Có đôi khi chúng ta thấy mình không thể ưu tiên thì giờ học Kinh Thánh, hoặc cảm thấy mệt mỏi trong hành trình bước đi với Chúa. Cũng có khi chúng ta thấy mình vẫn chưa hiểu biết về Chúa một cách sâu nhiệm. Những gì chúng ta biết về Ngài chỉ là hời hợt và chóng qua. Nhưng có thể, gốc rễ của tất cả những điều ấy chính là tấm lòng chúng ta đã đánh mất tình yêu dành cho Chúa và khát khao được biết Ngài nhiều hơn. Dẫu vậy, trong Đấng Christ, chúng ta luôn có cơ hội để quay trở về.
Hôm nay, ngày 01/02/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paul Dailey qua chủ đề NHẬN BIẾT ĐẤNG CHRIST LÀ QUÝ HƠN HẾT.
“Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ.” (Phi-líp 3:8)
“Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ… Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 3:8, 13-14)
Là Cơ Đốc nhân, có thể bạn đã từng đọc những câu Kinh Thánh này. Và nếu bạn là một người yêu mến Chúa Jêsus thì những lời này hẳn đã khơi dậy trong lòng bạn một điều gì đó. Tôi không biết bạn là ai, thuộc Hội Thánh nào, nhưng có thể khi đọc những câu này, bạn sẽ muốn thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, đó là điều con muốn!”
Nhưng từ lần đầu đọc những câu Kinh Thánh này cho đến hôm nay, có sự thay đổi nào xảy ra không? Liệu chúng ta còn thật sự xem “sự nhận biết Đấng Christ là quý hơn hết” như sứ đồ Phao-lô đã nói không? Hãy tự hỏi chính mình: vì sao hình ảnh của Chúa Jêsus càng ngày càng mờ nhạt trong đời sống chúng ta? Thật ra, sâu thẳm bên trong, có lẽ bạn đã biết câu trả lời.
Để có thể nhận biết Chúa và sống cho Ngài, sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi cứ làm một điều…” nghĩa là ông tập trung hoàn toàn vào Chúa, không để bất cứ điều gì khác chi phối. Nhưng trong thực tế, cuộc sống của chúng ta không như vậy. Thế gian và kẻ thù Sa-tan luôn tìm đủ mọi cách để khiến chúng ta rời mắt khỏi “một điều” quan trọng nhất. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta bị cuốn vào quá nhiều mối bận tâm. Lòng sốt sắng mà chúng ta dành cho Chúa khi mới tin nhận Ngài dần nguội lạnh. Chúng ta chỉ còn lại một đời sống mệt mỏi, thiếu kết quả. Và rồi chúng ta nhận ra mình đã đánh đổi giá trị thật mà Chúa ban cho để chạy theo những điều tầm thường, nhạt nhòa của đời sống cũ.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta đã hết hy vọng. Chúa Jêsus chính là Đấng vẽ nên bức tranh của cuộc đời chúng ta, và Ngài cũng là Đấng sẽ tiếp tục hoàn thiện bức tranh ấy, biến nó trở nên một tuyệt tác theo ý Ngài. Với con người đó là điều không thể, nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể. Ngài có thể gom lại những mảnh vỡ trong cuộc đời bạn và dùng nó để bày tỏ vinh quang Ngài.
Giống như bạn, tôi cũng đang đi trên hành trình này. Đã có lúc tôi nhận thấy bản thân mình đánh mất tình yêu ban đầu dành cho Chúa Jêsus, đánh mất khao khát được biết Ngài cách sâu nhiệm hơn. Và vượt qua những điều đó không hề dễ dàng. Nhưng từng ngày, khi tôi hạ mình tìm kiếm Chúa, tình yêu dành cho Ngài lại được nhen nhóm và bừng cháy trở lại trong lòng tôi. Đó thật sự là chiến trận trong tâm trí và tâm linh, chỉ để làm sao tập trung vào “một điều” quan trọng nhất. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín. Mỗi lần tôi từ bỏ điều gì đó mà mình xem là vinh quang, tôi lại thấy mình hiểu biết Chúa nhiều hơn. Nhờ ơn Chúa, bức tranh cuộc đời tôi đang dần được Ngài phục hồi và trở nên một kiệt tác trong mắt Ngài. Tôi muốn khích lệ bạn hôm nay. Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, nếu khi đọc phân đoạn Phi-líp này, lòng bạn vẫn thầm thốt lên: “Thưa Chúa, đó chính là điều cao ao ước”, thì điều đó có nghĩa là bạn vẫn còn cơ hội để được Chúa đổi mới. Hãy đến trước Chúa, quỳ gối trước Ngài, và nài xin Ngài làm cho tấm lòng bạn lại bừng cháy cho Ngài. Hãy xin Ngài chạm đến cuộc đời bạn và bắt đầu làm một điều gì đó mới mẻ trên hành trình của bạn. Từng ngày một, từng chút một, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong đời sống chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con! Trong những lúc con yếu đuối và xa cách Ngài, xin Chúa dìu dắt và giúp con vượt qua, để tấm lòng con lại bừng cháy cho Ngài. Xin giúp con không xem những gì ở trần gian này là tất cả, nhưng trọn cuộc đời con luôn ao ước được biết Ngài và sống trong Ngài mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, nhận biết Đấng Christ có phải là điều quý hơn hết đối với mỗi chúng ta hôm nay không? Hay có điều gì khác đang là điều quý hơn hết mà không phải là sự nhận biết Chúa đang chiếm hữu tâm trí, tâm hồn, sự ưu tiên trong đời sống của chúng ta? Có điều gì đang khiến chúng ta đánh mất khao khát sống cho Chúa và nhận biết Ngài một cách sâu nhiệm hơn? Phải chăng đó là tội lỗi, sự bận rộn hay mệt mỏi của cuộc sống thường ngày? Hãy chân thành đến trước Chúa và thưa với Ngài những điều đang khiến tấm lòng chúng ta nguội lạnh, và xin Ngài nhen lên trong mỗi chúng ta ngọn lửa yêu mến Ngài trong ngày hôm nay lẫn những ngày còn lại trong hành trình của cuộc đời mình cho đến ngày chúng ta được gặp lại Cứu Chúa Jêsus yêu dấu.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận