Khi nhìn lại đời sống mình, nhiều người trong chúng ta không khỏi tự vấn: tại sao linh trình theo Chúa đôi khi vẫn đầy chật vật, dù mình đã thật lòng tin nhận Ngài? Vì sao có những phước hạnh Kinh Thánh hứa ban nhưng mình vẫn chưa kinh nghiệm được? Thật ra, Chúa luôn muốn ban cho con dân Ngài một đời sống an nghỉ trọn vẹn, một miền đất hứa mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta từ lâu. Vậy thì làm sao để chúng ta bước vào và hưởng trọn sự an nghỉ ấy?

Hôm nay, ngày 27/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Brian Williams qua chủ đề AN NGHỈ TRONG CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN TẤT.

“Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời.” (Hê-bơ-rơ 4:11)

Nhiều người vẫn còn thắc mắc vì sao mình tin Chúa rồi mà vẫn chưa kinh nghiệm được trọn vẹn những phước hạnh trong sự cứu rỗi. Kinh Thánh thật ra đã cho chúng ta một ví dụ rất rõ ràng. Hê-bơ-rơ 3:19 cho biết lý do dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa không thể bước chân vào Đất Hứa. Điều ngăn trở họ cũng chính là điều khiến con cái Chúa ngày nay khó hưởng trọn phước ân mà Ngài dành sẵn cho mình: đó là sự vô tín.

Tôi nhắc đến điều này không phải để trách móc hay lên án ai. Ngược lại, điều tôi ao ước là con dân Chúa có thể nhìn ra gốc rễ của vấn đề, hầu cho ai nấy đều sống trọn vẹn trong mọi phước hạnh mà chúng ta có nơi Đấng Christ.

Khi bước sang Hê-bơ-rơ 4, chúng ta gặp ngay một lời cảnh tỉnh rất nghiêm khắc. Ngay câu đầu tiên đã nhắc chúng ta phải cẩn thận, kẻo bỏ lỡ cơ hội bước vào sự an nghỉ mà Chúa dành cho mình. Hình ảnh này khiến chúng ta nhớ lại dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, khi Đức Chúa Trời hứa ban cho họ một vùng đất tràn đầy ơn phước, đượm sữa và mật, có sẵn nhà cửa, những giếng nước lớn mát lành, cây cối tốt tươi, và còn vô số điều tuyệt vời khác nữa. Điều họ cần làm chỉ đơn giản là bước vào đó và tận hưởng “công việc… đã hoàn tất” mà Chúa đã chuẩn bị sẵn.
Theo Hê-bơ-rơ 4:3, những “công việc… đã hoàn tất từ khi sáng tạo thế giới.” Nghĩa là từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn mọi điều trọn vẹn cho dân Ngài. Thế nhưng, như Hê-bơ-rơ 3:19 cho thấy, họ đã không thể bước vào chỉ vì không tin.

Và vượt lên trên cả hình ảnh đó, Khải Huyền 13:8 cho biết Chiên Con là Cứu Chúa Jêsus đã bị giết từ buổi sáng thế. Từ trước muôn đời, ý muốn của Cha là để những người được tái sinh được bước vào, được an nghỉ trong công việc đã hoàn tất của Con Ngài. Nhưng tiếc thay, cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, ngày nay nhiều con cái Chúa vẫn không thật sự bước vào sự an nghỉ phước hạnh ấy, chỉ vì sự vô tín.

Tôi muốn nói đến những anh chị em vẫn còn băn khoăn về việc ngày nay Chúa còn chữa lành không, còn làm phép lạ không. Tôi đang nói về những anh chị em chưa nhận ra rằng Chúa Jêsus hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời vẫn y nguyên. Tôi đang nói về những người chưa hiểu rằng chính sự nhân từ của Đức Chúa Trời đã dẫn chúng ta đến sự ăn năn (Rô-ma 2:4).

Chúa ban cho chúng ta một sự cứu rỗi quá đỗi tuyệt vời!

Rô-ma 1:16 cho biết Tin Lành của Đấng Christ chính là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tin Lành của Đấng Christ là Tin Lành của ân điển, là nơi quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong mọi lĩnh vực đời sống, miễn là bạn sẵn lòng tin nhận Ngài. Đó chính là ân điển lạ lùng! Nếu bạn chỉ tin để được cứu khỏi hỏa ngục, thì điều đó sẽ xảy ra đúng theo đức tin của bạn. Nhưng đừng quên rằng Chúa muốn bạn kinh nghiệm nhiều hơn thế nữa. Hãy nhìn lại Thi Thiên 103, tác giả liệt kê biết bao phước hạnh dành cho con cái Chúa và nhắc nhở chúng ta “chớ quên các ân huệ của Ngài.”

Tương tự như vậy, Hê-bơ-rơ 4:9 cho chúng ta biết rằng vẫn còn một sự an nghỉ nữa dành cho dân sự của Đức Chúa Trời. Rồi câu 11 khuyên chúng ta phải “nỗ lực” để bước vào sự an nghỉ ấy. Và ngay sau đó, câu 12 nói rằng Lời Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc bén và thấu suốt. Việc đặt câu 12 ngay sau câu 11 không hề ngẫu nhiên chút nào, vì chính Lời Chúa là giải pháp phá tan sự vô tín, điều ngăn trở bạn bước vào chốn bình an và thật sự ngơi nghỉ trong công việc đã hoàn tất của Cứu Chúa Jêsus.

Hãy tin cậy trọn vẹn rằng Chúa luôn muốn điều tốt nhất dành cho bạn. Và mọi phước hạnh thuộc linh vốn đã nằm trong công việc hoàn tất của Ngài dành cho bạn rồi. Bạn chỉ cần tin và đón nhận mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì công việc đã hoàn tất của Ngài dành cho con. Xin giúp con buông bỏ mọi sự vô tín, mọi lo toan xác thịt, để con có thể bước vào nơi an nghỉ thật của Ngài. Xin dùng Lời Ngài phá tan những điều khiến con ngần ngại hoặc sợ hãi, và làm mới lại đức tin con mỗi ngày. Nguyện Chúa mở lòng con, để con tin và và đón nhận trọn vẹn những phước hạnh Ngài sẵn ban. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn mọi điều tốt lành cho chúng ta trong công việc hoàn tất của Cứu Chúa Jêsus. Ngài không muốn chúng ta chỉ sống cầm chừng, chỉ nhận một phần ít ỏi trong muôn vàn ơn phước mà Ngài đã trả giá để ban cho. Chúa muốn con dân Ngài kinh nghiệm trọn vẹn sự sống sung mãn Ngài ban. Ước mong mỗi chúng ta sẽ đáp lại lời mời gọi ấy: trở về với Lời Chúa, dứt bỏ mọi sự vô tín, và can đảm bước vào sự an nghỉ phước hạnh mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Chỉ cần tin và đón nhận, chúng ta sẽ thấy đời sống mình được biến đổi cách lạ lùng trong ân điển vô biên của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này