Nếu một kẻ lạ mặt vào nhà, tìm cách lấy đi một kỷ vật gia bảo của gia đình bạn, phản ứng đầu tiên của bạn chắc chắn là sẽ đứng lên chiến đấu, đúng không? Con người chúng ta sẵn sàng dựng lên biết bao lớp hàng rào để gìn giữ những báu vật của đời này, thế nhưng lại quá đỗi dửng dưng khi di sản thuộc linh vô giá của mình bị kẻ thù tước đoạt. Có khi nào bạn đang sống khô cằn như một kẻ bần cùng, ngay trên chính sản nghiệp đầy phước hạnh mà Chúa vốn đã dành cho bạn không?
Hôm nay, ngày 17/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề SẢN NGHIỆP THIÊNG LIÊNG
“Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27)
Bạn đã bao giờ nhận được một sản nghiệp thừa kế chưa? Có thể đó là một khoản tiền, ngôi nhà, đất đai hay một kỷ vật vô giá được truyền lại qua nhiều thế hệ. Khi đã là người thừa kế hợp pháp, sản nghiệp ấy thuộc về bạn. Bạn có quyền gìn giữ, sử dụng và tận hưởng điều đã được trao cho mình.
Nhưng sẽ ra sao nếu một ngày nào đó có người cố tình tước đoạt sản nghiệp ấy? Chắc hẳn bạn sẽ tìm mọi cách để bảo vệ và giành lại những gì vốn thuộc về mình. Bởi đó là quyền thừa kế chính đáng của bạn, và không ai có quyền cướp mất điều ấy.
Giờ đây, hãy cùng suy ngẫm về sản nghiệp thiên thượng của chúng ta. Khi Đức Chúa Jêsus rời khỏi đất này, Ngài có để lại điều gì cho chúng ta hay không?
Trong Giăng 14:27, Ngài phán rằng: “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.”
Sự bình an thật là một trong những sản nghiệp quý giá mà Cứu Chúa Jêsus đã để lại cho những người thuộc về Ngài.
Thế nhưng, kẻ thù của linh hồn chúng ta luôn tìm cách cướp mất sự bình an ấy. Thật ra, nó chẳng có quyền hành gì để làm điều đó, nhưng bản chất của nó vốn là kẻ trộm cướp.
Vì thế, chúng ta phải chiến đấu! Nếu có ai cố tình chiếm đoạt sản nghiệp hợp pháp của bạn, chắc chắn bạn sẽ kiện họ ra tòa và khẳng định rằng: “Tài sản này thuộc về tôi một cách hợp pháp!”
Vậy chúng ta có đang làm như thế với cơ nghiệp thiên thượng của mình không? Khi Sa-tan tìm cách cướp đi sự bình an, chúng ta có quyết liệt chiến đấu? Chúng ta có dám dõng dạc tuyên bố rằng: “Không ai có quyền tước đoạt sự bình an Chúa ban cho mình!” hay không?
Nếu bạn không tin rằng mình thật sự là người thừa kế, bạn sẽ chẳng bao giờ dám nhận lấy hay vui hưởng điều vốn thuộc về mình. Thế nhưng, đón nhận những sản nghiệp đó chính là quyền hợp pháp của bạn.
Bạn và tôi đã được Chúa ban cho sự bình an để vui hưởng ngay trong những ngày còn sống trên đất này. Đó là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, và di sản ấy hoàn toàn thuộc về chúng ta!
Như lời Kinh Thánh trong 1 Phi-e-rơ 5:7 chép rằng: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.”
Hãy cứ an tâm giao thác mọi gánh nặng vào cánh tay yêu thương của Ngài, để sự bình an trọn vẹn của Chúa tể trị và dẫn dắt lòng bạn hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, con thành tâm tạ ơn Ngài vì sản nghiệp phước hạnh mà Ngài đã đổ tuôn trên cuộc đời con. Sự cứu rỗi, sự chữa lành, sự bình an và quyền năng – tất cả đều đã được ban cho qua chính dòng huyết báu của Ngài. Lòng con khao khát nhận lãnh trọn vẹn những gì Ngài đã sắm sẵn cho con qua sự thương khó và sự hy sinh của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức để bảo vệ cơ nghiệp thiên thượng ấy, và xin soi sáng cho con thấy nếu có điều gì con đang vô tình để kẻ thù cướp mất khỏi đời sống mình. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, ngay giờ này, hãy cùng dành một khoảng lặng để nhìn lại lòng mình. Liệu có điều gì trong cuộc sống đang khiến bạn phải trăn trở, bối rối hay bất an không? Đó có thể là nỗi ưu tư về một người thân chưa được cứu, về bệnh tật ốm đau, và còn nhiều nan đề đang bủa vây đời sống. Dù gánh nặng ấy có lớn lao đến đâu, hãy đem tất cả những bận tâm đó đến đặt dưới bệ chân Cứu Chúa Jêsus. Hãy cứ trao phó mọi nỗi lo âu cho Ngài, để vui hưởng cơ nghiệp bình an trọn vẹn mà Đức Chúa Trời sẵn ban cho con cái Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận