Giữa một thế giới không ngừng tranh đua, chúng ta cũng cố dốc sức chạy thật nhanh để không bị bỏ lại phía sau. Công việc, ước mơ, thành tựu, và những mối quan hệ – chúng ta nghĩ đó là những gì khiến mình hạnh phúc. Thế nhưng có bao giờ chúng ta nghiêm túc tự hỏi: “Giữa muôn điều mình xem là quan trọng, liệu mình đang đặt Chúa ở đâu?” Câu hỏi ấy chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà Chúa đang thì thầm hôm nay: Ngài xứng đáng được tôn lên vị trí ưu tiên trước nhất trong lòng mỗi chúng ta.
Hôm nay, ngày 28/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý Anissa Rowe thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả qua chủ đề ĐIỀU CẦN LÀM TRƯỚC HẾT.
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)
Câu Kinh Thánh này đã trở thành một “điệp khúc” trong lòng tôi. Từ nhỏ tôi đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Nhưng cũng có lúc tôi phải tự hỏi: “Thật sự thì tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời trước hết có nghĩa là gì?”
Chỉ cần hai từ để giải thích: Ưu tiên.
Mệnh lệnh của Ngài, ý muốn của Ngài, tình yêu của Ngài, tất cả phải là ưu tiên cao nhất trong đời sống và trong mọi dự định của chúng ta. Chỉ cần như thế, mọi điều khác cũng sẽ tự động vào đúng vị trí của mình.
Thật khó để tâm trí con người chúng ta hiểu hết điều này. Nhưng tôi nhận ra rằng, lời ấy không chỉ để “áp dụng khi thuận tiện”, đặc biệt là với lý do “thời buổi đã thay đổi” hay “Chúa hiểu là con bận lắm mà.”
Đức Chúa Jêsus đã phán rất rõ: “Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta.” Lời ấy Ngài phán khi xưa, và ngày nay vẫn đúng y như vậy. Dù điều đó có nghĩa là phải làm những điều khiến chúng ta không thoải mái, phải gạt bỏ những gì ngăn trở mối tương giao với Ngài, hay phải hy sinh cả những ước mơ mình tha thiết nhất.
Nhiều người trong chúng ta cố tình làm ngơ, không muốn đối diện với cái giá thật sự của cam kết này.
Dĩ nhiên, Chúa muốn ban phước cho chúng ta trong mọi sự. Ngài muốn mở các cửa sổ trên trời và tuôn đổ cả ơn phước thuộc linh lẫn vật chất trên chúng ta. Ngài muốn đáp ứng những ước vọng trong lòng chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta quên rằng chính sự khiêm nhường, vâng phục và đức tin của chúng ta mới là điều khiến Ngài hành động.
Khi tôi thật lòng thưa: “Chúa ơi, con làm mọi việc vì danh Ngài”, thay vì cứ cầu xin Ngài thực hiện những điều lớn lao cho bản thân mình, tôi đã tìm thấy sự bình an vượt quá sự hiểu biết.
Buông bỏ và phó thác là phần khó nhất, đó cũng chính là việc chúng ta cần làm mỗi ngày.
Và tuyệt vời thay, nếu chúng ta làm được điều đó, Ngài sẽ lo tất cả các phần còn lại.
Nhiều đêm tôi ngồi thất thần trước mớ công việc chất cao như núi. Chắc hẳn đây là tình trạng chung của hầu hết chúng ta. Nhưng rồi câu Kinh Thánh ấy lại vang lên trong lòng. Trước khi làm bất cứ việc gì, tôi gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu và dành thời gian với Chúa: cầu nguyện, đọc Lời Ngài, hoặc nghe một bài giảng ngắn.
Và bạn biết không? Tôi cảm thấy tươi mới hẳn. Tốt hơn nghìn lần việc nằm lướt điện thoại hay ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mong nó tự hoàn thành công việc giúp tôi.
Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta khi Ngài được tôn lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Vì Ngài là Đức Chúa Trời “kỵ tà” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:24).
Suốt một thời gian dài, tôi không dám thả lỏng đôi bàn tay. Tôi muốn tự mình kiểm soát mọi thứ. Nhưng muộn còn hơn không, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng điều tôi thật sự cần làm chính là tin cậy Ngài. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Không phải Đức Chúa Trời không muốn chúng ta nỗ lực trong cuộc sống. Nhưng Ngài muốn chúng ta làm theo cách của Ngài, ngay từ khi bắt đầu cho đến lúc hoàn tất. Dĩ nhiên Chúa muốn chúng ta thành công, nhưng Ngài cũng muốn chứng minh rằng chính năng quyền của Ngài đang vận hành trong mỗi người chúng ta, vì tự thân chúng ta chẳng là gì cả.
Vậy nên hôm nay tôi muốn khích lệ bạn: Hãy tôn Cứu Chúa Jêsus Christ lên vị trí ưu tiên cao nhất trong tâm trí bạn, tôn Ngài là Đấng dẫn dắt tấm lòng bạn. Và Ngài sẽ sắp xếp mọi điều còn lại. Ngài đã hứa với con dân Ngài như thế đấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng chỉ khi tôn Ngài lên trên hết, cuộc sống con mới thật sự có ý nghĩa. Xin tha thứ vì những lúc con để những điều khác chiếm mất vị trí trung tâm của Ngài trong lòng con. Hôm nay, con xin dâng lại cho Ngài quyền ưu tiên tuyệt đối, trong mọi quyết định, mọi ước mơ, trong suốt cuộc hành trình con đi. Xin dạy con biết tin cậy Ngài hơn, biết buông bỏ quyền kiểm soát, để con được sống mỗi ngày trong sự bình an khi biết rằng Ngài đang lo liệu mọi điều. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, khi Cứu Chúa Jêsus thật sự là ưu tiên của cuộc đời bạn, mọi thứ khác sẽ tự nhiên trở nên trọn vẹn và ổn thỏa. Những điều từng khiến bạn lo lắng, bối rối hay mệt mỏi dần hóa ra nhẹ tênh, vì bạn biết Đấng đang nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình. Hôm nay, hãy thử một điều đơn giản thôi: trao lại vị thế ưu tiên số một cho Chúa, và bạn sẽ ngạc nhiên trước sự bình an sâu thẳm không gì sánh được mà Ngài ban cho. Hãy tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới đang đến với một kết ước “tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” trước tiên, và chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa thật là Đấng “ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa.”
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận