Con người chúng ta luôn tìm cho mình một chỗ dựa, có thể là một người nào đó hoặc một điều gì đó để bám víu. Tuy nhiên, cần phải nhận ra rằng mọi điều xung quanh bạn, ngay cả sự sống của bạn trên đất này cũng chỉ là tạm bợ và nơi duy nhất có thể bám víu chính là Chúa.

Hôm nay, ngày 13/05/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Peter Lundell qua chủ đề BÁM VÍU VÀO ĐÂU?

“Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’ Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”  (Lu-ca 12:20-21).

Tôi chuyển mẹ đến căn hộ mới, nhỏ hơn. Quá trình đóng gói đồ đạc đòi hỏi tôi phải cẩn thận phân loại, có những thứ cần phải bỏ vào hộp, cũng có những thứ nên bỏ vào thùng rác. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, căn nhà giờ đây chỉ còn lại các bức tường với những lỗ đinh, những cửa sổ trơ trọi mà ánh nắng mặt trời có thể trực tiếp chiếu vào không gian trống rỗng phía trong. Những món đồ nội thất, những vật dụng trang trí giờ đã không còn. Căn nhà vốn ấm áp giờ đây chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng.

Cuộc đời của chúng ta có thể đi qua những giai đoạn khác nhau, có những lúc cẩn thận chăm sóc, cũng có khi bỏ bê. Và khi bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, chúng ta sẽ phải bỏ lại giai đoạn trước đó. Giống như một nơi đã từng là nhà giờ đây không còn, chỉ là một căn hộ trống trải.

Khi qua đời, chúng ta có thể để lại tiền bạc và tài sản, nhưng cuộc đời mà chúng ta sống, không gian mà chúng ta từng chiếm lấy trên trái đất này, một “chúng ta” mà mọi người biết - sẽ biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng như một ngôi nhà đã được dọn đi.

Dù trong quá khứ chúng ta có trải qua nhiều xúc cảm hay chịu những tổn thương đến đâu đi nữa thì chúng ta cũng phải rời bỏ nó khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Người khôn ngoan sẽ không bám víu vào những thứ đã qua, nhưng thay vào đó sẽ theo đuổi những điều phía trước. Có thể những điều tôi nói ở đây tất cả chúng ta đều đã biết rõ. Nhưng thành thật mà nói thiên hướng của con người là thích bám víu vào điều gì đó. Chúng ta lấp đầy tủ quần áo của mình bằng những thứ chỉ dùng một lần. Chúng ta lưu giữ phiên bản ký ức vui vẻ và sẽ chỉnh sửa những phần không vui. Nhưng chúng ta không thể làm điều đó mãi mãi.

Trong Lu-ca 12:16-21, Chúa Giê-xu kể một ẩn dụ như thế này:

“Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây, vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi.’ Anh ta nói: ‘Ta sẽ làm thế nầy: Ta sẽ phá những kho nầy và xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ.’ Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’ Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”

Nếu chúng ta bám víu vào những gì của mình, chúng ta sẽ chỉ gặp rắc rối — cả trong đời này lẫn đời sau.

Giống như việc ở trong một căn hộ đi thuê, mọi thứ dường như thuộc về chúng ta nhưng thực ra không phải. Đến một ngày chúng ta phải dọn đi và trả ngôi nhà lại cho người chủ thực sự của nó. Chúng ta sống và hít thở, tất cả đều là bởi Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên chúng ta. Khi “hợp đồng ở thuê” của chúng ta trên đất kết thúc, tất cả những gì chúng ta nghĩ là của mình đều phải bị bỏ lại.

Tương tự như vậy, Sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi các tín hữu từ bỏ vật chất đời này. Càng buông bỏ những điều ở đây, chúng ta càng có thể mong đợi nhận được nhiều hơn ở nơi mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị. Đây là lời hứa tuyệt vời dành cho chúng ta:

“Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 2:9).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết những gì có giá trị đời đời, để con không bám víu vào những điều thuộc về thế gian này. Xin cho con luôn biết nương cậy nơi chính Ngài mà thôi. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, khi rời khỏi nhà tạm trên đất này, tất cả những của cải, tài sản mà bạn dành cả đời để tích cóp và xem như là sự đảm bảo của mình đều hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy, đừng bao giờ quên rằng chúng ta sống là sống cho Chúa và Ngài là Đấng mà chúng ta bám víu chứ không phải bất kỳ ai hay một điều gì khác.

Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như "Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!" Hay "Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới" Hoặc "Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống". Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!

Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.

Xin chân thành cảm ơn!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này