Cuộc sống với bao nỗi bộn bề, lo toan nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong một thế giới đầy đau thương và hư hoại, dường như nỗi đau đang xâm chiếm không miễn trừ một ai. Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy như thể mình đang đơn độc chống chọi với cuộc đời, hãy nhớ rằng có một nguồn sức thiêng vô hình luôn sẵn sàng nâng đỡ bạn. Đó là tấm lòng yêu thương vô bờ bến mà Cứu Chúa Jêsus sẵn ban cho chúng ta, một sức mạnh có thể biến mọi đau thương thành hy vọng.

Hôm nay, ngày 30/06/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Michael Plemmons qua chủ đề TÂM TÌNH CỦA CHÚA.

“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)

Tôi muốn nhắn gửi những lời này đến với tất cả những ai đang đau khổ, tuyệt vọng, và đang tìm kiếm một lời giải đáp cho cuộc đời mình. Trong một thế giới đầy rối ren, việc nhớ về những chân lý cốt lõi trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đau khổ là điểm chung mà không ai trong chúng ta là ngoại lệ. Ngay lúc này, có hàng triệu con người khắp nơi trên thế giới đang gánh chịu những gánh nặng cuộc sống nặng nề đến mức không thể tự mình vượt qua.

Tôi muốn gửi lời đến những bậc cha mẹ đơn thân, những người hàng ngày phải đương đầu với bao lo toan của cuộc sống. Có biết bao nhiêu điều để bận tâm, để lo lắng. Người mẹ nghèo khó mỗi ngày đều phải đau đáu không biết làm sao để đảm bảo những nhu cầu cơ bản cho con; nỗi sợ hãi thường trực mỗi khi chuẩn bị cho con đến trường, để con bước vào một thế giới đầy rẫy rủi ro và bất định. Không ai có thể hiểu hết được những áp lực mà người mẹ ấy phải mỗi ngày trải qua. Dù cô ấy làm việc cật lực đến đâu, thời gian và tiền bạc dường như không bao giờ đủ để giải quyết mọi vấn đề cô ấy đang đối mặt.

Ở khắp nơi trên thế giới, có vô số con người đang chật vật để tồn tại qua ngày. Họ là những linh hồn bị tổn thương, những người tìm đến men rượu hay ma túy như một lối thoát tuyệt vọng khỏi nỗi đau sâu sắc trong tâm hồn. Biết bao người chưa từng được biết đến sự ấm áp của tình người, sự dịu dàng của tình thương, hay sự cảm thông yên ủi. Họ mang theo những vết thương của quá khứ, những ký ức đau thương vì bị lạm dụng theo mọi hình thức. Giữa một thế giới đông đúc, họ lại sống cô lập, lạc lõng. Họ lê bước qua cuộc đời trong vô thức, mất đi cảm xúc thực sự vì những chất gây nghiện. Nỗi đau lớn đến mức họ chọn cách không đối diện với nó, để không phải cảm nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

Tôi muốn gửi đến những ai đang cảm thấy mình bị lãng quên, những trái tim mỗi ngày đều chất chứa nỗi đau và sự bất an. Có một Đấng mà bạn có thể tìm đến trong giây phút tuyệt vọng, một Đấng hiểu rõ nỗi đau của bạn, Đấng rơi lệ cho nỗi tuyệt vọng, đau khổ mà bạn đang gánh chịu. Đó chính là Cứu Chúa Jêsus, Đấng đã chịu đựng sự chết đau đớn nhất vì nhân loại. Ngài là Đức Chúa Trời hạ thế, đến thế gian với một sứ mệnh thiêng liêng. Ngài nhắn nhủ với mỗi chúng ta: “Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10)

Ngài đã chịu đựng một mình, giống như biết bao nhiêu người đang đau khổ xung quanh ta. Ngài bị đóng đinh không phải vì tội lỗi của chính Ngài. Ngài đã sống một đời đầy lòng thương xót và cảm thông. Ngài đã không ngần ngại giúp đỡ tất cả những ai đến với Ngài. Nhưng chính những người Ngài yêu thương đã lớn tiếng trong phiên tòa: “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!” Tấm lòng Ngài thật dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương và nhân từ biết bao! Tuy nhiên, Ngài biết rằng qua sự chết của mình, Ngài sẽ mang lại niềm hy vọng mới cho toàn thể nhân loại, mãi mãi về sau.

Chúa Jêsus đã sống lại từ cõi chết và mở ra cánh cửa để tất cả những ai tin Ngài được đến với Đức Chúa Cha. Sứ điệp của Ngài bất biến qua thời gian. Dành cho những tấm lòng đã từng bị tổn thương, chưa từng được biết đến sự ân cần: tiếng phán của Chúa vang vọng khắp mọi nơi, kêu gọi bạn đến với Ngài. Tôi không nói về một hình tượng tôn giáo hay một nhân vật lịch sử xa xôi. Tôi đang nói với chính bạn – người đang chịu đựng nỗi đau, Ngài đang mở rộng vòng tay chào đón bạn ngay lúc này. Ngài mong muốn bạn đến với Ngài, dâng lên Ngài mọi khiếm khuyết và lo âu của bạn. Ngài muốn gánh lấy nỗi đau của bạn, để bạn có thể nhận lấy tình yêu của Ngài.

Bởi vì Ngài chính là tình yêu thương và sự cảm thông. Ngài sẽ giúp bạn vượt qua nỗi đau và những gánh nặng mà bạn đang chịu đựng. Ngài đã hy sinh để rịt lành mọi vết thương và đau khổ của bạn. Ngài hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ từ chối bất cứ ai tìm đến với Ngài. Hãy mở lòng bạn và đón nhận Ngài, trao cho Ngài mọi nỗi đau và buồn phiền của bạn, và Ngài sẽ lau khô những giọt nước mắt, mang ánh sáng diệu kỳ soi toả trên nỗi tuyệt vọng của bạn, và niềm hy vọng sẽ trường tồn mãi mãi, vượt qua cả ranh giới của cái chết.

Ngài nhắn gửi với tất cả những ai đang chịu tổn thương: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)

Cầu nguyện: Chúa kính yêu của con, giờ đây con đến cùng Ngài với cõi lòng tan vỡ. Cảm tạ Chúa đã yêu thương con, đến nỗi hy sinh chính thân Ngài để con được sống. Xin Chúa ở cùng con trong những lúc con yếu đuối, khi con cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn giữa dòng đời tấp nập. Xin Chúa là nguồn ánh sáng dẫn lối con qua bóng tối, là bàn tay nâng đỡ con mỗi khi con ngã quỵ. Con nguyện nương cậy nơi Ngài – nguồn hy vọng vĩnh hằng của cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, khi đối diện với cuộc sống đầy đau thương, hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc. Tình yêu thương của Cứu Chúa Jêsus đã mở ra một con đường hy vọng mới – con đường dẫn đến nơi an bình và hạnh phước, nơi mà mỗi nỗi đau đều được chữa lành, mỗi giọt nước mắt đều được lau khô. Hãy mở lòng và tin cậy nơi Ngài, và bạn sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi thật cho linh hồn mình, một cuộc sống đầy ắp tình yêu thương và hy vọng. Hãy đến với Ngài, và Ngài sẽ ban cho bạn sự sống sung mãn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này