Cuộc sống ngày nay đầy dẫy tiếng ồn và xao nhãng, khiến chúng ta càng khó nhận ra tiếng phán và ý muốn của Chúa trên đời sống mình. Một trong những điều chúng ta cần thường xuyên tra xét: chúng ta có đang để cho những tư tưởng hay con người nào chi phối và ảnh hưởng đến mình không? Kinh Thánh cho biết rằng người thuộc về Chúa thì phải hiểu và sống theo Lời Ngài.
Hôm nay, ngày 26/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Adam Howard qua chủ đề TRỞ THÀNH NGƯỜI NHÀ CỦA CHÚA.
“Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta! Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta vậy.” (Mác 3:34-35)
“Đức Chúa Jêsus về nhà; cả một đám đông lại tụ họp tại đó đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được. Người nhà của Ngài nghe vậy liền tìm đến để giữ Ngài lại, vì người ta nói rằng “Ngài đã bị mất trí.” (Mác 3:20-21)
Khi đọc câu chuyện này trong Phúc Âm Mác, chúng ta thấy Chúa Jêsus đến một ngôi nhà để ăn, là điều Ngài vẫn thường làm. Như thường lệ, một đám đông sẽ đi theo và cố gắng nghe xem Chúa Jêsus sẽ dạy dỗ điều gì.
Trong đám đông ấy, mỗi người đến với một động cơ khác nhau. Có người chỉ đơn giản muốn nghe Chúa Jêsus giảng dạy; có người đi theo vì tò mò và biết đâu họ còn được Chúa hóa bánh cho ăn; một số khác đến để rình rập và tìm dịp bắt lỗi Chúa Jêsus. Đáng chú ý hơn, đám đông ấy còn có cả người thân trong gia đình của Ngài.
Tôi chắc chắn bầu không khí lúc đó không hề yên tĩnh. Người ta chen chúc nhau, nói chuyện ồn ào, tiếng này át tiếng kia, khiến khung cảnh vô cùng náo động. Giữa sự ồn ào ấy, có một lời buộc tội: “Ngài đã bị mất trí” (câu 21). Nghe qua, bạn có thể nghĩ lời này đến từ những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, nhưng không phải vậy. Lời buộc tội này đến từ chính gia đình Chúa Jêsus.
Ngay sau đó, các thầy thông giáo nhảy vào, như thể họ đã chờ sẵn để tấn công Chúa Jêsus. Họ cáo buộc Ngài rằng: “Người nầy bị Bê-ên-xê-bun ám, và nhờ quyền của quỷ vương mà đuổi quỷ” (câu 22). Thế nhưng, khi đối diện những sự tấn công, Chúa Jêsus vẫn bình tĩnh, Ngài không để tâm đến những lời công kích ấy. Thay vào đó, Ngài đáp lời bằng một ẩn dụ: “Sa-tan có thể tự đuổi Sa-tan được sao? Nếu một nước tự chia rẽ thì nước ấy không thể đứng vững được; nếu một nhà tự chia rẽ, thì nhà ấy không thể đứng vững được. Cũng vậy, nếu quỷ Sa-tan tự chống lại chính mình và chia rẽ nhau thì nó không thể đứng vững được mà đã tận số rồi! Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước; phải trói người đó lại, rồi mới cướp nhà người được. (câu 22-27)
Khi Chúa Jêsus nói xong, mẹ và các em Ngài đến, đứng bên ngoài và cho người vào gọi Ngài. Có người thưa rằng: “Nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia, đương tìm thầy” (câu 32). Nhưng thay vì lập tức đáp lại, Ngài đưa mắt nhìn quanh và định nghĩa lại “gia đình” của mình là ai. Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta! Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta vậy.” (câu 33-35)
Khi suy ngẫm đoạn Kinh Thánh này, tôi nhận ra có điều gì đó sâu xa hơn đằng sau những sự kiện này, đó chính là những lời buộc tội, những hiểu lầm và áp lực trên Chúa Jêsus. Điều đó khiến tôi nghĩ về đời sống của mình, cũng đầy dẫy tiếng ồn. Những tiếng ồn trong tâm trí khiến tôi bị phân tâm và hiểu sai về những điều Đức Chúa Trời đang làm trên đời sống mình.
Dù là khi người khác cố tình hạ thấp, lừa gạt hay làm tổn thương chúng ta, giống như các thầy thông giáo và thậm chí là những người thân đã làm với Chúa Jêsus, thì điều quan trọng là cách chúng ta biết phân định mọi điều đó. Chúng ta cần nhận diện và gạt bỏ những tiếng nói không đến từ Chúa, để có thể lắng nghe tiếng của Ngài rõ ràng hơn.
Vậy, làm thế nào để chúng ta nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn? Với tôi, điều đó bắt đầu từ việc xem xét ai đang ảnh hưởng đến đời sống của mình. Tôi tin đây là điều Chúa Jêsus muốn dạy chúng ta khi Ngài phán:
“Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta.”
Chúa Jêsus cho thấy rằng gia đình của Ngài giờ đây không còn chỉ được xác định bởi mối quan hệ ruột thịt, mà còn bởi đời sống vâng phục Đức Chúa Trời. Chính qua mối tương giao với Cha Thiên Thượng đưa chúng ta vào sự thân mật với Con Ngài.
Nếu bạn khao khát được sống theo ý muốn của Chúa, hãy ở trong mối liên hệ với những người “làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời”. Đó là những người sẽ khích lệ, nhắc nhở bạn trong hành trình đức tin. Người ta thường nói: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết tương lai bạn ra sao.” Có lẽ điều đó cũng đúng với chúng ta, là những người tin theo Đấng Christ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu của con! Con cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài, đã gọi con là anh chị em, là người nhà của Ngài, khi con sống trong ý muốn Ngài. Xin giúp con luôn sống trong mối tương giao với Ngài và tra xét đời sống mình mỗi ngày, để con không bị những tiếng ồn và những mối quan hệ không tin kính từ thế gian bước vào đời sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Chúa Jêsus đã dạy rằng “ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời” mới thật sự là anh em, chị em, và mẹ của Ngài. Vì thế, mỗi chúng ta được kêu gọi để bước đi trong sự vâng lời Chúa trong nếp sống thường ngày. Đồng thời, cũng đừng quên nuôi dưỡng những mối quan hệ tin kính với những người xung quanh để cùng nhau khích lệ, cầu thay, và cùng ta lớn lên trong đức tin.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận