Có một nghịch lý thế này: chúng ta tin chắc Chúa có quyền năng cứu linh hồn mình khỏi hồ lửa địa ngục đời đời, nhưng lại không dám tin rằng Ngài đủ khả năng tể trị trên những lo toan tài chính, chuyện nuôi dạy con cái hay những áp lực ngày mai. Tại sao chúng ta công bố mình được tự do trong Đấng Christ, nhưng tâm trí lại luôn bị giam cầm trong bao bất an, rối bời? Có thể đây là câu trả lời: chúng ta bằng lòng đón Ngài vào cuộc đời để nhận ơn cứu rỗi, chứ chưa sẵn sàng để Ngài làm Chủ Tể cai trị mỗi ngày. Chúng ta xưng Ngài là Cứu Chúa, nhưng chưa bao giờ thực sự tôn Ngài làm Chủ cuộc đời mình.
Hôm nay, ngày 27/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Mariel Davenport qua chủ đề AI ĐANG LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI BẠN?
“Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em…” (Cô-lô-se 3:15)
“Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Cô-lô-se 3:15-17)
Được gặp gỡ Cứu Chúa Jêsus từ những năm tháng tuổi trẻ, tôi ý thức rất rõ mình cần Ngài đến mức nào. Vào cái ngày Ngài tìm thấy tôi, tôi đang chìm ngập, ngạt thở trong chính tội lỗi cùng sự bại hoại của bản thân. Chính vì thế, tôi nhận ra ngay lập tức rằng linh hồn mình đang tuyệt vọng và khát khao ơn cứu rỗi của Ngài biết bao.
Nhưng gần đây, khi đang học Kinh Thánh, tôi bắt gặp một lẽ thật mà tôi vốn đã biết, nhưng chưa bao giờ thực sự chú ý và suy ngẫm sâu sắc đến thế.
Đó là Công Vụ Các Sứ Đồ 2:36: “Vì thế, cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Jêsus nầy, Đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Christ.”
Câu Kinh Thánh này bày tỏ một chân lý cốt lõi: Chúa đến không chỉ để cứu chúng ta ra khỏi sự bại hoại của tội lỗi – dù điều đó hiển nhiên là một ân điển vô cùng lớn lao. Ngài là Đấng Christ, Đấng Mê-si-a được xức dầu để cứu chuộc chúng ta khỏi bản tính xác thịt và những dục vọng sâu kín bên trong. Nhưng Ngài đến còn vì một mục đích sâu sắc hơn thế nữa… Ngài đến để làm Chúa của chúng ta.
Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ được dùng ở đây là kyrios, mang nghĩa là Chúa, là Chủ Tể. Đấng Tạo Hóa không chỉ sai Con Ngài đến để chuộc lại tạo vật bị hư mất, mà còn để thiết lập lại quyền tể trị trên tạo vật ấy. Ngài đến để làm Chủ và làm Chúa trên từng góc khuất sâu kín nhất trong cuộc đời chúng ta.
Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là: Chúng ta có đang tự nguyện giao phó mọi lĩnh vực trong cuộc sống mình cho Ngài hay không?
Thật ra, có những khía cạnh mà tôi rất vui lòng và biết ơn khi để Cứu Chúa Jêsus làm Chủ. Ví như trong việc nuôi dạy con, tôi hoàn toàn đầu phục để Ngài làm chủ. Tôi hiểu rõ mình không thể làm được điều đó nếu thiếu Ngài. Nhiều lúc, tôi đến trước bệ chân Ngài để thưa chuyện, nhắc nhở chính mình rằng chính Ngài đã kêu gọi tôi vào thiên chức làm mẹ. Tôi cầu xin Ngài ban ơn để nuôi dạy con theo đường lối Ngài, vì biết bản thân thường xuyên thất bại. Biết Ngài đang làm Chủ phương diện đó, lòng tôi thấy bình an và tạ ơn Ngài vô cùng.
Nhưng thành thật mà nói, vẫn có những lĩnh vực tôi thường giữ lại cho riêng mình, không muốn trao quyền cho Ngài cai trị. Tôi cố bám lấy “quyền làm chủ” của cái tôi ích kỷ. Những góc khuất này thường ẩn giấu sâu kín ngay trong thế giới tư tưởng của tôi. Chẳng một ai biết tôi đang từ chối phó thác cho Chúa, ngoại trừ chính Ngài. Ôi, nhưng Ngài biết rõ tất cả!
Có những nơi trong sâu thẳm tâm hồn mà tôi sợ phải giao nộp cho Chúa. Tâm trí xác thịt của tôi luôn lo sợ: “Liệu Ngài sẽ đòi hỏi điều gì ở mình? Ngài có lấy đi quyền tự quyết của mình không?”
Thế nhưng, gần đây Chúa đã nhắc nhở tôi một lẽ thật ngọt ngào: Nơi nào Ngài làm Chủ, nơi đó có sự bình an.
Như Lời Ngài đã chép trong Cô-lô-se 3:15 “Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em…”
Thẩm quyền cai trị của Chúa luôn mang lại sự bình an đích thực. Ngài đã mở mắt cho tôi thấy một sự thật rằng: nếu có lĩnh vực nào trong tâm trí hay cuộc đời tôi đang thiếu vắng sự bình an, thì đó chính là nơi tôi chưa tôn Ngài làm Chúa.
Những phương diện khiến tôi phải vật lộn trong sự bất an, rối bời khi đưa ra quyết định hay trong tư tưởng, chính là những nơi tôi cần phải đầu phục Ngài ngay lập tức. Khi cứ cố gắng kiểm soát, sắp đặt và tự xoay sở cuộc đời mình, chúng ta sẽ đánh mất sự bình an thật.
Thử thách vẫn sẽ đến, và nỗi đau là điều không thể tránh khỏi trong cõi đời này. Nhưng có một sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Đó là sự bình an mà bạn và tôi đều có thể kinh nghiệm được trong mọi khía cạnh của cuộc sống – từ việc nuôi dạy con cái, trong đời sống hôn nhân, nơi công sở, ngoài đường phố cho đến các mối liên hệ xung quanh.
Khi tôi tự làm chủ tư tưởng của mình và để mặc cho nó cuốn đi theo những suy nghĩ tiêu cực, thì sự bất hòa và tranh cạnh sẽ nghiễm nhiên chiếm quyền tể trị. Nhưng khi tâm trí tôi hướng trọn về Chúa, thì sự bình an của Ngài sẽ tể trị ngay cả giữa những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.
Cầu nguyện: Kính lạy Chúa yêu dấu, Đấng Cứu Chuộc và là Chủ Tể duy nhất của cuộc đời con! Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã tìm thấy con trong những năm tháng chìm ngập giữa vũng bùn tội lỗi. Nhưng Chúa ơi, xin tha thứ cho con, vì bấy lâu nay con vẫn bất an vì cái tôi ích kỷ này vẫn cố nắm giữ quyền kiểm soát. Con giấu nhẹm đi những góc khuất trong tư tưởng, không chịu đầu phục mọi lĩnh vực để Ngài làm Chủ. Hôm nay, con xin hạ mình xuống, dâng trình và trao quyền tể trị cả cuộc đời con trong tay Ngài. Nguyện sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của Ngài cai trị hoàn toàn tấm lòng con, ngay cả giữa những nghịch cảnh đau đớn và áp lực nhất. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, có thể lúc này đây, hoàn cảnh của bạn đang đầy dẫy những đau đớn, áp lực và thử thách trăm bề. Thế nhưng, xin hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Đức Chúa Jêsus đến, để làm Đấng Cứu Chuộc và Đấng Tể Trị trên mọi đường lối của chúng ta. Ngay trong ngày hôm nay, ước ao bạn và tôi sẽ bằng lòng trao trọn quyền cai trị đời sống mình cho Chúa, để kinh nghiệm sự bình an thiên thượng diệu kỳ mà Ngài đã hứa ban.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận