Khi bị mất món đồ vô cùng quý giá, không chỉ quý về giá trị vật chất mà còn đong đầy kỷ niệm yêu thương, chắc hẳn bạn sẽ tìm mọi cách để chuộc nó về. Kinh Thánh cho biết Chúa trân quý mỗi chúng ta, bằng chứng là chính Chúa Giê-xu đã đến và dùng chính mạng sống Ngài chuộc mỗi chúng ta về cho Đức Chúa Cha.

Hôm nay, ngày 30/01/2022, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kathy Thomas qua chủ đề CHIẾC NHẪN ĐƯỢC CHUỘC

Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7)

“Chúc mừng sinh nhật và chúc mừng bữa tiệc đính hôn của chị!”

Những lời nói của người phục vụ lẽ ra phải gợi lên những tiếng reo vui. Thay vào đó, tôi nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ hoài nghi. Sau một hồi im lặng ngượng ngùng dường như kéo dài đến vô tận, tôi lắp bắp, “ừ, à, cảm ơn bạn nhưng anh ấy vẫn chưa cầu hôn tôi”.

Khuôn mặt của người phục vụ lộ rõ ​​vẻ xấu hổ khi anh ta rối rít xin lỗi vì đã làm lộ hết mọi thứ. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi thực sự cảm thấy anh chàng này còn tội nghiệp hơn cả bản thân mình. Bạn trai của tôi, người hơi nhút nhát, không nhận được sự thương hại như vậy, vì anh bẽn lẽn rồi cười toe toét với tôi từ phía bên kia bàn.

Không phải là tôi không thể đoán trước được buổi tối hôm nay thật đặc biệt. Vì đó là sinh nhật lần thứ 18 của tôi, và cha tôi đã giao chiếc xe ông trân quý nhất, cả thẻ tín dụng và thẻ thành viên nhà hàng để đảm bảo chúng tôi sẽ có một buổi tối thật đặc biệt.

Toàn bộ khung cảnh đã nói lên cách quá rõ ràng hai chữ CẦU HÔN.

Chúng tôi đã dành cả buổi tối để cười khúc khích, thì thầm, và nắm tay nhau, cố gắng giảm bớt cảm giác khó xử khi là hai thực khách duy nhất trong toàn bộ nhà hàng. Sau đó, chúng tôi lui ra ban công để đi dạo dưới ánh trăng. Một mặt trăng siêu to của ngày rằm nhấn chìm phông nền đầy sao và trải dài trên mặt hồ thủy tinh. Làn gió tháng tám ấm áp làm xoay mái tóc dài gợn sóng của tôi, như những con thiên nga nhảy múa trên mặt nước. Đó là khủng cảnh mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim đầy lãng mạng.

Nhưng dường như chàng bạch mã hoàng tử đã quá ngượng ngùng.

Không biết rằng người yêu của tôi đã bỏ lỡ dấu hiệu, người phục vụ cứ thế tiến đến theo kịch bản để chúc phúc cho màn cầu hôn vẫn chưa xảy ra. Phải chi đây là cảnh đóng phim, tôi sẽ nói ngay là CẮT và yêu cầu làm lại. Nhưng đó là điều không thể, vì vậy chúng tôi xem như cho qua và đứng dậy đi về phía ban công ngắm trăng, nơi bạn trai tôi cố gắng chuộc lỗi bằng cách lấy hết can đảm nói lời cầu hôn, cùng với kỷ vật gia truyền quý giá của mình - chính là chiếc nhẫn đính hôn của bà nội anh.

Đó không phải là khoảnh khắc kỵ sĩ trong bộ giáp sáng chói mà tôi đã hình dung trong đầu kể từ khi còn là một cô bé. Nhưng, tôi đã quăng sự thất vọng sang một bên và cho phép anh chàng kỵ sĩ của mình có cơ hội chuộc lỗi. Và tôi đã trả lời, “Em đồng ý”.

Tôi thậm chí còn cho phép người phục vụ có cơ hội chuộc lỗi bằng cách yêu cầu anh ta phục vụ bánh cưới tại tiệc chiêu đãi của chúng tôi. Rốt cuộc, anh ta đã chính thức nói lời chúc mừng một cách phù hợp.

Trong những năm qua, “cái kết bên nhau hạnh phúc suốt đời” của chúng tôi không phải lúc nào cũng giống như trong câu chuyện cổ tích. Lời hứa “khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe” không hề dễ dàng như chúng tôi nghĩ. Thế nhưng trải qua tất cả, chúng tôi đã tìm thấy hy vọng khi cho nhau thêm cơ hội để chuộc lỗi.

Cha Thiên thượng của chúng ta đã giao phó điều quý giá nhất của Ngài, là Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, để cho chúng ta lời mời gọi - một cơ hội để được chuộc tội. Nếu chúng ta từ bỏ những kế hoạch riêng của mình và nói “Đồng ý” với Ngài, chúng ta thấy mình đang tham gia vào câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất từng được viết ra. Không phải lúc nào cũng là “bên nhau hạnh phúc suốt đời”, nhưng nó xứng đáng với từng giọt máu, mồ hôi và nước mắt mà chúng ta đầu tư vào đó. Chính Chúa Giê-xu đã đầu tư bằng máu, mồ hôi và nước mắt của chính Ngài để theo đuổi mối quan hệ với chúng ta.

“Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7).
Nếu Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội để được cứu chuộc thì làm sao chúng ta lại từ chối cho nhau cơ hội như vậy?

Vợ chồng chúng tôi đã trải qua những năm khó khăn nhất để duy trì công việc làm ăn của mình. Khoảng một năm trước, chúng tôi có khả năng bị kiện liên quan đến một khoản nợ trong kinh doanh. Chúng tôi đã đưa ra quyết định đau lòng là bán chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho tôi vào đêm tháng Tám dịu dàng năm đó để trả nợ. Người thợ kim hoàn cũng là Cơ Đốc nhân đã sắp xếp để sau đó chúng tôi có thể chuộc lại chiếc nhẫn kỷ vật. Nhưng mùa Hè năm ngoái, khi đối mặt với cảnh có thể bị xiết nhà, chúng tôi nhận ra rằng mình không thể cố gắng được nữa và buộc phải bán chiếc nhẫn.

Cũng vào mùa Hè năm đó, con gái chúng tôi gặp một chàng trai trẻ tin kính tên là Shane. Hai đứa nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Tôi gặp anh chàng vào đêm trước khi các con lái xe qua quãng đường hơn cả ngàn cây số để cùng đăng ký theo học một trường Kinh Thánh. Một tuần sau đó, cậu bạn này gọi điện cho tôi để xin phép được hẹn hò với con gái chúng tôi.

Trong khi các con chia sẻ với nhau về những ước mơ và niềm hy vọng bên những tách cà phê bất tận, Shane đã biết được câu chuyện về chiếc nhẫn kỷ vật của chúng tôi bị mất như thế nào. Ngay sau đó, cậu gọi điện xin chúng tôi cho phép cậu được chuộc lại chiếc nhẫn với ý định sẽ tặng cho con gái chúng tôi khi cầu hôn.

Và mới đây, vào một đêm đầy sao, trên đỉnh sân thượng dưới ánh trăng lấp lánh, Shane đã quỳ xuống và đeo chiếc nhẫn quý giá ấy lên ngón tay con gái chúng tôi và nói lời cầu hôn.

“Em đồng ý” - đó là câu trả lời mà cậu nhận được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài vì tình yêu quá lớn mà Ngài bằng lòng dùng chính máu và nước mắt để đưa ra lời mời gọi con đến với Ngài, tội lỗi con được chuộc và cuộc đời con được đổi mới. Xin giúp con không bao giờ quên ơn cứu chuộc của Ngài và tiếp tục loan báo tình yêu cứu chuộc ấy cho nhiều người. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, sự cứu chuộc là món quà vô giá mà Chúa Giê-xu đã dùng chính huyết báu để ban cho bạn, vậy bạn đang sống với ơn cứu chuộc ấy như thế nào? Hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ân điển và tình yêu của Chúa vẫn luôn dư dật cho người tìm kiếm Ngài, vậy nên hãy quyết tâm theo đuổi nếp sống đẹp lòng Chúa và chia sẻ tình yêu của Ngài cho những người xung quanh.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này