Trải qua một mùa Giáng sinh bận rộn với bao nhiêu công tác chuẩn bị, bạn có cảm thấy mệt mỏi đến nổi phải than phiền hay không? Có bao giờ bạn để ý rằng chúng ta than phiền nhiều đến mức điều đó đã trở thành phản xạ tự nhiên trước mọi tình huống? Dường như trong một thế giới đầy áp lực và so sánh, than thở trở thành ngôn ngữ chung của con người. Nhưng than thở khiến chúng ta quên mất bao điều đáng để biết ơn mà Chúa ban cho mỗi ngày.
Hôm nay, ngày 26/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dianne Neal Matthews qua chủ đề NGÀY THAN PHIỀN.
“Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời! Vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.” (Thi Thiên 136:26)
Bạn có biết không, ngay sau Giáng Sinh, ngày 26 tháng 12 thật ra cũng là một “ngày lễ”! Năm 1986, Mục sư Kevin Zaborney đã chọn ngày 26 tháng 12 làm “Ngày Than Phiền Quốc Gia”. Ông khởi xướng ngày này với mong muốn khích lệ mọi người ngừng than phiền và nhìn lại những gì xảy ra trong năm để biết ơn Chúa.
Chúng ta có thể khó chịu khi nghe người khác than phiền, nhưng thật ra, Đức Chúa Trời đã phải nghe những lời càm ràm suốt từ khi loài người được tạo dựng. Sau khi Ngài giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập và rẽ Biển Đỏ cho họ đi qua, họ bắt đầu cằn nhằn với Môi-se về chuyện… thiếu nước. Chỉ mười hai ngày sau, họ lại nhớ về “những ngày xưa tươi đẹp” khi còn trong cảnh nô lệ:
“Ước gì chúng tôi chết bởi tay Đức Giê-hô-va trong đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh no nê! Nhưng hai ông lại dẫn chúng tôi vào trong hoang mạc nầy để cả đoàn dân phải chết đói.” ( Xuất Ai Cập Ký 16:3 )
Khi Đức Chúa Trời ban ma-na cho họ, họ lại than thở vì… thèm thịt. Thế là Chúa ban cho họ chim cút, nhưng đồng thời cũng giáng xuống một tai họa. Thái độ của họ khiến Chúa nổi giận, vì sự than phiền đó chứng tỏ họ không tin cậy Đấng đã hứa sẽ chăm sóc và dẫn họ vào Đất Hứa.
Vua Đa-vít là người rất thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn và ngợi khen Chúa, nhưng đồng thời cũng là “chuyên gia than phiền” – chỉ khác ở chỗ ông than thở với chính Chúa. Trong nhiều Thi Thiên, Đa-vít bày tỏ nỗi khổ tâm và sự bức xúc của mình với Chúa. Trong Thi Thiên 69, ông kể rằng mình như đang “chìm trong nước sâu,” bị kẻ thù ghét bỏ vô cớ, và kiệt sức vì khóc than. Ông than thở rằng vì cớ Chúa mà ông phải chịu sỉ nhục và ô nhơ. Thế nhưng, Đức Chúa Trời vẫn gọi người hay than phiền ấy là “người đẹp lòng Ngài.”
Sự than phiền của Đa-vít khác dân Y-sơ-ra-ên ở chỗ nào? Đa-vít chỉ than thở với một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Khi trốn trong hang khỏi vua Sau-lơ, ông viết:
“Tôi tuôn đổ nỗi thở than của tôi trước Ngài, trình bày cảnh gian nan của tôi.” ( Thi Thiên 142:2)
Bởi vì Đa-vít dốc hết nỗi thất vọng và khổ đau của mình với Chúa, Đa-vít không rơi vào cay đắng, mà tìm được sự giải thoát. Ông thường dùng từ “nhưng” để chuyển từ than khóc sang ngợi khen, từ sợ hãi sang tin cậy: “Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ?… Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa…” (Thi Thiên 13:2, 5) Đa-vít kết thúc những lời than thở bằng đức tin, rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu và nâng đỡ ông.
Thú thật, tôi lại giống dân Y-sơ-ra-ên hơn là giống Đa-vít. Tôi vẫn hay nghĩ, nếu Chúa rẽ biển cứu tôi như Ngài từng làm cho dân Y-sơ-ra-ên, chắc tôi sẽ cảm tạ Ngài suốt đời. Nhưng khi nhìn lại, tôi phải thừa nhận: không hẳn vậy đâu. Đấng Cứu Thế đã hy sinh mạng sống Ngài để trả giá cho tội lỗi tôi, vậy mà chỉ cần kế hoạch đi trật một chút, tôi đã bắt đầu nghi ngờ ý muốn tốt lành của Ngài. Phản ứng tự nhiên của tôi trước nỗi thất vọng không phải là tin cậy hay biết ơn Chúa đâu, mà là… than phiền.
Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng nắm quyền trên mọi chi tiết trong đời sống chúng ta, không có gì xảy ra ngoài sự tể trị của Ngài. Ngài chọn khả năng, tính cách, ân tứ thuộc linh của từng người, Ngài đặt chúng ta vào đúng môi trường mà Ngài muốn dùng chúng ta. Khi chúng ta than phiền về hoàn cảnh hay bất mãn với chính mình, là thật ra đang phàn nàn về sự cung ứng của Chúa.
Chúa không muốn tôi mãi than phiền, Ngài mong tôi vững tin rằng Ngài biết rõ điều gì tốt nhất cho tôi. Ngài vẫn đang làm mọi sự hiệp lại để ích lợi cho tôi, dù tôi có hiểu hết hay không. Vậy nên, năm nay tôi sẽ “ăn mừng” trong ngày mà người ta gọi là “Ngày Than Phiền”. Tôi sẽ bày tỏ tấm lòng biết ơn thay vì nói những lời than thở.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối và thường hay than phiền khi mọi thứ không diễn ra như ý. Xin dạy con biết nhìn thấy bàn tay tể trị của Ngài giữa mọi hoàn cảnh con đang đối diện. Và thay vì càm ràm, xin giúp con chọn dâng lời cảm tạ Chúa, vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, ngày kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Jêsus vừa đi qua, nhưng ao ước tinh thần tràn đầy hy vọng, vui mừng, bình an và yêu thương từ Chúa sẽ chan hòa, tràn ngập trong tấm lòng của mỗi chúng ta thay vì những mệt mỏi, phiền lòng của một mùa lễ bận rộn. Than phiền thì thật dễ, vì ai cũng có lý do để không vui, để bất mãn. Nhưng biết ơn thì đòi hỏi phải có đức tin. Đức tin nơi Chúa không chỉ giúp chúng ta cảm tạ khi sóng gió qua đi, mà còn có thể ngợi khen Chúa ngay giữa bão tố cuồng phong. Chúa không cấm chúng ta bộc lộ cảm xúc. Nếu muốn trút nỗi lòng, hãy chạy đến với Chúa và giao phó mọi điều cho Ngài. Và bạn sẽ thấy Ngài khiến mầm xanh tốt lành nảy nở từ chính những đổ nát trong lòng bạn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận