Sống trong thế giới hiện đại, chúng ta không thể tránh khỏi tiếng ồn và sự bận rộn mỗi ngày—tiếng ồn ấy đến từ chiếc điện thoại với các thông báo hiện lên, các công việc đang chờ được giải quyết. Ra ngoài, đôi tai chúng ta liên tục nghe những tiếng ồn từ xe cộ, đám đông, và vô vàn âm thanh khác. Tiếng ồn từ thế giới bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn khiến chúng ta cạn kiệt và khô hạn. Ngày hôm nay, hãy dành thời gian, tạm gác lại những lo âu, và đi cùng Chúa vào nơi yên tĩnh, trong sự hiện diện của Ngài.
Hôm nay, ngày 18/06/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gene Markland qua chủ đề LÁNH VÀO NƠI THANH VẮNG.
“Danh tiếng Ngài ngày càng vang lừng; đông đảo quần chúng tụ họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.” (Lu-ca 5:15-16)
Mary là một nữ doanh nhân trẻ được lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc và có đức tin sâu sắc nơi Chúa. Nhưng cô dần cảm thấy trống rỗng, mất đi sự kết nối giữa mình với Hội Thánh và với chính Chúa. Dù đã vật lộn trong nhiều tháng, cô không thể tìm ra câu trả lời cho những rào cản đang ngăn cách giữa mình với Đức Chúa Trời. Có lẽ vì Mary quá bận rộn—với áp lực công việc, sự cạnh tranh, những giờ tăng ca đến khuya, cùng các hoạt động bên ngoài—tất cả khiến cô cảm thấy mọi thứ thật quá sức.
Vì vậy, Mary quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Cô đã đến thăm bà ngoại tại một thị trấn nhỏ, ở tiểu bang Tennessee, để tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố lớn. Dù sao thì cô cũng đang trong kỳ nghỉ phép của mình.
Mary thu dọn đồ đạc và lái xe đi đến Tennessee. Thật tuyệt vời khi được gặp lại ông bà, được ngồi trên chiếc xích đu cũ nơi hiên nhà, tận hưởng quang cảnh đồi núi, cây cối, bầu trời trong xanh và sự bình yên của thiên nhiên. Vào ngày thứ hai của chuyến thăm, bà của Mary ngồi bên cạnh cô trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và hỏi: “Mary à, điều gì đang khiến cháu lo lắng vậy?”
“Cháu không biết nữa, bà ạ. Cháu cảm thấy trống rỗng. Sự gần gũi mà cháu từng cảm nhận với Chúa giờ không còn nữa. Cháu không có thời gian cho bản thân, và cũng không biết mình phải làm gì. Cháu không hiểu điều gì đã xảy ra với mình.”
Bà nhìn ra khung cảnh xung quanh, nhấp một ngụm cà phê nóng và nói: “Rất đơn giản thôi, cháu yêu. Đó là vì cháu quá bận rộn. Kẻ thù của cháu là ma quỷ, đang muốn cháu xa cách Chúa.”
“Bà nói sao? Cháu chẳng làm gì cả. Cháu không phạm tội, cũng chẳng sống buông thả.”
“Bà không có ý nói cháu phạm tội. Cám dỗ người ta phạm tội chỉ là một trong những chiến thuật của ma quỷ, vốn là kẻ cướp mất sự bình an của chúng ta. Chiến lược của hắn tinh vi hơn nhiều. Dù tinh vi nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, làm nguy hại cho đời sống, tấm lòng, và cuối cùng là linh hồn của cháu.
Cháu thấy đấy, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy tiếng ồn. Tiếng ồn ấy phát ra từ chiếc TV trong nhà, từ điện thoại, máy tính và vô số thiết bị khác. Dù chúng ta thức hay ngủ, nó vẫn không ngừng len lỏi, ảnh hưởng đến tâm trí và chiếm lấy tấm lòng chúng ta. Vậy chúng ta có đang cho phép chúng chiếm hữu tâm trí mình không?
Trong thời đại ngày nay, thật khó để có những giây phút yên tĩnh, nhất là ngày nay chúng ta có điện thoại, một thiết bị kỳ diệu, nhưng cũng góp phần làm cuộc sống của chúng ta ồn ào hơn. Và rồi, không ít lần chúng ta lại than phiền: “Tại sao mình chẳng có chút bình an nào? Tại sao mình không thể nghe được tiếng Chúa?” Câu trả lời rất đơn giản: đó là vì tiếng ồn, là vì sự tất bật của đời này.
Cháu yêu, điều mà con người trong thời đại ngày nay lấy làm xa lạ đó chính là sự thinh lặng. Làm sao chúng ta có thể mong tìm thấy sự bình an, hay lắng nghe được tiếng Chúa khi suốt ngày cứ ngụp lặn trong một mớ âm thanh hỗn loạn từ các chương trình tin tức, thời tiết, thể thao cho đến âm nhạc? Bà cũng thích những thứ đó giống cháu. Nhưng đôi khi chúng ta cần phải dừng lại. Dừng lại để tâm trí mình được bước ra khỏi những tiếng ồn ấy, và lặng yên trước Chúa.”
Chúa Jêsus, trong chức vụ của Ngài, để gần gũi với Chúa Cha trong mối tương giao, Ngài thường lui về nơi vắng vẻ để cầu nguyện: “Danh tiếng Ngài ngày càng vang lừng; đông đảo quần chúng tụ họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.” (Lu-ca 5:15-16)
Qua ký thuật của Lu-ca, chúng ta thấy rằng dù danh tiếng của Chúa Jêsus được đông đảo người biết đến và chức vụ ngày càng bận rộn, nhưng Ngài vẫn dành thời gian để cầu nguyện và lánh mình khỏi sự ồn ào. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ: nếu chính Con Đức Chúa Trời – Đấng đầy quyền năng mà còn cần thời gian yên lặng bên Cha, thì chúng ta, là những con người yếu đuối, lại càng cần sự yên tĩnh cho đời sống tâm linh mình biết bao.
Trong thế giới ngày nay, sự thinh lặng dường như trở thành một điều xa xỉ. Tiếng ồn từ điện thoại, mạng xã hội, công việc và vô số lo toan khác khiến chúng ta mệt mỏi và dễ dàng cuốn theo guồng quay của cuộc sống, đến nỗi chúng ta đánh mất giá trị của sự thinh lặng. Thế nhưng, khi suy gẫm Lời Chúa, chúng ta thấy rằng ngay cả Chúa Jêsus vẫn thường lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Điều này chẳng phải giúp chúng ta suy ngẫm rằng để tiếp tục bước đi, tiếp tục làm việc, bước vào nơi thanh vắng là môi trường tốt để tâm trí chúng ta được làm mới, tấm lòng được thanh tẩy, để nghe tiếng Chúa cách rõ ràng hơn sao?
“Cháu hãy thử ngồi yên trong thinh lặng khoảng 10 phút nhé. Nếu cháu thật lòng mong tìm được sự bình an bên trong và lắng nghe tiếng Chúa, thì đây chính là lúc bắt đầu. Giờ thì bà vào nhà một lát, còn cháu cứ ngồi đây, để lắng nghe bằng đôi tai của mình, đắm mình trong sự thinh lặng và lắng nghe tiếng phán của Thánh Linh nhé.”
Khi yên lặng trước Chúa, Mary đã tìm thấy sự bình an và hồi phục mối tương giao với Chúa, ngay tại chiếc xích đu cũ trước hiên nhà bà ngoại.
Bây giờ, bạn thân mến, hãy đến với Chúa và yên lặng trước Ngài trong hôm nay.
Cầu nguyện: Chúa ôi, những ngày qua con đã để tiếng ồn của thế gian chi phối đời sống mình, khiến con mỏi mệt và không nhạy bén với tiếng phán của Ngài. Xin Chúa xót thương và dẫn con đến bên Ngài trong sự yên lặng, là nơi con có thể chiêm ngưỡng sự thánh khiết và tình yêu của Ngài. Nguyện cho những thì giờ riêng tư với Chúa là lúc con được gặp gỡ Ngài, và được lớn lên trong mối tương giao sâu nhiệm ấy. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, dù bận rộn đến đâu, Chúa Jêsus vẫn dành thời gian đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Nếu Chúa Jêsus cần sự yên lặng để tương giao với Đức Chúa Cha, để được làm mới lại tâm linh, thì chúng ta, là những con người yếu đuối, lại càng cần điều này hơn nữa. Ngày hôm nay, Ngài cũng đang mời gọi bạn noi gương Ngài, trở về với sự yên tĩnh chờ đợi Chúa, tương giao với Ngài, lắng nghe Lời Ngài và trò chuyện cùng Ngài.
Vậy nên, hãy tìm cho mình một nơi riêng tư, tắt các thiết bị điện tử, và dành thời gian ngồi yên, suy ngẫm và cầu nguyện với Chúa. Khi thực hành điều này cách thường xuyên, bạn sẽ kinh nghiệm được sự bình an và lớn lên trong mối liên hệ mật thiết với Chúa. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, vì biết rằng tại nơi yên tĩnh ấy, bạn sẽ tìm thấy chính mình và chính Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận