Có những lúc chúng ta cảm nhận rõ ràng Chúa đang kêu gọi mình làm một điều gì đó, nhưng lòng thì cứ mãi chần chừ. Chúng ta ngại ánh nhìn của người khác, ngại mình trông “khác thường”, hay đơn giản là không muốn bước ra khỏi chốn an toàn quen thuộc. Chúng ta vẫn yêu Chúa, vẫn muốn theo Ngài, nhưng lại chưa sẵn sàng buông bỏ những điều mình đang nắm giữ. Tuy nhiên, chỉ khi thật sự sẵn lòng vác thập tự giá để theo Chúa, chúng ta mới được tăng trưởng và kinh nghiệm những phước hạnh ngọt ngào Ngài ban.

Hôm nay, ngày 27/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

“Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24)

“Ðức Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:24-25)

Theo Chúa và trở thành môn đồ của Ngài là một chặng đường không hồi kết. Đó là cả một hành trình dài, khi chúng ta học cách bớt giống thế gian và ngày càng giống Đấng Christ hơn. Sẽ chẳng có thời điểm chúng ta thở phào và nói: “Vậy là xong rồi, mình đến đích rồi.” Trái lại, chúng ta luôn ở trong tiến trình học hỏi, tăng trưởng, và được Chúa dẫn đi xa hơn những giới hạn mà chính mình nghĩ là không thể.

Nhiều lúc, chúng ta cảm thấy bất lực, nghĩ rằng mình không đủ sức để vâng theo điều Chúa dạy. Nhưng chính trong những lúc đó, Đức Chúa Jêsus bày tỏ cho chúng ta thấy rằng: điều chúng ta không làm nổi bằng sức riêng, thì Ngài có thể làm được qua chúng ta, bởi năng quyền Ngài. Chúa cũng không hề che giấu điều này: theo Ngài có nghĩa là phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà bước theo Ngài.

“Nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đồ Ta.” (Lu-ca 14:27)

Tôi cảm ơn Chúa vì được tự do thờ phượng Ngài. Nhưng trên thế giới này, có rất nhiều anh chị em phải đối diện với cái chết chỉ vì dám nhắc đến danh Cứu Chúa Jêsus. Tôi tự hỏi: nếu một ngày nào đó, khi việc xưng danh Chúa hay đọc Kinh Thánh đồng nghĩa với án tử hình, liệu tôi có còn dám chọn Chúa không? Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình vẫn sẽ chọn Ngài.

Tôi đã bước đi với Chúa suốt 22 năm, và Ngài vẫn đang tiếp tục dạy tôi thế nào là vâng phục Ngài cách chân thành. Có một lần, khi tôi tham gia dẫn thờ phượng tại một Hội Thánh nọ, Chúa nhiều lần thúc giục tôi quỳ gối trong lúc thờ phượng. Nhưng tôi đã không làm. Tôi sợ ánh mắt và suy nghĩ của người khác.

Một lần khác khi tham gia một chương trình thờ phượng ở một kỳ hội đồng, tôi cũng cảm nhận rõ ràng trong giờ thờ phượng, rằng mình cần phải đầu phục Chúa, và cách đơn giản để bày tỏ điều đó ra chính là hành động quỳ gối. Lúc đó lòng tôi lại lo sợ, không biết người ta sẽ đánh giá mình thế nào. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc phải giải thích với mọi người. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, trong lòng tôi đã vang lên lời nhắc nhở dịu dàng: Điều gì quan trọng hơn – tấm lòng con dành cho Ta hay cho người khác?

Sau bài giảng, tôi nhắm mắt, quỳ xuống, và cầu nguyện trong sự đầu phục. Đó là một khoảnh khắc thờ phượng quá đỗi ngọt ngào. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, và tôi chẳng muốn rời khỏi sự hiện diện của Chúa chút nào. Tôi nán lại thêm một lúc, dù xung quanh đã bắt đầu nghe thấy tiếng mọi người thu dọn đồ đạc để ra về.

Khi mở mắt ra, tôi thật sự bất ngờ: có một nhóm người đang đứng chờ tôi. Họ chia sẻ rằng khi đang chuẩn bị ra về, họ bỗng cảm thấy được nhắc nhở hãy dừng lại, dành thêm thời gian để thờ phượng Chúa. Khi thấy tôi quỳ gối thờ phượng, họ cũng bỏ đồ đạc xuống và cùng ở lại trong sự thờ phượng ấy.

Điều Chúa yêu cầu tôi làm khi ấy thật ra rất nhỏ. Đó không phải là chuyện sống chết. Vậy mà Ngài vẫn phải nhắc nhiều lần tôi mới chịu vâng lời. Điều đó khiến tôi nhận ra: Chúa thật nhân từ và giàu ân điển với chúng ta biết bao.

Theo Chúa có nghĩa là mỗi ngày chúng ta học cách buông ý riêng mình xuống, không còn khăng khăng làm theo cách mình muốn, mà chọn bước đi theo đường lối của Ngài. Tôi không biết bạn thì sao, nhưng tôi khao khát được mạnh mẽ hơn, để làm điều Chúa kêu gọi ngay từ lần đầu tiên. Tôi muốn theo Ngài, dù mọi thứ có thể chẳng hề quen thuộc hay dễ chịu. Tôi muốn thấy Chúa biến đổi đời sống những người xung quanh tôi, và muốn trở nên ánh sáng giữa một thế giới đầy bóng tối.

Còn bạn thì sao?

“Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai vì Ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được.” (Ma-thi-ơ 10:38-39)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, có những lúc con biết Ngài đang gọi, nhưng con vẫn chần chừ vì sợ hãi, ngại ngùng. Xin tha thứ cho con vì những lần con nghe tiếng Chúa mà chưa vâng lời Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng buông xuống những điều đang cản trở con vâng phục Ngài. Khi Chúa gọi, xin giúp con dám can đảm đáp lời. Nguyện Chúa dùng đời sống nhỏ bé của con để làm sáng danh Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, theo Chúa không phải chỉ là một quyết định trong quá khứ, nhưng là sự lựa chọn mỗi ngày. Đức Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình.” Điều đó có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một sự vâng lời âm thầm, một bước đầu phục khi không ai nhìn thấy, hay một quyết định đặt ý muốn của Chúa lên trên sự thoải mái hay an ổn của chính mình.

Hôm nay, sau giờ tĩnh nguyện này, hãy dành ít phút yên lặng trước mặt Chúa và tự hỏi: Chúa đang kêu gọi tôi từ bỏ điều gì? Có thể đó là một thói quen, một nỗi sợ, hay sự quan tâm quá mức đến ánh nhìn của người khác. Hãy mạnh dạn buông điều đó xuống và chọn vâng lời Chúa ngay hôm nay. Đừng chờ đến những thử thách lớn mới học cách trung tín với Chúa. Mà hãy bắt đầu từ những bước vâng lời nhỏ bé mỗi ngày. Khi chúng ta dám từ bỏ chính mình để bước theo Chúa, Ngài sẽ dùng chính đời sống chúng ta để chạm đến người khác và bày tỏ vinh quang của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này