Trong ngày Chúa nhật Phục sinh hôm nay, hàng tỉ người trên thế giới kỷ niệm sự kiện Đức Chúa Giê-xu Christ từ cõi chết sống lại. Bài học hôm nay cho chúng ta thấy một ý nghĩa vô cùng đặc biệt của sự kiện Chúa phục sinh, sự kiện làm trọn, làm ứng nghiệm chương trình của Đức Chúa Trời với một chiến thắng vĩ đại nhất.

"Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 9:27)

Sau phép lạ hóa bánh cho hơn năm ngàn người ăn, Chúa Giê-xu dành thời gian một mình cầu nguyện. Khi đó, các môn đồ tụ họp quanh Ngài. Ngài hỏi họ: “Dân chúng nói Ta là ai?” Họ thưa: “Người nầy nói là Giăng Báp-tít, kẻ khác nói là Ê-li; người khác nữa nói là một trong những nhà tiên tri đời xưa sống lại.” Ngài lại hỏi họ: “Còn các con thì nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 9:18-20).

Chúa Giê-xu biết là mọi người sẽ bàn tán với nhau về chuyện phép lạ. Nhưng họ nghĩ ai là người thực hiện điều đó? Nhiều câu trả lời đã nêu ra nhưng Chúa Giê-xu quan tâm đến suy nghĩ của các môn đồ. Sau câu trả lời của Phi-e-rơ, Ngài bảo các môn đồ không được nói điều đó ra. Rồi Ngài báo cho họ biết Ngài sắp chịu khổ nạn, chịu chết. Chúa cũng nói với họ rằng, "Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 9:27)

Khi lần đầu tiên học đến câu Kinh Thánh này, tôi tự hỏi không biết Chúa Giê-xu thực ra đang có ý gì. Rõ ràng là các môn đồ của Ngài đều chết không lâu sau đó, và chính chúng ta ngày nay cũng chưa thấy vương quốc Đức Chúa Trời mà? Nhưng vấn đề là do tôi kém hiểu biết, tôi cho rằng Chúa đang nói về thiên đàng. Nhưng sau khi dành thời gian suy gẫm, tôi tin là Chúa đang nói về sự khôi phục quyền lực.

A-đam phạm tội từ buổi ban đầu và khi đó, thẩm quyền cai trị mà Đức Chúa Trời ban cho con người đã bị cất đi. Sa-tan được quyền cai trị chốn không trung và cả thế gian mờ tối này. Nhưng Chúa Giê-xu đến để giành lại thẩm quyền này.

Lời Chúa trong 1 Giăng 3:8 chép, “Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ”.

Như vậy, trong khi báo trước về sự khổ nạn và chịu chết của mình, Chúa Giê-xu cũng báo cho các môn đồ biết rằng họ sẽ không chết trước khi thấy thẩm quyền của Đức Chúa Trời được phục hồi. Điều đó xảy ra khi Ngài chiến thắng sự chết, phục sinh huy hoàng. Và các môn đồ sẽ chứng kiến điều đó.

Trong một bối cảnh khác, Lu-ca 9:28-31 ký thuật: “Khoảng tám ngày sau khi phán các lời nầy, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài đổi khác, áo Ngài trở nên trắng và rực sáng. Và kìa, có hai người nói chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. Họ hiện ra trong vinh quang và nói về sự chết của Ngài, là việc Ngài sắp làm ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem”.

Nội dung phần Kinh Thánh này nói về sự hoá hình. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện và nói chuyện với hai vị khách, diện mạo Ngài đổi khác. Nhưng điều thú vị là nội dung mà hai vị kia nói. Họ nói về “sự chết" và đồng thời là sự “ứng nghiệm". Lẽ ra “sự chết" phải đi cùng với “nỗi đau đớn", “sự chịu khổ" thì mới phù hợp hơn chứ tại sao lại là “ứng nghiệm"?

Ứng nghiệm là vì Chúa Giê-xu đã nói, “Thật, Ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.” Các môn đồ Ngài không hiểu. Rồi khoảng một tuần sau, hai nhân vật lừng lẫy từ trời đến khích lệ

Chúa Giê-xu về những gì sắp xảy ra. Môi-se và Ê-li nói với Ngài về sự chết sắp đến, và sự chết đó chính là sự ỨNG NGHIỆM, hay sự hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Sứ mạng của hai vị khách kia là khích lệ Chúa Cứu Thế của chúng ta bởi vì Ngài sắp giành lại thẩm quyền cho nhân loại. Sự chết của Ngài trên thập tự giá, dù đau đớn tột cùng về thể xác, nhưng sẽ là một chiến thắng vĩ đại cho Đức Chúa Trời và con người.

Hê-bơ-rơ 12:2 chép, “Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá”. Nói cách khác, Chúa nhìn thấy trước chiến thắng sắp được hoàn thành, sắp được làm cho ứng nghiệm. Ngài không tập chú vào thập tự giá hay vào khoảnh khắc đau đớn. Thay vào đó, Ngài tập trung vào sự phục sinh.

Câu Kinh Thánh ở trên chép Chúa Giê-xu “vui chịu thập tự giá” là rất đúng. Môi-se và Ê-li đến để nhắc Ngài về những gì Ngài sắp hoàn thành trong việc mang đến chiến thắng vĩ đại nhất. Kinh nghiệm thập tự giá không hề dễ dàng, và Đức Chúa Trời không muốn con Ngài nản lòng nên Ngài sai những sứ giả đó đến để một lần nữa khẳng định rằng sự chết sắp đến của Đấng Christ sẽ là một chiến thắng vĩ đại.

Đang khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, diện mạo Ngài đổi khác, áo Ngài trở nên trắng và rực sáng. Diện mạo của chúng ta cũng sẽ đổi khác khi chúng ta hướng sự tập trung của mình vào chiến thắng của Đấng Christ.

Hãy vững lòng vì Chúa Giê-xu sống lại rồi. Ngài đã giành lại thẩm quyền cho con người và dành sẵn phần thưởng vinh quang cho những ai theo đuổi cuộc đua bày ra trước mắt mỗi người cách kiên trì. Chúng ta sẽ sống và nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ vì Chúa Giê-xu đã sống lại rồi.

Cầu nguyện: Cảm tạ Đức Chúa Giê-xu vì mộ phần không giữ được Ngài. Chúa đã sống lại từ cõi chết, phục sinh vinh quang, cầm lấy chìa khoá của sự chết và âm phủ. Ngài hiện đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời trên thiên đàng để cầu thay cho chúng con. Xin giúp mỗi người trong chúng con tập trung vào chiến thắng mà Ngài đã giành lấy tại thập tự giá để có thể kiên trì theo đuổi cuộc đua, hướng đến phần thưởng vinh quang mà Ngài dành sẵn. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, hôm nay hãy dâng lời chúc tán và ngợi khen Chúa Giê-xu vì Ngài đã sống lại rồi. Ngài đã đắc thắng sự chết, mang về chiến thắng vĩ đại nhất. Vì Giê-xu sống nên chúng ta có thể sống cách vui thoả và đắc thắng trong Ngài.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này