Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bắt gặp một quy luật quen thuộc: muốn đạt được thành quả hay tiến xa trong bất kỳ lĩnh vực nào, con người bắt buộc phải trải qua việc học hỏi và tích lũy. Từ tri thức, kỹ năng cho đến kinh nghiệm thực tế, tất cả đều đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và tâm huyết. Không một thành công bền vững nào tự nhiên xuất hiện nếu thiếu đi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nhưng, nhìn vào đời sống thuộc linh, chúng ta đã dành bao nhiêu ưu tiên để trang bị nền tảng đức tin của chính mình? Điều Chúa muốn nơi mỗi môn đồ của Ngài không phải là giữ đạo hình thức, nhưng phải sinh bông trái càng hơn. Để sinh bông trái cho Chúa, có một điều chúng ta cần nhận biết.
Hôm nay, ngày 13/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề ĐƯỢC TRANG BỊ ĐỂ KẾT QUẢ.
“Việc nầy tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp, đều được nghe đạo Chúa.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:10)
“Nhưng có mấy người ngoan cố, không chịu tin, lại còn gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng nên ông rút lui khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra, và hằng ngày thảo luận trong trường học của Ti-ra-nu. Việc nầy tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp, đều được nghe đạo Chúa.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 19:9-10)
“Trường Chúa Nhật là gì vậy mẹ?”, “Học Trường Chúa Nhật sao?”, “Ước gì mình được ngủ thêm một chút vào sáng Chúa nhật…” Đó từng là những suy nghĩ rất quen thuộc với tôi khi bắt đầu tham gia các lớp Trường Chúa Nhật (TCN) ở nhà thờ. Tôi không nhớ mình đã yêu thích việc học Kinh Thánh vào thời điểm đó hay chưa. Tôi chỉ nhớ rằng, mỗi sáng Chúa nhật lúc 7 giờ, tôi biết mình cần đến lớp.
Tôi nhớ đến cô Hạnh, người đã tận tâm dạy Lời Chúa cho lớp Thiếu niên của chúng tôi. Những buổi học ngày ấy thật đơn sơ. Chúng tôi đến lớp, mở Thánh ca, cùng hát một bài ca ngợi Chúa rồi bắt đầu học Kinh Thánh. Không có đàn, không có micro, cũng chẳng có màn hình trình chiếu. Thế nhưng, tôi thầm biết ơn Chúa vì qua lớp TCN nhỏ bé ấy, tôi cùng những anh chị em khác giờ đây vẫn giữ đức tin và trung tín phục vụ Chúa dù đã đi những nơi khác nhau.
Sau này, khi đến một Hội Thánh khác lớn hơn, đông đúc hơn, nhưng tôi thấy sao ít người trẻ đi học TCN quá. Chỉ có chưa đến năm người trẻ đến học. Có lúc tôi cũng nản lòng và nhiều lần bỏ qua thì giờ quan trọng này. Nhưng một thời gian sau, Chúa đã thăm viếng nhiều thanh niên trong Hội Thánh. Họ bắt đầu đi học TCN rất đông, thậm chí căn phòng cũ không còn đủ chỗ và chúng tôi phải chuyển sang một căn phòng mới rộng rãi hơn.
Thế nhưng, không phải nơi nào tinh thần học Lời Chúa cũng được duy trì như vậy. Có những lớp học Kinh Thánh rất vắng vẻ, và đôi khi điều đó nói lên một tình trạng rằng chúng ta đang dần đánh mất lòng khát khao đối với Lời Chúa. Có lẽ sau một tuần làm việc mệt mỏi, ai cũng cần nghỉ ngơi. Vì thế, dường như việc dành ra 30 phút đọc Kinh Thánh mỗi ngày, hay tham gia một lớp học Kinh Thánh trở nên một thách thức. Chúng ta thường thấy mình rơi vào tình trạng quá bận rộn và mệt mỏi.
Thế nhưng, khi giở lại những trang sách Công Vụ Các Sứ Đồ, câu chuyện tại trường Ti-ra-nu cho chúng ta một góc nhìn khác về sự ưu tiên cho Lời Chúa như sách Công Vụ Các Sứ Đồ 19:8-10 ghi lại.
Tại thành phố Ê-phê-sô khoảng 2000 năm trước, trong chuyến truyền giáo thứ ba của sứ đồ Phao-lô, ông đã bắt đầu chức vụ bằng việc giảng dạy trong nhà hội suốt ba tháng. Sở dĩ Phao-lô chọn nhà hội là nơi giảng dạy trước tiên vì tại đó có những người Do Thái và những người ngoại bang kính sợ Đức Chúa Trời, đã biết Kinh Thánh Cựu Ước. Vì thế, nơi đây trở thành nơi lý tưởng để rao giảng về Chúa Jêsus. Tuy nhiên, Phao-lô đã gặp phải sự chống đối khi rao giảng tại nhà hội. Không nản lòng, ông đã tách riêng các môn đồ ra để giảng dạy họ tại trường Ti-ra-nu. Đây là trường học của một triết gia Hy Lạp tên là Ti-ra-nu. Theo bối cảnh văn hóa thời bấy giờ, các trường học thường hoạt động vào buổi sáng. Vì vậy, nhiều học giả cho rằng Phao-lô có thể đã tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa để giảng dạy tại đây.
Suốt hai năm, sứ đồ Phao-lô dạy dỗ các môn đồ để họ vững vàng ra đi làm chứng về Chúa, đến nỗi “mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp, đều được nghe đạo Chúa.” Không phải chỉ một vài người được nghe đạo Chúa, nhưng là “mọi người”. Kết quả lớn lao này là minh chứng rằng sau khi một người được nuôi dưỡng và trang bị bởi Lẽ Thật, người ấy sẽ được biến đổi để rao ra Lời Chúa cho những người xung quanh. Khi gặp sự “ngoan cố”, “gièm chê đạo Chúa” từ người khác, sứ đồ Phao-lô cùng các môn đồ không thối lui, mà linh động điều chỉnh cách thức và Đức Chúa Trời ban phước trên công việc của họ. Do đó, có thể thấy Cơ Đốc Giáo Dục không bị giới hạn bởi hoàn cảnh nhưng được phát triển dựa trên sự trung tín và kiên trì rao giảng Lẽ Thật.
Nhìn vào câu chuyện tại trường Ti-ra-nu, chúng ta thấy một bức tranh nguyên bản về công tác Cơ Đốc Giáo Dục. Các lớp Trường Chúa Nhật, các lớp huấn luyện môn đồ, hay các buổi nhóm học Kinh Thánh trong Hội Thánh ngày nay chính là những “giảng đường Ti-ra-nu” thời hiện đại. Đó là những nơi chuyên tâm dạy Kinh Thánh cho các tín hữu. Nhưng không dừng lại tại đó, Cơ Đốc Giáo Dục phải là nơi đào tạo các môn đồ thực sự cho Chúa Cứu Thế, để các môn đồ ấy không sống thụ động trong bốn bức tường nhà thờ, nhưng có sức sống tâm linh từ bên trong và năng quyền của Thánh Linh để ra đi làm chứng về Chúa, để cùng nhau đi đến mục đích là mọi người “đều được nghe đạo Chúa”, nhất là giữa một thế giới đầy biến động và suy đồi về đạo đức.
Nhân ngày Cơ Đốc Giáo Dục, mỗi chúng ta được mời gọi để nhìn lại trách nhiệm của mình trong việc học và truyền đạt Lời Chúa. Người dạy Lời Chúa có thể là thầy cô trong lớp Trường Chúa Nhật, nhân sự hướng dẫn lớp học Kinh Thánh, cha mẹ trong gia đình… Chúng ta hãy nhìn vào gương sứ đồ Phao-lô tại Ti-ra-nu. Ông đã tận dụng cơ hội, thời gian, không kể hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi để chuyên tâm dạy dỗ các môn đồ hằng ngày. Công tác Cơ Đốc Giáo Dục cũng đòi hỏi sự trung tín và tận tâm như thế. Dù cho những buổi học Kinh Thánh hay giờ nhóm gia đình lễ bái có vẻ đơn sơ, chưa thấy ngay kết quả, nhưng hãy tin rằng đó là những hạt giống đạo đang được gieo vào tấm lòng của các thế hệ mai sau.
Là mỗi tín hữu, chúng ta có đang trân trọng cơ hội mình được học Lời Chúa không? Đôi khi, không phải chúng ta quá bận rộn hay không thể sắp xếp thời gian, mà là vì chúng ta chưa sẵn sàng gạt bỏ sự giải trí hay sự lười biếng cá nhân để tra xét Lời Chúa một cách nghiêm túc. Chúng ta có thể dành hàng tiếng đồng hồ trên chiếc điện thoại, nhưng lại tiếc nuối vài mươi phút để nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình.
Dù là người dạy hay học Lời Chúa, mỗi chúng ta đều mong ước mình được vững vàng và tấn tới trong đức tin. Sự tăng trưởng trong đức tin không đến sau một đêm, nhưng là kết quả của những ngày tháng chúng ta chịu nuôi mình trong Lời Chúa qua thì giờ học Kinh Thánh cá nhân, lẫn thì giờ học Kinh Thánh chung với những anh em cùng đức tin. Bạn có sẵn lòng để Lời Chúa trang bị chính mình, để phục vụ Chúa và kết quả dư dật hơn cho Nước Ngài không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, xin ban cho con tấm lòng khao khát và chuyên tâm tra xét Lời của Ngài hằng ngày. Xin giúp con không chỉ nghe, mà còn biết sống và lan tỏa Lời Ngài ra cho những người xung quanh, vì con tin rằng khi Lời Ngài được rao ra, nhiều cuộc đời sẽ được thay đổi, đem lại kết quả lớn lao cho Hội Thánh, quê hương và đất nước chúng con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, nhân ngày Cơ Đốc Giáo Dục hôm nay, với ao ước đời sống chúng ta được trang bị để kết quả hơn cho Chúa, hãy cam kết dành thời gian đọc, học Lời Chúa cá nhân mỗi ngày và tham dự trung tín các lớp học Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương của bạn. Tuy nhiên, đừng chỉ học để tích lũy thông tin trong Kinh Thánh, mà hãy học với tấm lòng khát khao được Chúa biến đổi và sử dụng, để rồi chính đời sống bạn là một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng của Lời Chúa cùng giá trị Cơ Đốc, đem lại niềm hy vọng và biến đổi cho xã hội và cộng đồng xung quanh.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận