Khi cuộc sống bận rộn, bạn tập trung dồn hết sức lực để làm việc và thường xem đó là lý do bạn không có thời gian đến với Chúa và Lời Ngài. Nếu là như vậy, trong những ngày cách ly vì Covid-19, tại sao bạn không trở thành những Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa và đắm mình trong Lời Ngài?

Hôm nay, ngày 01/08/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Candyce Carden qua chủ đề HÃY LÀ MA-RI TRONG NHỮNG NGÀY CÁCH LY

“Chúa đáp: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc; nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được.”” (Lu-ca 10:40-41)

Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với câu chuyện về Ma-thê và Ma-ri trong Lu-ca 10: 38-42.

Ma-thê và Ma-ri đã mở cửa nhà mình đón tiếp Chúa Giê-xu khi Ngài cùng các môn đồ đi vào làng của họ. Câu chuyện đưa ra hình ảnh trái ngược về những phản ứng của hai chị em. Trong khi Ma-thê cần mẫn chuẩn bị và dọn bữa ăn, Ma-ri lại ngồi dưới chân Chúa Giê-xu, đắm mình trong những lời giảng của Ngài.

Ma-thê cảm thấy tức giận vì Ma-ri không giúp đỡ mình. Trong cơn bực bội, cô quay sang Chúa Giê-xu và hỏi Ngài có quan tâm đến việc cô phải dọn bữa một mình không. Cô thúc giục Chúa Giê-xu để Ngài bảo Ma-ri phụ giúp mình. Nhưng thay vì làm theo lời đề nghị của Ma-thê, Chúa Giê-xu nhẹ nhàng khiển trách:

Chúa đáp: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc; nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được.” (Lu-ca 10: 41-42)

Mặc dù tôi khao khát được trở thành một Ma-ri trong câu chuyện, nhưng tôi lại thấy mình giống Ma-thê hơn. Tôi từng biện minh cho câu trả lời của mình bằng cách nói với bản thân: “Đó là Thế giới Ma-thê”, thế giới của công việc và bận rộn. Nhưng giờ đây, nhờ những bài học rút ra từ cơn đại dịch COVID-19, tôi đang trở thành Ma-ri.

Hãy quay lại câu chuyện. Điều quan trọng là những người như Ma-thê đã nhận ra điều gì đó trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúa Giê-xu không chê trách Ma-thê về sự phục vụ của cô mà là vì cô “lo lắng và bối rối về nhiều việc”.

Phục vụ là tinh thần của Cơ Đốc giáo. Vấn đề xảy ra khi việc phục vụ khiến chúng ta mất tập trung và xao nhãng khỏi mục đích của nó. Nếu việc phục vụ trở thành một danh sách việc phải làm không bao giờ kết thúc, thì mắt chúng ta không nhìn vào Chúa Giê-xu. Đôi mắt của chúng ta chỉ tập trung vào những gì chúng ta đang làm. Và đôi khi về những gì những người xung quanh chúng ta không làm.

Và Ma-thê đang bị phân tâm bởi việc phải “phục vụ một mình”. Cô đã không trân trọng thời gian của mình với Chúa Giê-xu.

Câu chuyện về Ma-thê và Ma-ri dạy chúng ta phải dành toàn bộ sự tập trung của mình cho Chúa Giê-xu. Khi chúng ta bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua việc học Kinh Thánh hoặc cầu nguyện, nhận thức của chúng ta phải tập trung vào Ngài. Chúng ta không nên nghĩ về bảng danh sách những điều cần làm. Đừng để kế hoạch công việc mỗi ngày khiến chúng ta bị phân tâm. Hãy đến bên chân Chúa Giê-xu và lắng nghe lời Ngài.

Trong một phương diện nào đó, những ngày giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19 lại là tin tốt dành cho những Ma-thê của thế giới này. Điều đó không có nghĩa là chúng ta ngừng phục vụ mà là chúng ta hãy đơn giản hóa mọi sự. Chúng ta không cần phải là một vị thánh tử đạo cho sự bận rộn của mình. Hãy lượng giá những gì mình cần làm thay vì ôm đồm mọi công việc. Hãy tìm kiếm niềm vui trong sự phục vụ đối với Chúa khi chúng ta tập trung vào sự hiện diện của Ngài.

Những lời Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài đến ngày nay vẫn vậy: “Những lời Ta nói với các con là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63)

Hãy tiếp nhận nguồn sức lực từ Đấng duy nhất có thể cung ứng nó cho chúng ta. Giống như Ma-ri, chúng ta hãy nán lại trong sự hiện diện của Chúa, đắm mình trong Lời Ngài và để Thánh Linh Chúa vận hành cách mạnh mẽ trong chúng ta hơn bao giờ hết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tận dụng cơ hội trong những ngày này để ngồi dưới bệ chân Chúa, đắm mình trong Lời Ngài vì con biết Lời Chúa đem lại sự sống cho con. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, những ngày giãn cách xã hội có thể chán nản, buồn bực nhưng cũng có thể là một cơ hội tốt để bạn tạm gác lại những bận rộn thường ngày của cuộc sống, dành thời gian đến với Lời Chúa. Bạn có thể suy ngẫm sâu hơn về một phân đoạn Kinh Thánh thay vì chỉ đọc lướt qua. Hoặc bạn cũng có thể thực hành việc tự viết xuống Kinh Thánh vào trong sổ tay của mình. Bạn cũng có thể nghĩ ra những phương cách sáng tạo để đắm mình trong Lời Chúa.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này