Nhiều người trong chúng ta sinh ra trong gia đình tin kính, lớn lên cùng Hội Thánh, thuộc lòng từng câu Kinh Thánh, biết rõ mọi giáo lý và có thể nói về Cứu Chúa Jêsus một cách vô cùng trôi chảy. Nhưng có một khoảng cách tưởng chừng như rất gần mà lại hóa ra xa xôi nhất trên đời: đó là khoảng cách từ khối óc cho đến trái tim. Liệu Đấng Christ mà chúng ta đang có hiểu biết về Ngài có thực sự là Chúa của cuộc đời mình, hay Ngài chỉ là một nhân vật tôn giáo nằm yên vị trong mớ kiến thức lý trí của chúng ta?
Hôm nay, ngày 30/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Maria Schleicher qua chủ đề CỬA HẸP
“Ngài phán với họ: “Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được.” (Lu-ca 13:24)
“Có người thưa với Ngài: “Lạy Chúa, có phải chỉ có một số ít người được cứu chăng?” Ngài phán với họ: “Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được. Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: ‘Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi!’ Chủ sẽ trả lời: ‘Ta không biết các ngươi đến từ đâu.’ Bấy giờ các ngươi sẽ thưa: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng Chủ sẽ nói với các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Tất cả những kẻ làm điều bất chính kia, hãy lui ra khỏi ta!’” (Lu-ca 13:23-27)
Ngay từ thuở nhỏ, tôi luôn biết Đức Chúa Jêsus là ai: Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã giáng thế để cứu chuộc nhân loại chúng ta khỏi tội lỗi. Nếu có ai hỏi, tôi có thể trả lời vanh vách những chân lý ấy một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tận sâu trong cõi lòng, tôi thực sự chưa thấu hiểu ý nghĩa trọn vẹn của những lời mình nói ra. Tại sao tôi cần được cứu rỗi? Tại sao chỉ duy nhất Chúa Jêsus mới có thể hoàn tất công cuộc cứu chuộc vĩ đại ấy? Tôi hoàn toàn mù mờ trước những câu hỏi cốt lõi này. Đáng sợ hơn, tâm lý của một đứa trẻ “đạo dòng” đã mang đến cho tôi cảm giác an toàn giả tạo, khiến tôi vô cùng thỏa mãn và bằng lòng với sự hời hợt của chính mình, ngoảnh mặt làm ngơ trước chiều sâu thật sự của chân lý.
Đời sống đức tin của tôi khi ấy chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc bề ngoài với Lời Chúa. Tôi thường xuyên nghe các câu chuyện Kinh Thánh, thuộc lòng và lặp lại những lời răn dạy, đồng thời tích lũy một số kiến thức nền tảng về Tin Lành. Thế nhưng, tất cả niềm tin của tôi đối với Đức Chúa Trời chỉ quẩn quanh trong phạm vi lý trí khô khan. Niềm tin của tôi không hề đâm rễ sâu vào linh hồn. Tôi từng xưng nhận bằng môi miệng rằng Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa, song bên trong, tôi chưa từng trải nghiệm quyền năng biến đổi diệu kỳ của Đấng Christ. Sự thừa nhận về mặt trí tuệ tự nó thiếu đi sức mạnh để bẻ gãy gông cùm tội lỗi khi trái tim chưa một lần tan vỡ trước ân điển.
Niềm tin của tôi dành cho Đức Chúa Jêsus rốt cuộc chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi. Khi tâm trí cứ liên tục biện hộ và tự lừa dối mình, tôi đã biến Đức Chúa Jêsus thành một “tấm kim bài miễn tử” cho lối sống xác thịt. Mỗi khi rơi vào vũng lầy tội lỗi, tôi tự xoa dịu và rũ bỏ mọi mặc cảm tội lỗi đang trỗi dậy bằng một suy luận vô cùng xảo quyệt: tôi tin Đức Chúa Jêsus, chắc chắn Ngài sẽ tha thứ cho tôi, và phần thưởng thiên đàng dĩ nhiên đã được bảo đảm bất chấp lối sống hiện tại của tôi. Tôi đã dùng chính ân điển cao cả của Đức Chúa Trời làm bức bình phong che đậy cho bản ngã kiêu ngạo, tiếp tục đặt mình ở vị trí trung tâm, sống buông tuồng và hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi ăn năn cũng như sự thuận phục thánh khiết mà Đức Chúa Jêsus đòi hỏi.
Cho đến một ngày, ân điển kỳ diệu của Cứu Chúa Jêsus đã bước vào và xoay chuyển hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tôi. Nhờ ơn Ngài, những điều tôi vốn chỉ hiểu bằng lý trí bỗng chốc bừng sáng, chạm sâu vào tận cùng trái tim tôi bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Giây phút ấy, tôi đã quỳ xuống, thật sự ăn năn và hoàn toàn đầu phục, dâng trọn đời sống mình để tôn Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và Đấng Chủ Tể của linh hồn.
Như Lời Chúa chép trong Lu-ca 13:23-27, khi càng trưởng thành trong đức tin và đắm mình trong lời Kinh Thánh, tôi luôn cảm nhận một nỗi xót xa khôn tả mỗi khi đọc đến phân đoạn này. Lý do khiến tôi đau lòng hoàn toàn không phải do oán trách, hay mong muốn có thêm một con đường khác dẫn đến sự sống đời đời với Đấng Christ. Thực chất, cội rễ của nỗi buồn này xuất phát từ việc tôi nhận ra hình bóng quá khứ của chính mình qua những dòng chữ này, và nhận thức được một sự thật phũ phàng: có biết bao người hiện tại đang sống giống hệt như tôi của những năm tháng mù lòa xưa ấy.
Đức Chúa Jêsus phán dạy chúng ta phải “nỗ lực để vào cửa hẹp, vì… nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được.” Từ “nỗ lực” ở đây miêu tả những tranh chiến thuộc linh đầy cam go và quyết liệt, để thắng hơn mọi sự dễ dãi của xác thịt. Khi linh hồn còn đang bị giam cầm trong vòng xoáy vô tận của tội lỗi, việc dứt bỏ những khoái lạc tạm bợ của thế gian dường như là một đòi hỏi vô cùng khắc nghiệt. Có rất nhiều người biết về Đức Chúa Jêsus, nhưng Ngài lại chưa từng biết họ. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi ngoan ngoãn trong các buổi nhóm thờ phượng, say sưa hát những bài thánh ca, và thậm chí thao thao bất tuyệt về Đức Chúa Jêsus suốt cả ngày. Tuy nhiên, chừng nào tấm lòng chúng ta chưa trải qua sự thay đổi tận gốc rễ và chưa hoàn toàn quy phục dưới quyền Đấng Christ, chúng ta vẫn còn đứng trước nguy cơ trượt ngã, thất bại khi bước qua cánh cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời. Đã đến lúc chúng ta cần can đảm nhìn sâu vào lòng mình, và lựa chọn “cửa hẹp” mỗi ngày. Để khi ngày ấy đến, Cha Thiên Thượng có thể tự hào nói với chúng ta rằng: “Ta biết con!”
Cầu nguyện: Kính lạy Chúa là Cha Thiên Thượng của con, con nhận biết rằng cánh cửa dẫn vào vương quốc của Ngài là cánh cửa hẹp. Cửa ấy ‘hẹp’ không phải vì Ngài không chào đón tất cả, mà bởi vì chỉ có một phương cách duy nhất để bước vào bên trong. Cánh cửa ấy chỉ dành cho những ai thực lòng đặt đức tin của mình nơi Chúa Jesus. Xin Chúa thương xót và giúp con dẹp bỏ mọi chướng ngại, mọi ham muốn xác thịt đang níu giữ con, khiến con chưa thực lòng tin nhận và đầu phục cuộc đời mình cho Chúa Jesus. Cầu xin Thánh Linh Ngài cáo trách tâm can con, ban cho con thêm sức mạnh thiêng liêng để con kiên quyết ăn năn, tránh xa mọi con đường tội lỗi. Xin biến đổi để toàn bộ cuộc đời con hiến dâng trọn vẹn cho Ngài. Kể từ giờ phút này, con xin từ bỏ quyền làm chủ chính cuộc đời mình, nguyện duy chỉ Ngài là Đức Chúa Trời của con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, nếu Lời Chúa hôm nay làm khuấy động tâm trí bạn, khiến bạn trăn trở về vị trí thực sự của mình trong vương quốc Chúa, hãy dành thời gian tĩnh nguyện riêng tư với Ngài. Hãy cầu xin Chúa soi rọi và phơi bày bất kỳ tội lỗi giấu kín nào đang rễ sâu trong lòng, ngăn trở bạn kinh nghiệm một đời sống sung mãn trọn vẹn trong Đấng Christ. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh làm mềm mại tấm lòng bạn, để bạn nhận biết lẽ thật và đầu phục Chúa vô điều kiện. Hãy quay lưng lại với tội lỗi, mạnh mẽ dứt bỏ con đường cũ, và sải bước chạy thật nhanh đến với vòng tay yêu thương vô biên của Cứu Chúa Jêsus.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận