Trong chúng ta ai cũng có những nỗi sợ. Chính Chúa Jêsus cũng sợ hãi và đau khổ khi phải bước lên thập hình. Dù vậy, Ngài đã chọn gánh lấy sự chết đau đớn để chuộc tội cho loài người. Nhưng không dừng lại ở đó, Ngài đã sống lại và đắc thắng sự chết. Chính Ngài là Đấng giải cứu chúng ta khỏi mọi nỗi sợ.

Hôm nay, ngày 30/03/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dee Aspin qua chủ đề ĐẤNG GIẢI CỨU CHÚNG TA KHỎI SỢ HÃI.

“Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.” (Thi Thiên 34:4)

Tôi cảm thấy khá thú vị với bộ phim Người Dơi – Kị Sỹ Bóng Đêm. Với tôi, bộ phim này không chỉ là một tác phẩm giải trí xuất sắc mà còn là một bài học đạo đức. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút với tuyến nhân vật được xây dựng sâu sắc và một cốt truyện đầy ấn tượng.

Phần mà tôi ấn tượng nhất là quá trình nhân vật chính, Bruce Wayne, được huấn luyện một cách khắc nghiệt để chuẩn bị cho sứ mệnh to lớn của cuộc đời anh – đối đầu với cái ác. Người thầy nghiêm khắc đã đẩy anh đến giới hạn cao nhất – “Hãy đối diện với nỗi sợ của mình,” bởi vì những gì ta sợ hãi sẽ chi phối ta. Và chúng ta đã thấy, người từng sợ hãi loài dơi như Bruce Wayne rốt cuộc đã hóa thân thành Người Dơi.

Điều này gợi cho tôi nhớ về Chúa Jêsus, và lời Ngài dạy dỗ các môn đồ về nỗi sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày. Ngài biết rằng mình còn rất ít thời gian trên đất. Chúa Jêsus sắp phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của Ngài bằng cả thân, hồn, linh: sự chết và sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời, Cha yêu dấu Ngài.

Nỗi sợ hãi là một phần bản chất con người, và chính vì thế, nó được nhắc đến như một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời hiểu rõ chúng ta là ai và biết đến từng điểm yếu trong mỗi chúng ta.

Ngay từ khi còn trẻ, Đa-vít đã nhận ra sức mạnh của việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa:

“Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.” (Thi Thiên 34:4)

Trong cảnh hoang mạc khắc nghiệt, mạng sống của Đa-vít bị đe dọa từ mọi phía, từ cơn khát cho đến những sinh vật nguy hiểm. Ông phải đối mặt với những thách thức không chỉ từ thiên nhiên mà còn từ con người – những kẻ săn đuổi ông theo mệnh lệnh của Sau-lơ.

Trong Lu-ca 12:5, Chúa Jêsus từng nói về nỗi sợ bị kẻ ác hãm hại, cùng với điều mà chúng ta thật sự nên sợ hãi:

“Nhưng Ta chỉ cho các con biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng mà khi đã giết rồi, còn có quyền ném xuống hỏa ngục. Đúng vậy, Ta bảo các con, phải sợ Đấng ấy!”

Khi lần đầu tiên đọc những lời này, tôi cảm thấy bàng hoàng. Kinh Thánh không ngần ngại đặt vấn đề về những mối nguy mà con người có thể gây ra.

Từ khi còn bé, nữ giới phải luôn phải cảnh giác trước những mối đe dọa rình rập. Ở bất kỳ nơi nào, cho dù vắng vẻ hay không, mỗi người phụ nữ đều phải học cách tự bảo vệ mình. Và nam giới cũng vậy, họ cũng phải biết tự mình phòng vệ. Đó là một phần bản năng tự vệ mà tất cả chúng ta đều phải học để sinh tồn và bảo vệ bản thân trong thế giới này.

Trong cuộc sống đầy biến động, cháu trai tôi đã chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ, từ những con dao lấp ló trong bóng tối đến tiếng súng trong đêm vang vọng từ khu nhà lân cận. Mới đây, một thiếu niên hàng xóm cũng đã trở thành nạn nhân của bạo lực khi cậu vô tình đi ngang qua hai kẻ lạ mặt ngay tại khu phố yên bình của chúng tôi.

Chính Chúa Jêsus cũng từng đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng – sự chết đau đớn và sự ngăn cách tuyệt đối với Đức Chúa Cha. Đó là cái chết của cả xác, hồn và linh. Chúa Jêsus đã gánh lấy sự chết đầy đau đớn và nhục nhã… để gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, và cứu chúng ta khỏi sự hủy diệt đời đời. Ngài chết để chúng ta được sống.

Và khi đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất, Chúa Giê-xu đã giành lấy chiến thắng vinh quang và trở nên người giải cứu chúng ta khỏi mọi nỗi sợ. Ngài đã thanh tẩy và ban cho chúng ta sự sống đời đời, chiến thắng thế lực hắc ám trong cuộc chiến giải cứu linh hồn chúng ta.

Từ nơi tăm tối, Ngài đã phục sinh, đắc thắng trên mọi sự. Nhờ Ngài, chúng ta cũng được đắc thắng trước nanh vuốt của sự chết. Chúa đã trao cho chúng ta sự sống bằng chính quyền năng phục sinh của Ngài. Ngài là Đấng hằng dẫn dắt, Đấng mở ra con đường đến với Thiên Đàng, nơi chúng ta được cất lên cao tận các tầng trời vinh hiển.

“Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (1 Cô-rinh-tô 15:55)

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài biết rõ những nỗi sợ trong con, những hố sâu tăm tối và những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Nguyện ánh sáng phục sinh của Ngài lòa soi trên đời sống con, dẫn dắt con vượt qua mọi cạm bẫy của kẻ thù, để con sống một cuộc đời đắc thắng trong quyền năng cứu rỗi của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, từ hố sâu tăm tối, Đấng Christ đã trỗi dậy, giành lấy chiến thắng vinh quang. Nhờ ơn hy sinh của Ngài, chúng ta cũng đã vượt qua khỏi sự hủy diệt đời đời. Ngài chết để chúng ta được sống. Nguyện chúng ta trao dâng mọi nỗi sợ hãi của mình lên cho Chúa và sống đắc thắng trong ân điển cứu rỗi tuyệt diệu của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này