Nếu nhìn rõ những gì phía trước là tốt đẹp, chúng ta chắc chắn sẽ chạy thật nhanh để đến được nơi đó. Nhưng sẽ thế nào khi bạn không thể nhìn thấy phía trước? Liệu bạn vẫn tin cậy bước đi từng bước một theo sự hướng dẫn của Chúa, hay bạn chọn dừng lại và quay đầu? Nếu vậy, có thể bạn sẽ bỏ lỡ chương trình tuyệt vời Chúa dành cho bạn.

Hôm nay, ngày 17/08/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Audra Haney qua chủ đề ĐI TỪNG BƯỚC

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (Châm Ngôn 3:5-6)

Gần đây, trong đầu tôi tràn ngập những kỷ niệm về mùa thu tuyệt vời của vài năm trước. Buổi sáng hôm đó, tôi đang ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã đi qua biên giới Hy Lạp trên một chiếc xe nhỏ chở khoảng 10 giáo sĩ. Ngồi trên xe, mặt tôi cứ chằm chằm hướng về phía cửa sổ. Con đường quanh co dọc theo bờ biển thực sự vượt trên tất cả những gì tôi đã hình dung về Địa Trung Hải. Phía bên cửa sổ đối diện là những vườn nho trải dài trên những ngọn núi đồ sộ, nơi truyền cảm hứng cho những câu chuyện thần thoại xa xưa. Xa xa là một bảng màu tuyệt đẹp chuyển từ vàng sang xanh ngọc, và xanh thẫm khi cảnh vật hòa vào vùng biển đã đưa sứ đồ Phao-lô trong những hành trình truyền giáo của ông gần 2000 năm về trước.

Vào lúc chạng vạng, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi tại một khu trại nằm giữa Istanbul và Tê-sa-lô-ni-ca. Lúc này ánh sáng chỉ còn vừa đủ để nhìn thấy những cây ô liu chào đón chúng tôi ở lối vào và một khán phòng nơi thức ăn đã dọn sẵn chờ đợi chúng tôi đến. Chúng tôi đã được chào đón bởi những nụ hôn và những cái ôm nhiệt tình của gia đình điều hành khu trại người Hy Lạp. Khu trại nơi chúng tôi ở cách rất xa các thành phố và khu dân cư và trời ở đây chính xác là tối đen như mực.

Hướng dẫn viên đã nói với một nhóm nhỏ chúng tôi, "Các bạn có muốn đi xem điều gì đó thú vị không?" Anh ta đưa cho chúng tôi một vài chiếc đèn pin. Chúng tôi bắt đầu len lỏi qua những tán cây rậm rạp và bụi rậm của trại. Tôi phải tập trung cẩn thận vào từng bước đi và bóng tối ở đây không cho phép chúng tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài cảnh vật trước mình vài bước chân trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin.

Sau đó, hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đến một vách đá! Có một cầu thang ngoằn ngoèo nép mình bên trong một bức tường đá. Mặc dù lo lắng và hoang mang, nhưng tôi cũng quyết định bắt đầu đi xuống những bậc thang dốc, tập trung vào tia sáng chiếu trước mặt. Chậm rãi từng bước một. Tôi vẫn không thể thấy hay biết mình đang đi đâu. Chỉ đơn giản là tập trung từng bước một trước mặt mình theo sự hướng dẫn.

Tuy nhiên, khi xuống đến nơi, tôi không cần đèn pin nữa. Bên dưới tôi là bãi cát trắng, đối diện tôi là một vùng biển thủy tinh, và lơ lửng bên trên là màn trình diễn đầy kinh ngạc của những vì sao đang xua tan bóng tối bằng một vụ nổ rực rỡ của thứ ánh sáng thiên đường. Tôi chưa bao giờ (và cũng chưa bao giờ kể từ đó) nhìn thấy những chòm sao tuyệt diệu đến vậy. Tôi đã tình cờ nhìn thấy một cuộc gặp gỡ lãng mạn giữa trời và đất. Đó quả thật là một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng. Có vẻ như một người phàm trần như tôi không hiểu tại sao mình có thể có được diễm phúc này. Tôi biết ơn màn đêm tăm tối, chiếc đèn pin nhỏ và từng bước chân kiên nhẫn của mình.

Trong suốt thời gian đó, câu Kinh Thánh vang lên trong đầu tôi là, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” (Thi thiên 119:105)

Đôi khi hành trình thuộc linh của chúng ta cũng diễn ra như vậy. Trong khi tôi muốn Chúa bày tỏ kế hoạch vĩ đại của Ngài cho đời sống chúng ta thì hành trình của chúng ta bước đi từng bước một trong sự vâng lời tại mỗi thời điểm.

Dù tôi muốn bắt đầu chuẩn bị cho những điều chưa biết trong tương lai của mình, thì tương lai vẫn là ẩn số. Trong khi tôi muốn Chúa chứng minh cho tôi thấy Ngài là Đấng thành tín, nhân từ, yêu thương và tốt lành, nhưng nếu mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng thì còn gì là đức tin hay cuộc phiêu lưu với Chúa. Cách mà chúng ta có thể tăng trưởng trong mối quan hệ mật thiết với Chúa là phải nương dựa vào Ngài trong mọi khoảnh khắc và mọi quyết định. Ngài hứa ban những phước hạnh lạ lùng cho những ai can đảm bước đi theo Ngài bằng đức tin. Vì vậy, chúng ta phải học cách tin cậy mỗi ngày, bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa trong từng bước một.

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (Châm Ngôn 3:5-6)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cứ luôn tin cậy và bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Xin soi sáng và dẫn lối con trong từng bước một, suốt cả cuộc hành trình và dẫn con đến với chương trình lạ lùng, vĩ đại mà Chúa đã dành cho con. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, nhiều lúc bước đi theo Chúa, chúng ta không biết tương lai sẽ ra thế nào và mình đang đi đâu. Nhưng điều quan trọng là bạn hãy cứ tin cậy Chúa trong từng bước một của mình. Chắc chắn đến cuối cùng, bạn sẽ nhìn thấy nơi Chúa dẫn bạn đến là nơi phước hạnh tuyệt vời.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này