Mọi công trình đều bắt đầu từ nền tảng. Một ngôi nhà dù đẹp đến đâu, nhưng nếu xây trên nền đất yếu thì cũng dễ dàng sụp đổ khi gặp mưa bão. Cũng vậy, Hội Thánh có thể lớn mạnh trong nhiều lĩnh vực, nhưng nếu nền tảng lung lay thì thật là vô ích. Ngược lại, nếu Hội Thánh được xây trên nền vững chắc là chính Chúa Jêsus, thì dù thử thách có to lớn thế nào đi nữa, Hội Thánh vẫn vững vàng và tiếp tục chiếu sáng cho Chúa.

Hôm nay, ngày 02/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Aaron Little qua chủ đề NỀN TẢNG VỮNG BỀN CỦA HỘI THÁNH.

“Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu.” (Cô-lô-se 1:18)

Tôi đã gắn bó với Hội Thánh hơn 45 năm kể từ ngày tin Chúa. Trên hành trình ấy, tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi. Tôi được lớn lên cùng những giai điệu thánh ca quen thuộc của thập niên 80-90, rồi dần chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các nhóm nhạc Cơ Đốc hiện đại. Và trong những năm gần đây, Hội Thánh lại có xu hướng sử dụng mạng xã hội và truyền thông kỹ thuật số như một phần không thể thiếu.

Gia đình tôi từng sinh hoạt tại một Hội Thánh có số lượng tín hữu và quy mô vừa phải, nơi đáp ứng hầu hết các nhu cầu thuộc linh của chúng tôi. Ở đó có sự thờ phượng sống động, sự giảng dạy đúng với Kinh Thánh, và nhiều cơ hội để phục vụ. Sau một thời gian, chúng tôi quyết định chuyển sang một Hội Thánh mới được thành lập và trở nên gắn bó hơn. Nơi đó, những người lãnh đạo rất năng động, Hội Thánh non trẻ này ngày càng phát triển hơn. Những ai đến thăm đều có thể cảm nhận được sự khác biệt. Điều tạo nên sự khác biệt có lẽ nằm ở sự thân thiện và gần gũi của các tín hữu. Tôi tin rằng Chúa đang làm những điều mới mẻ trên Hội Thánh, và được góp phần trong công việc ấy là một niềm vui lớn. Nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra.

Chúng tôi được mời đến tham dự một cuộc họp đặc biệt, chỉ trong vòng 15 phút, chúng tôi được thông báo rằng mục sư phụ trách điểm nhóm đã bị miễn nhiệm một cách đột ngột. Không cần đi vào chi tiết, nhưng điều đó khiến tôi rất bất ngờ. Những mối quan hệ thân thuộc bỗng dưng không còn như trước, và cảm giác an toàn mà tôi từng có dường như sụp đổ. Cảm giác mất mát ấy lớn hơn những gì tôi tưởng.

Thế nhưng, trong những ngày sau đó, một điều kỳ diệu đã bắt đầu xảy ra. Có những mối quan hệ vốn chỉ dừng ở mức xã giao giữa tôi và các anh em trong Hội Thánh nay lại trở nên sâu sắc hơn. Chúng tôi chia sẻ những nỗi buồn và khích lệ nhau bước tiếp. Có những người trước đây tôi chỉ quen biết bề ngoài giờ đây lại trở thành những người bạn thật sự. Trước kia, chúng tôi thường nói về sự hiệp một trong Hội Thánh như một khái niệm, nhưng giờ đây chúng tôi mới thực sự kinh nghiệm điều đó theo cách mà không ai ngờ tới.

Nhờ những biến cố xảy ra mà câu Kinh Thánh trong Cô-lô-se 1:18 trở nên sống động hơn bao giờ hết đối với tôi: “Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu.”

Sứ đồ Phao-lô viết điều này cho Hội Thánh Cô-lô-se khi ông không trực tiếp có mặt ở đó. Hội Thánh lúc này đang đối diện với những sự dạy dỗ sai lạc của giáo sư giả, làm giảm vai trò và vị trí độc tôn của Chúa Jêsus. Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rằng Chúa Jêsus là trung tâm của mọi sự, của sự sáng tạo, sự cứu rỗi, Hội Thánh và chính đời sống mỗi tín hữu. Vì Chúa Jêsus là đầu của Hội Thánh, nên Ngài có thể gìn giữ Hội Thánh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Đôi khi, Đức Chúa Trời cho phép những xáo trộn xảy ra để thanh tẩy Hội Thánh. Khi một tổ chức hay mục vụ bị sụp đổ, khi những người lãnh đạo hoặc nhân sự bị vấp ngã trong đức tin, điều còn lại là gì? Là sự lui đi hay sự tấn tới trong đức tin?
Là mỗi chi thể trong thân thể của Đấng Christ, mỗi chúng ta cần giữ lòng mình trung tín khi đứng giữa những thử thách hay bất cứ điều gì tấn công Hội Thánh. Thư Hê-bơ-rơ khuyên: “…vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài.” (Hê-bơ-rơ 12:28)

Thư Hê-bơ-rơ khuyên chúng ta cần có hai thái độ.

Thứ nhất, “hãy biết ơn”. Biết ơn vì chúng ta thuộc về một vương quốc đời đời, không gì có thể tiêu diệt được.

Thứ hai, hãy “lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài”, nghĩa là phục vụ Chúa không phải vì cái tôi cá nhân hay để thể hiện bản thân, mà để làm đẹp lòng Ngài. Biết bao nhiêu Cơ Đốc nhân đã lui đi trong sự phục vụ khi gặp những chỉ trích, xung đột hay thử thách, có lẽ vì nhiều lúc chúng ta chưa “lấy lòng kính sợ” mà phục vụ Chúa, hoặc động cơ của chúng ta không phải để làm “vui lòng Ngài”.

Lẽ thật này khích lệ chúng ta không chỉ trong những thời điểm khó khăn của Hội Thánh, mà còn cho những ai đang đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Khi bạn tan vỡ, buồn bã, hay cảm thấy mất phương hướng, hãy luôn nhớ Chúa Jêsus Christ, Đấng làm đầu muôn vật, vẫn đang hiện diện và kiểm soát. Ngài chính là vầng đá vững chắc cho Hội Thánh qua từng thời đại và cho mỗi cá nhân chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus là nền tảng vững bền của Hội Thánh và của đời sống con. Giữa những lúc mọi thứ xung quanh con bị xáo trộn, xin nhắc con nhớ rằng mình đang thuộc về một vương quốc không bị rúng động. Vì thế, xin Chúa giúp con không sợ hãi mà quyết tâm hầu việc Ngài cách dạn dĩ. Xin dùng đời sống con là ống dẫn đem lại sự hiệp một và gây dựng cho thân thể của Ngài.
Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, khi Hội Thánh trong cơn thử thách, Chúa vẫn là đầu. Khi con người thay đổi, khi lãnh đạo vấp ngã, Chúa vẫn không hề thay đổi. Và ngay cả khi chính bạn cảm thấy mất phương hướng, Ngài vẫn đang kiểm soát mọi sự. Vì Chúa Jêsus là đầu, nên chúng ta có thể vững lòng rằng không điều gì vượt quá sự tể trị của Ngài. Cho nên, hãy tiếp tục sống trung tín, giữ lòng biết ơn để hầu việc Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Vì biết rằng giữa mọi biến động của Hội Thánh hay trong chính cuộc đời bạn, Chúa vẫn đang dẫn dắt chúng ta và dùng biến động đó để làm cho đức tin chúng ta trở nên trưởng thành và vững vàng hơn mỗi ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này