Có khi nào bạn trải qua cảm giác “mình không còn thuộc về nơi này” chưa? Dù có thể vẫn sống giữa những người quen, nhưng bạn biết mình không thuộc về nơi đó nữa. Đời sống Cơ Đốc cũng như vậy. Khi tin nhận Chúa Jêsus Christ, chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho một địa vị mới. Chúng ta vẫn sống giữa thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian nữa. Chính vì thuộc về Đấng Christ, nên những giá trị, ưu tiên và cách sống của chúng ta cũng khác với thế gian. Và đôi khi, sự khác biệt ấy sẽ khiến chúng ta bị hiểu lầm, thậm chí bị chống đối.

Hôm nay, ngày 31/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Aaron Little qua chủ đề KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN.

“Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con.” (Giăng 15:19)

“Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con.” (Giăng 15:18-19)

Người Mỹ rất yêu thích thể thao. Thể thao là một ngành kinh doanh khổng lồ. Đối với nhiều người, thể thao còn là một phần của con người họ. Khi người hâm mộ của những đội bóng đối địch gặp nhau, bầu không khí có thể thay đổi rất nhanh. Những lời trêu chọc tưởng chừng vô hại đôi khi lại khiến người khác thấy bị xúc phạm. Những mối quan hệ vốn thân thiết bỗng trở nên căng thẳng chỉ vì họ đứng về hai phía khác nhau.

Trong mùa giải bóng bầu dục NFL vừa qua, tôi đã cùng những anh em trong Hội Thánh theo dõi và bàn luận các trận đấu. Chúng tôi xem đó là một cơ hội để vui vẻ và gắn kết với nhau. Tuy nhiên, khi trận đấu giữa các đội diễn ra, những cuộc trò chuyện trong nhóm bắt đầu nóng lên. Những người hâm mộ trung thành của hai đội liên tục tranh luận, và đôi lúc bầu không khí bỗng trở nên khó xử. Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là chuyện thắng thua, mà là việc con người thật dễ bị chia rẽ bởi những điều tạm thời, chẳng hạn như một môn thể thao.

Nếu một sở thích nhất thời có thể tạo nên sự chia rẽ giữa con người với nhau, thì cũng không có gì lạ khi nhiều người sẽ có những phản ứng khác nhau với Chúa Jêsus. Không phải ai cũng đón nhận Ngài. Có người tin, nhưng cũng có người ghét bỏ và chống đối. Chúa Jêsus đã báo trước điều đó cho các môn đồ trong Giăng 15:18-19.

Từ ngữ “thế gian” mà Chúa Jêsus nói đến là một hệ thống các giá trị, tư tưởng và lối sống chống nghịch với Đức Chúa Trời. Khi Chúa nói “Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian”, nghĩa là người tin Chúa đã được biệt riêng ra khỏi hệ thống ấy. Họ vẫn sống giữa thế gian, nhưng không còn mang bản chất và giá trị của thế gian nữa, ngược lại họ sống theo giá trị của Chúa. Chính sự khác biệt ấy là lý do người tin Chúa có thể đối diện với sự hiểu lầm hoặc chống đối. Sự chống đối là điều xảy ra tự nhiên nếu chúng ta thật sự thuộc về Đấng Christ và sống trong khuôn mẫu của Ngài.

Những người bạn của tôi có thể có những tranh cãi tạm thời vì những đội bóng, nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là một trò chơi. Nhưng việc theo Chúa Jêsus thì hoàn toàn khác. Khi đặt đức tin nơi Đấng Christ, nghĩa là chúng ta đang ở trong một mối liên hệ mới với Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không thuộc về thế gian nữa, nên cũng không quá ngạc nhiên khi những giá trị, niềm tin, cách sống của chúng ta có thể bị phản đối hoặc chế giễu.

Điều đó không có nghĩa là Cơ Đốc nhân tìm kiếm sự gây gỗ, tranh cãi hay cố tình làm người khác khó chịu. Ngược lại, Kinh Thánh dạy chúng ta sống yêu thương, hòa thuận với mọi người hết sức có thể, và đáp lại điều ác bằng điều thiện. Tuy nhiên, yêu thương không có nghĩa là thỏa hiệp, và sự hòa thuận cũng không có nghĩa là đánh đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời để tìm kiếm sự công nhận của thế gian.

Ngày nay, việc bị hiểu lầm hay bị phản đối vì đức tin không phải là điều hiếm gặp. Có thể đó là trong gia đình, nơi làm việc, trường học hoặc giữa bạn bè. Những lúc ấy, lời Chúa Jêsus nhắc nhở chúng ta rằng điều đó không nằm ngoài chương trình của Ngài. Chúng ta thật được an ủi khi biết rằng mình không còn thuộc về thế gian nữa, mà thuộc về Đấng yêu thương và lựa chọn mình. Là người được lựa chọn, chúng ta cần bày tỏ nếp sống yêu thương và thánh khiết giữa thế gian tội lỗi này, “để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian” (Phi-líp 2:15).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã lựa chọn và biệt riêng con ra cho Ngài giữa một thế gian hung ác và ngang nghịch này. Xin giúp con không thỏa hiệp với những giá trị của thế gian, nhưng can đảm sống cho Chúa và lẽ thật của Ngài. Khi đối diện với sự hiểu lầm hay chống đối vì đức tin, xin cho con luôn nhìn lên Chúa Jêsus, là Đấng đã chịu khổ trước, đã để lại cho con một gương, để ngày nay con có thể trung tín bước đi với Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang che giấu đức tin của mình vì sợ bị gièm chê và ghen ghét từ người khác không? Bạn có sẵn sàng trung tín với Chúa, ngay cả khi điều đó khiến bạn không được người khác chấp nhận không? Hãy nhớ rằng, giá trị của chúng ta không nằm ở sự công nhận của thế gian, nhưng bởi việc chúng ta đã thuộc về Đấng Christ. Bất cứ khi nào bạn đối diện với sự bắt bớ hay gièm chê vì đức tin, hãy nhớ đến lời của Chúa Jêsus: “Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con.” Đấng kêu gọi bạn sẽ ở cùng, thêm sức và gìn giữ bạn cho đến cuối cùng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này