Chúa của các chúa, Vua của các vua;
(Khải huyền 17:14)

Cậu có muốn vô nhà tớ chơi một chút không?
Yến đề nghị khi cô và Ngân xuống khỏi xe buýt:
Cũng được. Nhưng tớ chỉ muốn chắc chắn là mẹ tớ cho phép đã. Ngân trả lời.
Sau khi xin phép mẹ Ngân, cả hai về nhà Yến, cùng ăn snack rồi sau đó vào phòng của Yến để chơi:
Mẹ tớ cho tớ mấy cái đầm cũ á, tụi mình có thể mặc chúng và giả làm công chúa.
Ừ, được á. Chắc là vui lắm ha!
Sau khi chọn váy và mặc chúng, Yến và Ngân làm vương miện bằng giấy và đi qua đi lại như những nàng công chúa trong truyện cổ tích. Hai cô bé tưởng tượng mình đang ngồi trên ngai vàng và những người hầu đang làm theo mọi thứ mà công chúa bảo.

Khi Sơn, anh trai của Yến đi ngang qua, liền dừng lại một lúc và nhìn vào phòng:
Công chúa vạn tuế! Sơn nói một cách kịch tính: Thần ghét khi phải nói với công chúa điều này, nhưng thần nghĩ là công chúa nên sa thải người thiết kế hoàng gia của mình đi. Những chiếc váy của người trông thật cũ kỹ và lỗi thời.
Không, chúng không có như nhà ngươi nói! Ngân nói một cách giận dữ: chúng là những bộ váy hoàng gia xinh đẹp. Nhà ngươi chỉ đang ghen tỵ với chúng thôi bởi vì nhà ngươi không phải là hoàng tử.
Sơn phá lên cười: Sao cũng được!
Nói rồi Sơn tiếp tục đi xuống dưới lầu.
Ở bàn ăn tối hôm đó, Sơn chuyền dĩa bánh mì cho Yến:
Kính mời công chúa lấy một cái bánh mì. Sơn trêu chọc: Hãy cho tôi biết, người có thể tự lấy cà ri được không ạ? Nếu không thì người chỉ cần búng ngón tay quý giá của người sẽ có ai đó lấy cà ri cho người ngay.
Yến cau mày tỏ vẻ không hài lòng với anh trai của mình.
Chuyện này là sao thế? Bố thắc mắc.
Khi nghe về trò chơi buổi trưa của mấy cô gái, bố khiến Yến ngạc nhiên khi nói:
Con có muốn biết điều này không? Con thực sự là một công chúa còn anh Sơn chính là một hoàng tử!
Sao ạ? Nhưng bố đâu có phải là một vị vua đâu?
Không phải như vậy. Nhưng từ khi tụi con tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của cuộc đời mình, Chúa chính là Cha của tụi con, và Ngài chính là một vị vua. Cho nên, theo một cách nào đó thì tụi con chính là hoàng tử và công chúa, đúng không nào?
Ôi, tuyệt thật! Ngân chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi nghe chuyện này. Con sẽ kể cho bạn ấy nghe vào ngày mai.
Ngân đã biết về Chúa Giê-xu là Vua của toàn thể vũ trụ này và cũng là Cha của bạn ấy chưa con?
Con cũng không biết nữa. Nhưng con sẽ hỏi bạn ấy. Nếu bạn ấy chưa phải là công chúa, có lẽ bạn ấy sẽ muốn trở thành công chúa giống con.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này