Cuốn sổ tay lịch trình của chúng ta vốn rất ngăn nắp, nhưng cuộc đời thì hiếm khi diễn ra đúng như kế hoạch. Sẽ có những ngày mà các sự kiện bất ngờ ập đến làm xáo trộn mọi dự định, buộc chúng ta phải bước ra khỏi nhịp sống an toàn thường nhật để đối diện với một nhu cầu cấp bách ngay trước mắt. Chúng ta chọn ưu tiên cho công việc riêng của mình, hay chọn dừng lại vì lợi ích của người khác?

Hôm nay, ngày 29/06/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paula L. Stansbury qua chủ đề NĂNG LỰC KHI SỨC NGƯỜI BẤT LỰC

“Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” (Lu-ca 22:32)

“Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” (Lu-ca 22:31-32)

Hạn chót nộp bài dưỡng linh đã qua rồi. Trễ mất một ngày, tôi quyết định gác lại mọi việc, dành trọn cả buổi chiều để tập trung hoàn thành bài viết.

Ngay lúc đó, một người bạn thân bất chợt gọi đến. Giọng cô ấy nghẹn ngào qua điện thoại: “Mình thực sự cần cậu giúp đỡ.”

Tôi vô cùng cảm thông với hoàn cảnh của cô ấy, bởi tôi biết nhiều năm qua cô đã dốc lòng chăm sóc người chồng bị đột quỵ nhiều lần. Bạn có thể hình dung được cuộc chiến nội tâm của tôi lúc bấy giờ: một bên là trách nhiệm với bài viết đã cam kết, một bên là sự kiệt sức rã rời sau những thử thách riêng. Tôi đứng trước một lựa chọn thật khó khăn.

Thật cảm tạ Chúa, vài ngày trước đó, tôi tình cờ được nghe bài thánh ca “Sức Thiêng Ban Cho Tôi” sáng tác năm 1987 của Rich Cook. Lời bài hát ca ngợi tôn cao Chúa giữa trũng bóng chết đã nâng đỡ và khích lệ tôi rất nhiều trong giờ tĩnh nguyện sáng hôm ấy. Và ngay trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, những giai điệu ấy lại trỗi dậy trong tâm trí. Tôi nhận biết sâu sắc rằng mình cần một tấm lòng ngợi khen Cha Thánh. Khi hướng lòng về Chúa, tôi nhận được sự bình an và sức lực để thực thi ý muốn của Ngài. Kế hoạch riêng của tôi cần phải đầu phục và rẽ hướng theo ý Chúa. Vì vậy, tôi đã trả lời bạn mình: “Được chứ, mình sẽ đến ngay.”
Sự việc này khiến tôi suy ngẫm về cuộc trò chuyện giữa Đức Chúa Jêsus và Phi-e-rơ.

Trong Lu-ca 22:31-32, Đức Chúa Jêsus phán cùng ông: “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.”
Với sự tự tin đầy nhiệt huyết của xác thịt, Phi-e-rơ dõng dạc tuyên bố: “Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa” (Lu-ca 22:33). Tâm trí và tấm lòng ông lúc đó hoàn toàn kiên định với ý chí sẽ bước theo Cứu Chúa Jêsus bằng mọi giá.

Nhưng Đức Chúa Jêsus đã đáp lại: “Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta.” (Lu-ca 22:34)

Bất chấp lời khẳng định mạnh mẽ đầy lý tưởng ấy, Phi-e-rơ quả thật đã chối Chúa ba lần. Trong bản tính yếu đuối của con người, trước áp lực tâm lý quá lớn của những sự kiện kinh hoàng diễn ra, Phi-e-rơ đã bất lực, không thể thực hiện được ý chí của riêng mình. Ông nhận ra lập trường cá nhân là chưa đủ. Ông cần một điều cốt lõi hơn: quyền năng thiên thượng để giữ vững đức tin trước thử thách.
Dù thử thách của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì Phi-e-rơ phải trải qua, kế hoạch cũng đã không diễn ra như dự định. Nhưng tôi biết Đức Chúa Trời có một chương trình tốt lành hơn cho tôi trong ngày hôm đó. Và cũng như Phi-e-rơ, tôi cần năng lực từ nơi Chúa để có thể nâng đỡ người bạn đang trong cơn hoạn nạn. Khi tôi hết lòng thờ phượng Ngài vào buổi chiều hôm ấy, sức toàn năng của Ngài đã biến tôi thành một nguồn an ủi đúng lúc cho cô ấy.

Rốt cuộc, việc tôi dừng lại để giúp đỡ bạn mình ngày hôm đó không hề làm chậm tiến độ xuất bản của bài dưỡng linh ấy. Phi-e-rơ từng thất bại, từng chối Chúa, từng cảm thấy bất lực trước chính sự yếu đuối của mình. Thế nhưng Chúa không gạt ông sang một bên. Ngược lại, Ngài phục hồi ông và giao cho ông sứ mạng với Hội thánh đầu tiên (Công vụ 2:40-41), làm vững mạnh anh chị em cùng đức tin. Cũng vậy, những khó khăn tôi đang trải qua không phải là lý do để tôi ngừng yêu thương, ngừng phục vụ hay ngừng sống cho Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn luôn kiên nhẫn dẫn dắt cuộc đời con, ngay cả những lúc con bướng bỉnh chạy theo những kế hoạch của bản thân. Xin tha thứ cho con vì những lần con quá bận rộn với mục tiêu riêng mà vô tình với nỗi đau của tha nhân. Xin Ngài bẻ gãy sự kiêu ngạo để con biết hạ mình nương cậy quyền năng thiên thượng. Xin mở mắt tâm linh con, cho con can đảm rẽ hướng lịch trình của mình để trở thành nguồn an ủi cho tha nhân. Con đặt trọn vẹn những lo toan, mệt mỏi của ngày hôm nay trong sự tể trị của Cha Thánh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có lẽ hôm nay bạn đang phải vật lộn với những gánh nặng riêng mà không ai nhìn thấy. Có thể đó là bệnh tật kéo dài, những áp lực tài chính, những mối quan hệ rạn nứt, hay những thất bại khiến bạn cảm thấy mình không còn gì để cho đi. Bạn nhìn hoàn cảnh của mình và nghĩ rằng: “Mình còn đang cần được giúp đỡ, làm sao có thể giúp người khác được?” Nhưng chính trong những lúc yếu đuối ấy, Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng chúng ta cách mạnh mẽ. Đừng đợi đến khi mọi nan đề được giải quyết mới bắt đầu phục vụ. Hãy tiếp tục cầu nguyện, khích lệ, nâng đỡ và yêu thương những người xung quanh bằng những gì Chúa đã ban cho bạn hôm nay. Chính khi trở nên nguồn phước cho người khác giữa lúc mình còn yếu đuối, bạn sẽ kinh nghiệm sâu sắc hơn quyền năng và ân điển đầy đủ của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Nguyện Chúa ban sức mới để bạn tiếp tục bước đi, và trở thành nguồn khích lệ cho nhiều người trong ngày hôm nay.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này