Nếu cơ thể vật lý của chúng ta cần ăn uống để phát triển, thì đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Lời Chúa chính là nguồn nuôi dưỡng cho tâm linh khao khát, là Bánh Sự Sống mang đến cho chúng ta sự thỏa mãn, no đầy mà không gì có thể thay thế được. Nhưng trong cuộc sống hối hả, đôi khi chúng ta trở nên thờ ơ trước Lời Ngài, và quên mất rằng chúng ta cần Bánh Sự Sống tươi mới mỗi ngày. Chúng ta cần làm gì để tấm lòng mình luôn dâng tràn niềm khao khát Lời Chúa?

Hôm nay, ngày 11/08/2024, cũng là Ngày Kinh Thánh, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jordan Buntgen qua chủ đề BÁNH SỰ SỐNG.

“Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu; nhưng chính Cha Ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời. Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian.” Họ nói: “Thưa Chúa, xin ban bánh ấy cho chúng tôi luôn luôn.” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát.” (Giăng 6:32-35)

Trải qua bao năm tháng, tôi đã lang thang khắp nơi để tìm kiếm sự thỏa mãn về vật chất. Có những khoảnh khắc ngắn ngủi tôi cảm thấy no nê, nhưng chưa bao giờ thực sự được thỏa mãn. Tôi không biết linh hồn mình đói khát đến mức nào, cho đến khi tôi gặp gỡ Cứu Chúa Jêsus. Khi đọc Lời Chúa, tôi cảm nhận một nguồn sức thiêng dâng tràn, một sức mạnh mà trước đây tôi chưa từng được biết đến. Linh hồn tôi như được dưỡng nuôi bởi Lời Ngài – Bánh Sự Sống, và nguồn sống ấy lan tỏa đến mọi lĩnh vực trong cuộc đời tôi.

Nhưng cuộc sống với những guồng quay bận rộn hàng ngày đã làm lu mờ ngọn lửa ban đầu trong tôi, và tôi bắt đầu sa vào lối mòn buồn tẻ. Việc đọc Kinh Thánh mỗi sáng trở thành một thủ tục phải làm, thay vì niềm khao khát được sống trong sự hiện diện của Chúa và đắm chìm trong Lời Ngài. Tôi hài lòng với “bánh” cũ từ hôm qua, thay vì tìm kiếm Chúa mỗi ngày để được thưởng thức hương vị tươi mới, thỏa mãn mà Lời Ngài mang đến cho tôi.

Trong khoảng thời gian nguội lạnh này, Chúa đã đưa đến bên tôi những những người yêu mến Lời Ngài và không ngần ngại chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của họ với tôi. Sự khôn ngoan, thông sáng và khẳng khái của họ đã trở thành nguồn cảm hứng cho tôi, đánh thức trong tôi một khát khao tương tự. Đó chính là cách mà Cha chúng ta sử dụng cộng đồng tin kính để nâng đỡ mỗi cá nhân. Tôi nhận ra rằng tấm lòng mình đã thay đổi, từ thờ ơ chuyển sang đam mê mãnh liệt với Lời Chúa. Không chỉ đọc Kinh Thánh, tôi còn khao khát Lời Chúa thấm sâu vào tâm linh tôi, trở thành nguồn nuôi dưỡng đích thực duy nhất cho linh hồn tôi. Vì vậy, tôi cầu xin Chúa giúp tôi đừng bao giờ hài lòng với “bánh” cũ hôm qua, mà phải luôn khao khát được nếm trải Bánh Sự Sống tươi mới mỗi ngày, cũng như mong ước được hiểu biết Ngài càng sâu sắc hơn qua từng ngày.

“Vậy, Ta bảo các con: Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở.” (Lu-ca 11:9-10)

Niềm đam mê của tôi với Lời Chúa cứ thế lớn lên mỗi ngày, và tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa thật sự của việc khao khát Chúa! Mỗi ngày, tôi chờ mong Cha Thiên Thượng ban cho tôi sự khôn ngoan, hiểu biết, và sự thỏa lòng tươi mới, khi tôi đến với Chúa qua Lời Ngài. Việc đọc Kinh Thánh giờ đây không còn là một thủ tục phải làm nữa, mà là một bàn tiệc thịnh soạn, nơi tôi được gặp Ngài và được dưỡng nuôi bằng Bánh Sự Sống.

“Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu; nhưng chính Cha Ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời. Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian.” Họ nói: “Thưa Chúa, xin ban bánh ấy cho chúng tôi luôn luôn.” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát.” (Giăng 6:32-35).

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã ban cho con Kinh Thánh, là Bánh Sự Sống nuôi dưỡng tâm linh con. Cầu xin Chúa làm mới luôn trong con niềm đam mê Lời Ngài. Xin gieo vào tâm con niềm khao khát Chúa, say mê tìm kiếm Ngài, để con ngày càng hiểu biết Ngài cách sâu sắc hơn, yêu mến Ngài nhiều hơn và sống đẹp ý Ngài mỗi ngày trong cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Bạn có cảm thấy khao khát Lời Chúa không? Hay bạn chỉ đang thực hiện thủ tục mỗi ngày? Hãy dành thời gian để mở lòng với Chúa, cầu nguyện cho những nhu cầu của bạn, và trình dâng lên Ngài những chỗ trống rỗng, yếu đuối, hoặc sự thờ ơ trong tâm linh bạn. Lời Ngài là Bánh Sự Sống sẽ thỏa mãn những khao khát sâu kín nhất trong bạn, và nuôi dưỡng đời sống bạn bằng tình yêu và chân lý. Giờ đây, bạn có sẵn lòng nhận lãnh Lời Chúa – Bánh Sự Sống tươi mới mỗi ngày không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này