Khi bóng tối ngày càng bao trùm thế gian, lắm khi chúng ta quên mất rằng bản thân mình đang mang một nguồn sáng kỳ diệu. Đó là ánh sáng thiêng liêng mà Chúa đã thắp lên trong mỗi chúng ta, để chiếu sáng thế gian này. Liệu chúng ta có đang để ánh sáng ấy bừng lên soi tỏa, hay chỉ đang âm thầm lập lòe trong bóng tối?

Hôm nay, ngày 10/02/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề ÁNH SÁNG THIÊNG LIÊNG.

“Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.” (2 Cô-rinh-tô 3:18)

Chúng ta là “ánh sáng” của Chúa trong thế gian, những tia sáng chiếu rọi giữa một thế giới tối tăm, và đang ngày càng trở nên u ám hơn.

Kinh Thánh có chép rằng vào những ngày sau rốt, bóng tối sẽ bao phủ trái đất. Nhưng dù bóng tối có bao trùm, thì ánh sáng cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn! Là những người đã được tái sanh, mỗi chúng ta mang trong mình một ánh sáng thiêng liêng, một “hào quang” mà người khác có thể cảm nhận được. Chắc hẳn có người đã nói với bạn: “Tôi không biết tại sao, nhưng thật sự tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở gần bạn.”

Khi còn nhỏ, tôi nhớ rất rõ có một bài Thánh Ca mà tôi cực kỳ yêu thích. Lúc mới 4 tuổi, tôi đã bắt đầu cất lên bài hát đó với cả tấm lòng. Tôi hát to hết cỡ và thường sẽ lệch nhịp một chút. Bài hát có lời hát như thế này:

“Một tia sáng, ánh sáng trời, Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời, quyết vì danh Chúa soi trọn đời.”

Ngay cả khi đã lớn, tôi vẫn cứ hát bài Thánh Ca đó… và bây giờ đã 54 tuổi, tôi vẫn hát bằng cả tấm lòng! Những lời hát đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đó vẫn luôn đồng hành cùng tôi, và thực sự đến hôm nay, từng ca từ còn trở nên sâu sắc hơn với tôi hơn thế nữa.

Hôm nọ, khi đang nằm trên giường, tôi với tay tắt đèn đọc sách, nhưng thay vì phòng tối đi, bóng đèn lại bỗng nhiên sáng hơn. Tôi vặn công tắc lần nữa, và nó sáng thêm một chút. Tôi vặn lần thứ ba, và bạn biết sao không – đèn sáng rực luôn! Chồng tôi đã thay bóng đèn ba mức sáng mà tôi không hề hay biết.

Lúc đó, tôi nằm nhìn những sợi dây tóc được đan xen tỉ mỉ bên trong bóng đèn, mắt thì dần buồn ngủ, và tôi bắt đầu suy nghĩ: liệu có phải việc chúng ta được biến đổi từ vinh quang này đến vinh quang khác cũng trông giống như vậy không.

Trong 2 Cô-rinh-tô 3:18, Lời Chúa có chép:

“Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.”

Lúc ấy, tôi bắt đầu hình dung về một đám đông các tín đồ. Tất cả họ đều giống như những chiếc bóng đèn. Mỗi chiếc bóng đèn đều được Người Thợ Khéo thiêng liêng tự tay làm ra, uốn nắn và tạo thành những hình dáng, kích thước độc đáo. Sau khi hoàn thành những chiếc bóng đèn thủy tinh xinh đẹp đó, Ngài yêu thương sử dụng mỗi bóng đèn cho một mục đích hữu ích riêng biệt. Tất cả những chiếc đèn Ngài tạo ra đều “hoàn hảo” – giống như chúng ta sau khi được cứu rỗi. Sau đó, từng chiếc đèn bắt đầu tỏa ra những mức độ ánh sáng khác nhau. Có chiếc chỉ sáng 15W, có chiếc 25W, và một số khác thì sáng 75W, và thậm chí có những chiếc sáng đến 1000W!

Một số bóng đèn được sử dụng làm “đèn đường” để chiếu sáng những con đường rộng lớn. Những chiếc khác thì là đèn tín hiệu giao thông, giúp hướng dẫn người ta khi nào cần dừng lại, tiếp tục đi hay cẩn thận giảm tốc độ. Có những bóng đèn được dùng làm đồ trang trí lấp lánh, mang đến niềm vui và tiếng cười cho những ai đang cần. Và một vài chiếc được thiết kế để làm đèn pha mạnh mẽ, chiếu sáng khi có nguy hiểm gần kề, giúp ta tìm ra con đường an toàn!

Chúng ta có thể học biết thêm về điều này qua nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh:

“Vinh quang của mặt trời khác; vinh quang của mặt trăng khác; vinh quang của các vì sao khác; vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác. Sự sống lại của những người chết cũng vậy.” (1 Cô-rinh-tô 15:41-42)

“Nhưng đường người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng, càng sáng thêm cho đến giữa trưa.” (Châm Ngôn 4:18)

“Những người khôn sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (Đa-ni-ên 12:3)

Sau khi chìm trong dòng suy ngẫm, tôi quay lại với thực tại và tắt đèn đọc sách, thế là căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh và chỉ còn lại những suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu cầu nguyện: “Cha ơi, xin giúp chúng con ĐỪNG trở thành những chiếc đèn ngủ lờ mờ, chỉ lấp ló trong góc tối mà không ai nhìn thấy. Xin cho con tỏa sáng rực rỡ vinh quang Ngài, như sách Ê-sai đã chép: “Hãy đứng lên và tỏa sáng ra! Vì ánh sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi.” (Ê-sai 60:1)

Cầu nguyện: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã cứu rỗi con và thắp lên trong con ánh sáng thiêng liêng của Ngài. Xin Chúa giúp con không chỉ giữ ánh sáng đó cho riêng mình, mà còn chiếu rạng ra cho cả thế gian đều thấy, để dẫn dắt những linh hồn lạc lối đến với Ngài. Nguyện rằng đời sống con sẽ phản chiếu vinh quang tuyệt vời của Chúa qua từng hành động và lời nói của mình, để mọi người xung quanh con đều biết rằng Ngài sống trong con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, ánh sáng trong mỗi chúng ta không phải là thứ để giấu kín, mà là để chiếu rạng ra khắp mọi nơi, làm bừng sáng mọi góc tối, dẫn đường cho những linh hồn đang lầm lạc. Đừng chỉ là những ngọn đèn lu mờ le lói, nhưng hãy trở thành những ngọn hải đăng rực rỡ, dẫn đường cho muôn người quay về với Chúa. Hãy để ánh sáng của Ngài rạng soi mạnh mẽ qua chúng ta, hầu cho thế giới này được chiêm ngưỡng sự vinh hiển tuyệt vời của Ngài qua chính đời sống của chúng ta.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này