Có những ngày trôi qua, mà nụ cười dường như chỉ là vỏ bọc. Bên trong, lòng chúng ta khô cạn, mỏi mệt và trống rỗng. Chúng ta vẫn niềm nở tươi cười với mọi người, nhưng dường như niềm vui thật nơi Chúa đã phai nhạt từ lúc nào không hay. Trong bộn bề trách nhiệm và những điều diễn ra chưa như ý, chúng ta dễ lắm quên mất rằng niềm vui không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ sự hiện diện sống động của Chúa, Đấng vẫn hằng ở cùng chúng ta mỗi ngày.
Hôm nay, ngày 30/06/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gene Markland qua chủ đề VUI MỪNG TRONG CHÚA.
“Hỡi người công chính, hãy vui vẻ và mừng rỡ nơi Đức Giê-hô-va! Hỡi những ai có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!” (Thi Thiên 32:11)
Một lần nọ trong giờ nhóm thờ phượng, tôi lắng nghe các em thiếu nhi tôn vinh Chúa với tấm lòng tràn đầy hân hoan: “Ôi em thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời! Lòng em vui thỏa bấy!” Thật phước hạnh khi được nghe tiếng hát trong trẻo của các em, tiếng hát đầy niềm vui đơn sơ, chân thành khi các em dâng lời ngợi khen Chúa. Đúng vậy, niềm vui thỏa Chúa ban chính là nguồn sức mạnh của chúng ta (Nê-hê-mi 8:10).
Nhưng còn những người trưởng thành thì sao? Đã bao lâu rồi chúng ta không cảm nhận được niềm vui ấy trong đời sống mình? Và nếu có, thì chúng ta bày tỏ niềm vui đó như thế nào?
Tôi nhớ lại câu chuyện trong Kinh Thánh, khi vua Đa-vít đưa Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem. Niềm vui dâng tràn trong lòng ông, cảm xúc như muốn vỡ òa khi ông nghinh đón sự hiện diện của Chúa trở lại. 2 Sa-mu-ên 6:14–15 mô tả:
“Đa-vít mặc ê-phót vải gai, nhảy múa hết sức trước mặt Đức Giê-hô-va. Như thế, Đa-vít cùng toàn thể nhà Y-sơ-ra-ên rước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va về giữa tiếng reo hò vui mừng và tiếng kèn vang dậy.”
Vua Đa-vít nhảy múa ca hát, vì lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời là Đấng tối cao đang ngự trên chính Hòm Giao Ước ấy. Nhưng ngày nay, sự hiện diện của Ngài không còn ở một nơi cố định nào đó, mà ở trong chính tấm lòng chúng ta. Và khi chúng ta ý thức điều ấy, niềm vui cũng sẽ tràn đầy.
Tôi từng tận mắt chứng kiến niềm vui ấy được bày tỏ, khi một người hạ mình ăn năn và cầu xin Cứu Chúa Jêsus bước vào lòng họ. Tôi từng nhìn thấy người ta reo vui khi nhận được sự cứu rỗi, và cất tiếng ngợi khen Chúa sau khi được nhận phép báp-tem.
Đa-vít cũng cất tiếng reo mừng trong Thi Thiên 35:9: “Linh hồn con sẽ vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.”
Hồi năm 17 tuổi, tôi được Chúa thăm viếng cách đặc biệt, niềm vui dâng tràn đến nỗi tôi cứ cười mãi suốt cả đêm, không sao ngủ được!
Một số Hội Thánh thờ phượng Chúa trong tinh thần hân hoan: người ta hát, vỗ tay, nhảy múa, cười vui, thỏa lòng trong sự hiện diện của Ngài. Chúa vui khi thấy tấm lòng yêu mến của họ được bày tỏ ra như thế. Nhưng Ngài cũng vui lòng khi thấy những người âm thầm ngồi lặng yên kỉnh kiền, tấm lòng đầy tràn niềm vui sâu kín, bởi trong tâm họ đang tận hưởng chính sự hiện diện của Ngài.
Đôi khi, những lo toan trong cuộc sống khiến chúng ta tưởng như không còn chỗ cho niềm vui. Đúng vậy, sẽ có lúc phải đau buồn, than khóc, như chính Đức Chúa Jêsus cũng từng khóc thương cho Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi ngày dài đã qua, mọi thứ lắng xuống, bạn còn lại một mình trong căn phòng yên tĩnh – hãy hướng tấm lòng mình ra khỏi những lo toan, và trở về với Đấng đang ở cùng yên ủi bạn.
Hãy nhớ: chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Đấng khiến Đa-vít nhảy múa vui mừng, cũng đang ở cùng bạn trong giờ phút này. Ngài đồng hành với bạn trong từng khoảnh khắc. Vậy nên, hãy vui mừng, vì bạn thuộc về Ngài, và Ngài vui lòng ngự trong tâm bạn.
Mối tương giao giữa bạn và Chúa là một kho báu thiêng liêng, không ai có thể chạm đến, không gì có thể thay thế. Chính sự hiện diện ấy là nguồn mạch niềm vui và sức lực của bạn. Đó không phải là kiểu thú vui tạm bợ mà thế gian đem lại, mà là niềm vui “rạng ngời, khôn tả” (1 Phi-e-rơ 1:8).
Đừng để ai cướp mất niềm vui ấy. Đức Chúa Jêsus phán trong Giăng 15:11:
“Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.”
Chúa muốn bạn sống mỗi ngày trong niềm vui dư dật đến từ chính sự hiện diện của Ngài. Hãy mở lòng đón nhận và nuôi dưỡng mối tương giao ấy qua sự cầu nguyện và sự dẫn dắt của Thánh Linh, để niềm vui từ Ngài trở thành một phần tất yếu trong nhịp sống hằng ngày của bạn.
Trong Ga-la-ti 5:22, sứ đồ Phao-lô đã viết: “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.”
Hãy để trái của sự vui mừng lớn lên và bày tỏ ra trong đời sống bạn. Niềm vui nơi Chúa là sức mạnh lớn nhất của bạn. Và không một ai, không một biến cố hay thử thách nào có thể cướp đi niềm vui mà Chúa đã đặt trong lòng bạn!
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa niềm vui nơi Ngài là sức mạnh cho linh hồn con. Xin Chúa tha thứ cho con vì có những lúc con đã quên mất điều đó và để cho nỗi lo toan che lấp sự hiện diện của Ngài, đánh mất sự bình an và niềm vui trong Ngài. Hôm nay, xin Chúa làm sống lại trong con niềm vui ban đầu với Ngài. Xin Đức Thánh Linh Ngài thổi sự sống mới vào linh hồn đang nguội lạnh này của con. Xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ rằng Ngài vẫn hằng yêu thương, ở cùng, và nắm tay con bước đi mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra như ý, nhưng Chúa muốn ban cho bạn một niềm vui bền vững, vượt trên mọi cảm xúc, vượt trên hoàn cảnh hay bất cứ biến cố nào. Niềm vui ấy không cần ồn ào phô trương, mà âm thầm lớn lên trong lòng những người biết nương cậy nơi Ngài. Dù bạn đang trải qua điều gì đi nữa, hãy để Chúa phục hồi niềm vui ấy. Vì chính sự hiện diện của Ngài là sức mạnh cho linh hồn bạn. Và không điều gì có thể tước đi đặc ân diệu kỳ ấy khi bạn giữ mình nghỉ an trong bóng cánh Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận