Đã bao giờ bạn đóng cửa phòng lại, ngồi lặng đi trong bóng tối và tự trách mình vì một trận lôi đình với con lúc ban chiều? Chúng ta thường bước vào thiên chức làm cha mẹ với biết bao kỳ vọng, nhưng rồi lại đối diện với sự thật rằng chính mình cũng là những con người đầy khiếm khuyết. Chúng ta hay bị áp lực phải làm một người cha mẫu mực, một chỗ dựa không tì vết. Nhưng sự thật là, chẳng có trường lớp nào dạy chúng ta làm cha cả. Nếu bạn cũng đang mang một nỗi ngổn ngang như thế, thì hôm nay, chúng ta hãy cùng đặt mọi gánh nặng ấy xuống bên chân Chúa là Cha Thiên Thượng toàn hảo, Đấng có dư dật quyền năng để dìu dắt bạn trên hành trình gian nan này.
Hôm nay, ngày 26/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề NHỮNG NGƯỜI CHA BẤT TOÀN
“Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi Thiên 103:13)
“Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi Thiên 103:11-13)
Mọi người cha trên đời này đều giống như một “công trình dở dang” – chẳng một ai hoàn hảo, dẫu chỉ một người. Ngay cả khi con đầu lòng của tôi đã 33 tuổi, tôi vẫn cảm nhận sâu sắc điều đó. Tôi từng cầu nguyện xin Chúa ban cho con gái tôi lòng kiên nhẫn dư dật, bởi tôi luôn lấy con ra để… thực hành làm cha. Phương pháp dạy con của tôi thường là “thử và sai” (mà có lẽ con tôi sẽ bảo là “thử và hãi hùng”!). Tôi luôn tự vấn: “Mình có quá khắt khe không?” hay “Mình đã cân bằng được giữa sự nghiêm khắc và niềm vui chưa?”
Thật tuyệt thay, Đức Chúa Trời đã lấp đầy những khoảng trống của sự thiếu hụt trong tôi. Ân điển Ngài đã trở thành chất keo gắn kết mối quan hệ trong gia đình. Chính vì biết mình là một người cha dưới đất đầy bất toàn, tôi lại càng phải lệ thuộc nơi Cha trên trời hơn bao giờ hết.
Đức Chúa Jêsus từng kể câu chuyện này:
“Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha: ‘Thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con.’ Và người cha đã chia gia tài cho chúng.” (Lu-ca 15:11-12)
Áp lực từ trách nhiệm nuôi dạy hai người con với cá tính hoàn toàn trái ngược chưa bao giờ là điều dễ dàng. Để rồi một ngày nọ, người cha ấy phải đứng trước một bài toán nan giải: đối diện với đòi hỏi đầy nông nổi của đứa con trai út. Ông đã quyết định chia gia tài cho cả hai, dù biết rõ có thể các con chưa sẵn sàng. Đứa em sau đó đã phung phí tất cả, còn người anh lại rơi vào sự tự mãn, kiêu ngạo cho rằng mình tốt. Những tưởng đó là một sai lầm nghiêm trọng trong cách dạy con, nhưng hóa ra, Đức Chúa Trời đã dùng chính biến cố ấy để đưa người con út quay trở về. Những người cha bất toàn hãy học cách tin cậy Chúa, vì Ngài luôn có cách để hoàn tất chương trình toàn hảo của Ngài.
“Vì con trai sỉ nhục cha… Nhưng về phần tôi, tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi; Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe tiếng tôi.” (Mi-chê 7:6-7)
Bạn có đang cảm thấy quá tải với trách nhiệm làm cha không? Việc yêu thương và dìu dắt con cái mỗi ngày thật sự tiêu tốn nhiều tâm sức hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Có một điều chắc chắn: chúng ta chẳng thể nào hoàn thành tốt vai trò này nếu không học hỏi từ Đấng Tốt Nhất. Nếu tự bước đi, bạn có thể giỏi hơn một vài người; nhưng khi có những người anh em đồng đức tin kề vai sát cánh, bạn sẽ trở thành một người cha tuyệt vời nhất. Đừng ngần ngại rủ vài người cha khác cùng đi cà phê, cùng mở Kinh Thánh ra và chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Hãy là người tiên phong bày tỏ những nỗi ưu tư, lo lắng trong lòng mình. Bởi suy cho cùng, những người cha chưa hoàn hảo chính là những người thầy tốt nhất của nhau.
Trên hết, những người cha trần thế đầy khiếm khuyết như chúng ta cần nương náu nơi Cha Thiên Thượng toàn vẹn. Ngài trân trọng từng nỗ lực nhỏ bé của chúng ta, để làm nên những điều kỳ diệu theo ý muốn Ngài. Ngài có thể dùng chính những sai lầm để dạy chúng ta biết khiêm nhường, và dùng sự yếu đuối của chúng ta để bày tỏ quyền năng đắc thắng của Ngài.
Sự bất toàn không phải là lý do để chúng ta chấp nhận dừng lại. Làm cha mẹ là một hành trình học hỏi không ngừng nghỉ: học cách xin lỗi con, học cách cùng con cầu nguyện và học cả cách vui chơi cùng con. Khi chân thành đối diện với những nỗi sợ và những giằng xé nội tâm, chúng ta đang mở ra một không gian kết nối đầy yêu thương trong gia đình. Một người cha chỉ thực sự thất bại khi bỏ cuộc, nhưng sẽ thành công khi kiên trì đồng hành cùng con và cậy trông nơi Đấng Christ. Trách nhiệm làm cha không dành cho những linh hồn dễ nao sờn, nhưng dành cho những tấm lòng tin cậy, sẵn sàng tiếp tục cậy nhờ Chúa mỗi ngày.
“Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi Thiên 103:13)
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha yêu thương, con cảm tạ ơn Ngài vì đặc ân được gọi Ngài là Cha, và được Ngài tin tưởng giao phó thiên chức làm cha dưới đất này. Xin giữ con luôn ở trong tình yêu thương và ân điển toàn vẹn của Ngài mỗi ngày. Xin đổ đầy lòng con sự nhu mì để con biết hạ mình trước những sai trật, và ban cho con sự khôn ngoan để dẫn dắt gia đình theo đường lối Ngài. Xin dạy con biết cách sẻ chia trọn vẹn những giá trị thuộc linh quý giá cho các con của con, không bằng lý thuyết suông nhưng bằng chính cuộc đời đổi mới của con. Xin cho con biết kiên trì đồng hành và luôn là cầu nối đưa các con đến gần Ngài hơn. Dẫu con còn nhiều bất toàn, xin Ngài tiếp tục uốn nắn con, để qua cuộc đời con, các con của con nhìn thấy được tình yêu thương vô biên của chính Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, con cái không cần một người cha “siêu nhân” không bao giờ phạm sai lầm. Điều con cần là một người cha bằng xương bằng thịt, biết nhận lỗi khi mình sai và biết quỳ gối cầu nguyện với Chúa khi bất lực. Đừng nản lòng khi bạn thấy mình chưa đủ tốt, vì chúng ta có một người Cha trên trời luôn sẵn sàng bù đắp những thiếu hụt bằng tình yêu thương vĩnh cửu. Ước mong thông điệp hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để bạn tiếp tục kiên trì đồng hành cùng con, trong sự gắn kết mật thiết với Đấng Christ. Cầu chúc bạn cùng gia đình có một ngày mới đầy dẫy sự bình an, và kinh nghiệm được cánh tay yêu thương của Cha Thiên Thượng đang ôm ấp lấy chính cuộc đời bạn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận