Bạn đã bao giờ nghiêm túc lượng giá lại hành trình của mình với Chúa hay chưa? Rằng bạn đang thực sự bước đi theo Ngài hay chỉ đi xem Ngài. Có khi nào chúng ta đi nhà thờ, hát thánh ca, nghe giảng luận, nhưng khi đối diện với những cơn bão ngấm ngầm của vòng xoáy cơm áo gạo tiền, những đổ vỡ trong mối quan hệ, hay nỗi cô đơn bủa vây, chúng ta chợt nhận ra mình vẫn còn ở cách Chúa xa xa. Nỗi đau lớn nhất của người biết Chúa chính là sự hụt hẫng khi nhận ra mình chỉ là một “khán giả” đứng nhìn vương quốc của Ngài từ xa chứ không phải đi theo Ngài.
Hôm nay, ngày 01/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề ĐI XEM HAY ĐI THEO?
“Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết.” (Phi-líp 3:8)
Dường như bất kể Đức Chúa Jêsus đi đến đâu, đám đông lại tuôn đổ về đó – từ thành thị đến thôn quê, từ đồi núi đến các con phố hay nhà hội. Có lẽ, đa số họ đuổi theo Ngài chỉ để tận mắt chứng kiến những phép lạ và sự chữa lành. Cũng có người tò mò về những lời dạy mới mẻ. Một số khác lại cảm thấy thú vị trước sự thông thái của Ngài về Luật pháp và các lời tiên tri.
Thế nhưng, giữa muôn vàn người theo đuổi Ngài mỗi ngày, chỉ có rất ít người cam kết thực sự “đi cùng” Đức Chúa Jêsus. Chỉ một số ít môn đồ quyết định từ bỏ quá khứ, rời xa gia đình, bạn bè, gác lại nhà cửa và nghề nghiệp để hy sinh thân mình vì người khác. Cuối cùng, chỉ một nhóm nhỏ những con người bình thường sẵn lòng đầu phục tất cả những gì mình có, vì niềm hy vọng vào cõi đời đời mai sau.
Hôm nay, bạn và tôi cũng phải đưa ra một lựa chọn. Chúng ta có thể ‘đi xem’ Chúa hoặc ‘đi theo’ Ngài. Chúng ta có thể chọn đứng từ xa quan sát như một người xem kịch, hoặc chọn ở ngay bên cạnh Ngài, đủ gần để cảm nhận được cái chạm tay, nghe được hơi thở và nhìn thấy sự thương xót trong đôi mắt Ngài. Chúng ta có thể ở đó khi Ngài cầu nguyện với Cha, và cả khi Ngài đối diện với sự cám dỗ của thế gian. Chúng ta có thể biết Ngài một cách mật thiết: như một người Bạn, một người Anh, và là Đấng Cứu Chuộc của đời mình.
Khi quyết định đồng hành với Cứu Chúa Jêsus, chúng ta không còn đứng nhìn một cách thụ động nữa. Chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Những gì Ngài làm tác động đến chúng ta, và những gì chúng ta làm cũng chạm đến Ngài. Có thể nói, chúng ta đang mang cùng một cái ách với Ngài. Không còn khoảng cách hay sự chia cắt nào nữa, bởi vì chúng ta đang sống cùng nhau. Chúng ta và Ngài là một trong Cha.
Luôn có một cái giá phải trả khi bước theo Đấng Christ, nhưng cũng luôn có những phước hạnh đi kèm. Chúng ta thường mải mê nhìn vào những gì mình phải đánh đổi khi trở thành Cơ Đốc nhân mà quên mất những đặc ân mình nhận được. Chúng ta thường chỉ tập trung vào những khó khăn, nan đề, những tranh chiến và những nỗi lo. Thay vào đó, chúng ta nên chú tâm vào những gì mình đã được ban cho.
Trước hết, chúng ta có được sự sống đời đời, một tương lai vĩnh cửu sau những năm tháng ngắn ngủi nơi trần thế. Kế đến, lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa luôn là điều bảo đảm cho chúng ta, bất kể ngày hôm nay có xảy ra chuyện gì đi nữa. Không chỉ vậy, Ngài còn lập sẵn một chương trình tốt lành và trọn vẹn cho riêng đời sống bạn, đồng thời luôn hiện diện sát cánh bên bạn trong mọi cuộc chiến hay thử thách cam go. Chúng ta có thể an tâm vì quyền tể trị của Chúa bao phủ mọi sự, không một điều gì xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và sự hiểu biết của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài còn ban cho chúng ta năng quyền thiên thượng, từ sức mạnh, năng lực cho đến thẩm quyền của chính Ngài. Để rồi cuối cùng, sự bảo vệ của Chúa sẽ gìn giữ chúng ta trước mọi kẻ thù, giữ cho chân chúng ta luôn đứng vững.
Chúng ta còn cần thêm điều gì nữa để nhận ra rằng: khi phục vụ Chúa, những gì chúng ta nhận được lớn lao hơn gấp bội phần những gì chúng ta mất đi? Ngay cả những hy sinh của chúng ta cũng được Chúa biến hóa thành điều tốt lành. Mọi điều xảy đến, dù chúng ta dán nhãn là “tốt” hay “xấu”, đều đang hướng về đích đến tương lai, chứ không phải về quá khứ tội lỗi đã qua.
Tầm mắt của chúng ta phải được đặt định chắc chắn vào những gì mình đang sở hữu trong Chúa và những gì đang chờ đợi phía trước. Như sứ đồ Phao-lô trong thư gửi tín hữu tại Phi-líp, chúng ta phải xem mọi sự là lỗ, là kém quan trọng “vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết.” Tất cả những gì chúng ta từ bỏ lúc này sẽ được bù đắp gấp hàng ngàn lần nơi thiên đàng. Cán cân ân điển của Đức Chúa Trời luôn nghiêng về phía chúng ta vì tình yêu thương vô điều kiện của Ngài. Chúng ta không bao giờ thua cuộc, và Ngài cũng không bao giờ để chúng ta phải chịu thiệt thòi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con dâng lời tạ ơn vì Ngài đã cứu con và mời gọi con bước vào mối tương giao mật thiết với Ngài. Chúa ơi, xin tha thứ cho con nếu lâu nay, con đến với Ngài như người quan sát mà không thực sự đồng hành. Giữa những mệt mỏi và lo toan của cuộc sống, xin giúp con nhìn thấy sự hiện diện của Ngài ngay bên cạnh. Xin giúp con đừng nhìn vào những gì mình mất đi, mà nhìn vào sự giàu có dư dật trong ân điển Ngài. Xin giúp con trung tín và vững vàng bước đi theo Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, đừng để mình mãi là một người khách lạ đứng bên lề ân điển. Ngài đang đứng đó, chờ đợi bạn đặt bàn tay mình vào tay Ngài, để cùng Ngài bước đi qua cả những trũng bóng chết lẫn những đỉnh cao vinh hiển. Có thể hôm nay bạn đang lo sợ về những gì mình phải từ bỏ, nhưng hãy nhớ rằng, chỉ khi dám buông bỏ những hư ảo của thế gian, bàn tay chúng ta mới đủ trống không để nhận lấy những kho báu của thiên đàng. Đừng chần chừ thêm nữa, vì mỗi giây phút chúng ta sống xa cách Ngài là một giây phút ta đánh mất đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Hãy thưa với Chúa ngay giờ này rằng: “Chúa ơi, con không muốn chỉ đi để xem Ngài. Con thực sự muốn đi theo Ngài, muốn được đồng hành cùng Ngài từ nay cho đến đời đời.”
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận