Đã bao giờ bạn thể hiện thái độ với một người chỉ vì vẻ bề ngoài của họ hay chưa? Bạn có từng đối xử ưu ái hơn với một đứa trẻ sáng sủa, trong khi lại dè dặt hoặc thiếu thiện cảm với một đứa trẻ lem luốc, áo quần xộc xệch? Bạn đã từng có cái nhìn không mấy thiện cảm với người nhuộm tóc đủ màu, ăn mặc “nổi loạn”, và lập tức gắn cho họ nhãn dán “không phải người tốt”? Vẻ bề ngoài có phải là tiêu chuẩn để bạn đánh giá một con người? Hay chúng ta đang tự giới hạn tầm nhìn của mình qua lăng kính đầy định kiến? Và… chúng ta có quyền phán xét người khác không?
Hôm nay, ngày 28/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dan Betzer qua chủ đề ĐỪNG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC.
“Đừng đoán xét, để các ngươi khỏi bị đoán xét!” (Ma-thi-ơ 7:1)
Một trong những tội lỗi mà chúng ta thường mắc phải đó là phán xét lẫn nhau. Mặc dù Đức Chúa Jêsus Christ đã truyền dạy cho chúng ta là không được phán xét.
Thường thì những nhận xét của chúng ta về người khác đều dựa trên cái nhìn chủ quan của cá nhân hoặc do những thông tin truyền đạt không đúng sự thật mà chúng ta nhận được nên dễ dẫn đến sai lầm. Từ đó làm chúng ta đưa ra những kết luận không đúng với sự thật.
Một trường hợp mà tôi đã trải qua là ví dụ điển hình. Gần đây tôi có gặp một người mà tôi từng nghe một số người tự xưng là môn đồ của Đấng Christ chỉ trích. Và người mà tôi đã gặp so với người mà tôi đã nghe nói đến hóa ra lại rất khác nhau.
Người này tốt bụng, ăn nói nhẹ nhàng, thông minh và yêu mến Chúa. Những gì tôi nghe kể về người đó hoàn toàn không đúng chút nào. Nhưng những thông tin ấy khiến nhận thức của tôi bị sai lầm. Thật đáng buồn biết bao nếu tôi sống cả cuộc đời tin vào những điều không đúng sự thật.
Bạn có nhớ, dân Y-sơ-ra-ên đã phải lang thang trong đồng vắng suốt bốn mươi năm chỉ vì tin vào những báo cáo sai lệch từ mười trong số mười hai thám tử được cử đi do thám vùng Đất Hứa. Do bản chất tội lỗi của con người khiến chúng ta thường hay nhanh chóng tin vào những lời nói xấu hơn là tin những điều tốt.
Kinh Thánh đã nhắc nhở chúng ta trong Phi-líp 4:8 như sau:
“Hãy suy nghĩ về những điều chân thật, đáng tôn trọng, công chính, tinh sạch, đáng yêu, có tiếng tốt; nếu có điều gì đức hạnh, nếu có điều gì đáng khen, hãy nghĩ đến các điều ấy.”
Vẻ bề ngoài không phải là tiêu chuẩn để đánh giá bất cứ một ai. Và lời chứng từ người khác cũng có thể sai lệch vì “nêm thêm gia vị”.
“Đừng đoán xét, để các ngươi khỏi bị đoán xét!” (Ma-thi-ơ 7:1)
Đây là một mệnh lệnh nghiêm khắc từ Chúa chúng ta, mệnh lệnh mà Chúa muốn mọi người phải tuân theo. Và một điều rất quan trọng mà chúng ta không được quên đó là: “Đừng làm chứng dối về người khác”, vì điều đó cũng là phạm tội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con, con là một tội nhân, chính con cũng từng vấp ngã nhiều lần, nhiều cách, đầy yếu đuối, và bất toàn. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ và cứu chuộc con. Xin Ngài cũng giúp con sống với ân điển mà con đã nhận từ nơi Chúa để con không đoán xét người khác. Xin Chúa cho con có tấm lòng mềm mại để biết cảm thông, chấp nhận và yêu thương người khác như chính Chúa đã chấp nhận và yêu thương con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, từ cái nhìn ban đầu và định kiến bản thân khiến chúng ta dễ đưa ra một kết luận sai lầm về người khác. Và thật đáng tiếc nếu điều đó làm tổn thương người khác và làm cho tâm trí chúng ta rời xa những điều Chúa muốn chúng ta hướng đến. Khi tâm trí bị chi phối bởi định kiến, phán xét, chúng ta dần quên mất việc suy nghĩ về những điều chân thật, công chính, đáng tôn trọng và đầy đức hạnh… Thay vì chăm chăm vào khuyết điểm hay khác biệt của người khác, hãy chọn nhìn thấy điều tốt đẹp nơi họ. Hãy để tấm lòng bạn hướng về những điều tích cực, hãy bày tỏ Chúa qua chính đời sống bạn từ suy nghĩ, lời nói, hành động để người khác thấy Chúa sống và ngự trị trong bạn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận