Khi tin nhận Chúa, mỗi chúng ta được kêu gọi để hầu việc Ngài và góp phần mở mang vương quốc Ngài trên đất. Tuy nhiên, không ít lần chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, khả năng hạn chế, và thường tìm ra những lý do để thoái thác trách nhiệm mà Chúa giao phó. Vậy điều gì giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và sẵn lòng nhận lấy công tác Chúa giao?

Hôm nay, ngày 30/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Lina Johnson qua chủ đề CHÚA CÓ SỬ DỤNG TÔI KHÔNG?

“Đức Giê-hô-va phán với ông: “Ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi Ta, là Đức Giê-hô-va đó sao?” (Xuất Ai Cập Ký 4:11)

Bạn đã bao giờ được Đức Thánh Linh thôi thúc làm một việc gì đó, nhưng nỗi sợ hãi lại chiếm lấy tâm trí của bạn chưa? Bạn đã bao giờ nói với Chúa rằng: “Chúa ôi, con không biết liệu mình có thể làm được việc đó không, vì con sợ mình sẽ làm hỏng việc.” Riêng tôi, tôi đã trải qua cảm giác này rất nhiều lần.

Một ngày nọ, khi đang thờ phượng Chúa tại Hội Thánh, nỗi sợ ấy lại đến trong tâm trí tôi. Sau buổi nhóm, tôi đến gặp và trò chuyện với diễn giả ngày hôm ấy. Tôi chia sẻ với ông rằng tôi sợ mình sẽ không làm trọn điều Chúa kêu gọi mình, không chắc Chúa có thật sự muốn sử dụng mình hay không, và cũng không biết phải làm thế nào với những điều Ngài đang đặt để trên đời sống tôi.

Vị diễn giả mỉm cười và nói với tôi: “Chính vì con biết mình không thể tự làm được, đó mới là lý do Chúa dùng con. Vì nếu con có thể làm mọi thứ mà không phạm sai lầm, con sẽ dễ trở nên kiêu ngạo. Nhưng Chúa đã chọn con để Ngài được vinh hiển.” Những lời ấy đã thật sự thay đổi tôi! Tôi nhận ra rằng mình không cần phải làm mọi thứ một cách hoàn hảo, nhưng điều Chúa muốn ở tôi là một tấm lòng sẵn sàng vâng phục.

Trong Xuất Ai Cập Ký 3-4, Môi-se đã gặp Đức Chúa Trời qua bụi gai cháy. Tại đó, Chúa phán với ông hãy đến gặp Pha-ra-ôn để đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập (3:10). Sau đó, Chúa bày tỏ kế hoạch của Ngài cho Môi-se (3:11-4:13). Khi đọc phản ứng của Môi-se trong Xuất Ai Cập 4, tôi như thấy chính mình trong đó.

“Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ôi! Lạy Chúa, từ trước đến nay và ngay cả lúc Chúa phán bảo đầy tớ Ngài, con vốn không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng.” (câu 10)

Trước nỗi lo sợ của ông, Đức Chúa Trời đã nhắc nhở rằng Ngài mới là Đấng Tể Trị, Đấng lớn hơn mọi yếu đuối và giới hạn của con người. Ngài phán: “Ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi Ta, là Đức Giê-hô-va đó sao? Vậy bây giờ hãy đi đi, Ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói.” (câu 11-12)

Dù vậy, ông Môi-se vẫn thưa cùng Chúa: “Ôi! Lạy Chúa, xin Chúa sai người khác.” (câu 13)

Tôi thấy mình thật giống ông Môi-se, vì cũng thường thưa với Chúa rằng: “Chúa ôi, con không thể làm được. Xin Ngài chọn người khác.” Nhưng Chúa đã không chọn người khác, mà Ngài sai thêm người đến bên cạnh để nâng đỡ tôi. Giống như Đức Chúa Trời đã sai A-rôn đến giúp Môi-se, Ngài cũng dùng những con người như vị diễn giả hôm ấy để khích lệ tôi.

Khi tiếp tục đọc Xuất Ai Cập Ký, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã làm trọn mọi điều Ngài hứa. Ngài sử dụng những con người đầy yếu đuối và không hoàn hảo để bày tỏ quyền năng, hầu cho danh Ngài được vinh hiển! Và hôm nay Ngài vẫn đang hành động theo cách ấy.

Gần đây, tôi có dịp trò chuyện với một mục sư. Ông chia sẻ rằng ông không thể tư vấn về chuyện hôn nhân cho các cặp đôi vì ngay cả hôn nhân của ông cũng từng trải qua những rạn nứt. Dù hiện tại ông đã rút ra nhiều bài học từ những trải nghiệm đó, và đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng suy nghĩ đó vẫn đeo bám. Nỗi sợ ấy đã cướp đi cơ hội để ông có thể nâng đỡ và gây dựng các cặp vợ chồng trong Hội Thánh.

Chúng ta thường có ba cách để học hỏi. Tốt nhất là học từ thành công của người khác. Ít được ưa chuộng hơn là học từ sai lầm của người khác. Và cách mà hầu hết chúng ta không mong muốn, đó là phải học từ chính những sai lầm của bản thân.

Tôi chia sẻ những cách học này để chúng ta thấy rằng, dù không hoàn hảo, nhưng chúng ta vẫn có thể được Chúa sử dụng. Chúng ta sẽ mắc lỗi, nhưng chúng ta có thể học hỏi để sửa chữa lỗi lầm. Thậm chí, kinh nghiệm của chúng ta còn có thể trở thành bài học để khích lệ và gây dựng người khác. Đức Chúa Trời có thể sử dụng cả những sự không hoàn hảo của chúng ta để hầu việc Ngài, miễn là chúng ta sẵn lòng. Và khi ấy, chính Ngài sẽ được tôn vinh!

Vậy, nếu hôm nay bạn còn thắc mắc Chúa có đang sử dụng bạn không? Câu trả lời chắc chắn là: Có! Đừng để những nỗi sợ ngăn trở bạn hầu việc Ngài, nhưng hãy bước đi bằng đức tin, vâng phục Ngài, và dâng mọi vinh hiển lên cho Ngài.

Cầu nguyện: Thưa Cha kính yêu, con biết mình không hoàn hảo và phạm nhiều sai lầm, nhưng Chúa ôi, cảm tạ Chúa thật nhiều vì Ngài vẫn thương dùng con. Xin giúp con không nản lòng khi thấy mình còn yếu kém, nhưng cho con luôn sẵn lòng đáp lại tiếng gọi của Ngài, để được Ngài sử dụng và tôi luyện. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Môi-se, người từng sợ hãi và khước từ lời kêu gọi của Chúa, đã trở thành người được Chúa sử dụng để dẫn dắt cả một dân tộc. Có bao giờ bạn cảm thấy mặc cảm hay tự ti khi thấy xung quanh có quá nhiều người tài giỏi đang hầu việc Chúa, trong khi bạn thấy mình vẫn chưa đủ khả năng để làm công việc Ngài không?

Bạn thân mến, Chúa không loại bỏ chúng ta vì những giới hạn hay khuyết điểm, nhưng Ngài vẫn sử dụng chúng ta dẫu khi chúng ta thấy mình không đủ tiêu chuẩn. Hãy nhớ rằng Chúa ban cho mỗi người những khả năng và đặt chúng ta vào những vị trí khác nhau, nhưng chúng ta đều có chung một sự kêu gọi đó là: góp phần mở mang nước Ngài trên đất này.

Vì vậy, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn tấm lòng vâng phục để bạn sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Ngài. Và hãy tin chắc rằng, khi Chúa giao cho bạn trọng trách, cũng chính là lúc Ngài thêm ơn trên bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này