lại trong Giăng 13:12–14:

“Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, rồi ngồi vào bàn và nói: “Các con có hiểu điều Ta đã làm cho các con không? Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các con nói rất đúng, vì Ta thật như vậy. Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.”

Đức Chúa Jêsus luôn xem công việc phục vụ là một đặc ân, và Ngài cũng dạy cho các môn đồ điều đó.

Con người chúng ta thường được dạy rằng mình có quyền, và mình phải đấu tranh cho những quyền lợi của bản thân. Tuy nhiên, là Cơ Đốc nhân, đúng là chúng ta có quyền, nhưng việc từ bỏ quyền ấy để phục vụ người khác lại chính là một đặc ân.

Bạn không tin ư? Hãy hỏi Đức Chúa Jêsus. Hãy xem lời Ngài phán trong Ma-thi-ơ 16:24–25:

“Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được.’”

Một nhạc sĩ Cơ Đốc đã từng nói rằng: “Cơ Đốc nhân là những người say mê Cứu Chúa Jêsus.” Định nghĩa này thật sự rất chính xác! Khi bạn say mê yêu mến Ngài và khao khát bước đi theo Ngài, bạn sẽ từ bỏ chính mình để sống giống như Ngài.

Cảm tạ Chúa, Ngài không để mặc chúng ta làm mọi thứ một mình. Ngài đã ban Thánh Linh ngự vào lòng để giúp đỡ chúng ta. Không phải tự nhiên mà tôi thay đổi quan điểm về việc chăm sóc cha mẹ đâu – đó chính là sự biến đổi diệu kỳ Chúa ban.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng thật chẳng dễ dàng gì để từ bỏ những quyền lợi của mình. Nhưng Ngài đã đến thế gian trong hình hài trẻ thơ yếu đuối, để sống giữa một thế giới đầy tội lỗi, chỉ vì Ngài yêu thương con. Xin dạy con biết yêu thương như Ngài đã yêu. Xin giúp con sẵn lòng phục vụ như Ngài đã phục vụ mọi người, vì đó là một đặc ân vô cùng quý giá. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Cứu Chúa Jêsus không yêu thương chúng ta bằng lý thuyết suông. Ngài đã quỳ xuống, rửa chân cho các môn đồ. Và Ngài kêu gọi chúng ta phục vụ tha nhân với tấm lòng yêu thương giống như Ngài. Vậy nên nếu hôm nay bạn đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm trong thầm lặng, xin đừng nghĩ rằng chẳng ai quan tâm đến bạn. Chúa nhìn thấy và Ngài trân quý từng công việc phục vụ của bạn. Ngài sẽ biến mọi công khó của bạn thành thức hương có mùi thơm dâng lên Ngài. Vì khi bạn lấy tình yêu thương làm động lực, thì sự phục vụ không còn là gánh nặng – mà là đặc ân!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này