Khi phạm tội hay vấp ngã, chúng ta thường muốn lẩn tránh Đức Chúa Trời. Chúng ta sợ rằng ánh sáng của sự thánh khiết của Ngài sẽ phơi bày mọi vết nứt, mọi sự nhếch nhác và yếu đuối mà bấy lâu nay mình cố che giấu. Nhưng bạn ơi, góc tối chật hẹp ấy chưa bao giờ là nơi đem lại sự chữa lành. Nơi duy nhất có thể phục hồi chúng ta chính là dưới bệ chân Chúa – Đấng luôn tha thứ và đón nhận những ai đến gần Ngài. Có lẽ đó cũng là điều mà ngày Lễ Thổi Kèn (Rosh Hashanah) nhắc nhở mỗi chúng ta: hãy trở lại với Đức Chúa Trời.

Hôm nay, ngày 12/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề TRỞ LẠI VỚI CHÚA

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em.” (Gia-cơ 4:8a)

Đây là một trong những câu Kinh Thánh mà tôi luôn tâm đắc. Mỗi lần bắt gặp lời ấy, tôi lại được nhắc nhớ về tầm quan trọng của việc đến gần Đức Chúa Trời và duy trì mối tương giao mật thiết với Ngài. Phần tiếp theo của câu Kinh Thánh cũng cho thấy chính Ngài là Đấng chúng ta cần chạy đến khi trong đời sống vẫn còn những tội lỗi chưa xưng nhận. Đức Chúa Trời khao khát được ở cùng chúng ta, không chỉ khi mọi sự đều thuận lợi, mà cả khi chúng ta đang vật lộn với tội lỗi hoặc những khó khăn, thất vọng trong cuộc sống. Dù chúng ta đến với Ngài vì lý do gì, Ngài vẫn luôn chờ đón với vòng tay rộng mở.

Rosh Hashanah là ngày đầu tiên của năm mới theo lịch Do Thái, đồng thời là dịp để người Do Thái suy ngẫm, vui mừng và hướng lòng về niềm hy vọng thiêng liêng. Kỳ lễ mở đầu bằng tiếng thổi kèn shofar, như một lời kêu gọi con dân Đức Chúa Trời thức tỉnh khỏi sự mê ngủ thuộc linh, chuẩn bị bước vào Mười Ngày Ăn Năn và hướng đến Ngày Chuộc Tội (Yom Kippur). Vì vậy, Rosh Hashanah cũng được gọi là Lễ Thổi Kèn (xem Dân Số Ký 29:1). Đây là khoảng thời gian để mỗi người xét lại đời sống mình, ăn năn trước Đức Chúa Trời và chuẩn bị tấm lòng trước Ngày Chuộc Tội.

Bạn đã bao giờ trải qua một hồi chuông cảnh tỉnh chưa? Có khi nào Đức Chúa Trời mở mắt cho bạn để nhận ra rằng một điều bạn đang làm đang hủy hoại chính mình, làm tổn thương người khác hoặc khiến bạn xa cách Ngài? Đó là cách tôi hình dung về tiếng kèn shofar – tiếng kèn đánh thức chúng ta khỏi sự mê ngủ thuộc linh, giúp chúng ta nhận ra mình đã đi lạc xa khỏi Chúa và kêu gọi chúng ta quay trở về với con đường của ân điển cùng lòng thương xót. Sách Xa-cha-ri 1:3 chép rằng:

“Vậy, con hãy nói với họ rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Hãy trở lại với Ta.’ Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Rồi Ta sẽ trở lại với các con.’ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

Cũng như Gia-cơ 4:8 khích lệ chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, Xa-cha-ri 1:3 kêu gọi chúng ta quay trở về với Ngài. Khi phạm tội hay vấp ngã, chúng ta thường tìm cách lẩn tránh Đức Chúa Trời, dù chẳng ai có thể trốn khỏi sự hiện diện của Ngài. Khi bị tổn thương hoặc thất vọng vì những biến cố trong cuộc sống, nhiều người lại quay sang trách móc hoặc dần xa cách Ngài. Thật dễ để rời xa Đức Chúa Trời khi lòng chúng ta đầy xấu hổ, đau buồn, tức giận, tổn thương hay thất vọng. Thế nhưng, chính trong những lúc ấy, chúng ta lại cần phải đến gần Ngài hơn bao giờ hết. Bởi chỉ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta mới tìm được sức mới, sự bình an và yên nghỉ để bước qua những giai đoạn thử thách của cuộc đời.

Bên cạnh ý nghĩa của sự suy ngẫm và ăn năn, Rosh Hashanah còn là dịp người Do Thái vui mừng đón năm mới trong niềm hy vọng về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Phong tục chúc nhau một năm mới ngọt ngào, hạnh phúc, cùng việc thưởng thức những món ăn truyền thống gợi nhắc chúng ta về những lời hứa tốt lành của Ngài. Chúng ta có thể vững lòng vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn tốt lành, và Ngài là Đấng thành tín trọn vẹn. Ngài là Đấng tể trị muôn vật, và chương trình cũng như mục đích của Ngài sẽ luôn được thành tựu, vượt trên mọi điều chúng ta đã trải qua hay sẽ đối diện trong tương lai. Khi bước đi với Đức Chúa Trời, chúng ta luôn có thể nếm biết sự ngọt ngào của ân điển và sống trong hy vọng, ngay cả giữa những thử thách. Đó cũng là một trong những bài học tốt đẹp mà kỳ lễ Rosh Hashanah nhắc nhở chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu của con, cảm ơn Ngài vì dẫu con có yếu đuối và nhiều lần vấp ngã, dẫu con cố trốn tránh Ngài vì xấu hổ và sợ hãi, Ngài vẫn luôn kiên nhẫn chờ con trở về. Xin dắt con đến gần Ngài mỗi ngày. Xin cho con kinh nghiệm sự bình an trong sự hiện diện của Chúa, để con biết rằng không một tội lỗi nào lớn hơn ân điển Ngài, và không một hoàn cảnh nào có thể ngăn trở tình yêu Ngài dành cho con. Xin ban cho con lòng can đảm để luôn đến gần Ngài, tin cậy Ngài và trung tín bước đi theo Ngài mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, không biết hôm nay bạn đã trải qua những gì hay đang đối diện với điều gì, nhưng nguyện rằng bạn sẽ chọn đến gần Đức Chúa Trời. Nguyện bạn luôn ghi nhớ những lời hứa của Ngài, ngày càng kinh nghiệm Ngài cách sâu nhiệm hơn và vững lòng tin cậy vào sự thành tín cũng như chương trình tốt lành của Ngài dành cho cuộc đời mình. Cầu xin Chúa ban cho bạn sức mạnh để từ bỏ mọi điều đang làm tổn thương bạn hoặc kéo bạn xa cách Ngài, đồng thời giúp bạn bước đi trong niềm hy vọng mà những lời hứa của Ngài đem lại. Cầu xin Chúa ban cho bạn một ngày mới bình an, ngọt ngào và đầy phước hạnh.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này