Cuộc sống bận rộn dễ khiến chúng ta mải mê với công việc, học tập và những lo toan hằng ngày. Là người thuộc về Chúa, chúng ta cần nhận biết thế gian này không phải quê hương thật của mình, và chúng ta cần sống cho mục đích đời đời mà Chúa đã định. Có khi nào chúng ta quên mất mục đích ấy chăng? Lời Chúa nhắc chúng ta cần làm gì để trở lại với mục đích Ngài dành cho mỗi người?
Hôm nay, ngày 22/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề ĐƯỢC TẠO DỰNG CHO MỤC ĐÍCH ĐỜI ĐỜI.
“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10)
Từ ngàn xưa, trước khi thế gian được dựng nên, Đức Chúa Trời đã nghĩ đến chúng ta. Ngài đặt trong lòng chúng ta một khao khát được về “nhà đời đời”. Kinh Thánh nói rằng chúng ta được chọn trong Đấng Christ ngay cả trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4). Và Truyền Đạo 3:11 khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã “đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người.” Điều ấy nghĩa là ngay từ thuở ban đầu, Chúa đã đặt trong chúng ta một ý thức về mục đích đời đời mà không điều gì trong thế gian có thể lấp đầy ngoại trừ Đấng Tạo Hóa.
Môi-se nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Đời Đời, là “nơi ở” của người tin Ngài qua các thế hệ, nên ông đã thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.” (Thi Thiên 90:1-2)
Và cũng chính vì được dựng nên cho mục đích đời đời nên tấm lòng mỗi con cái Đức Chúa Trời, từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời, vẫn luôn hướng về Ngài, dẫu đôi khi chúng ta không thể diễn đạt điều đó bằng lời. Con người không ngừng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống qua danh vọng, tiền tài hay khoái lạc, nhưng càng tìm thì càng cảm thấy trống vắng, vì vốn dĩ Chúa không tạo dựng chúng ta cho những điều tạm bợ, nhưng cho một mục đích cao trọng hơn, đó là thuộc về Ngài và sống theo ý muốn Ngài.
Đức Chúa Trời biết trước mọi chi tiết trong cuộc đời chúng ta. Ngài biết chúng ta sinh ra trong gia đình nào, lớn lên trong môi trường nào, trải qua những biến cố, niềm vui và nỗi buồn nào. Mọi điều ấy đều nằm trong chương trình của Ngài để uốn nắn chúng ta nên giống Con Ngài. Kinh Thánh chép: “Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài.” (Rô-ma 8:29)
Nếu chúng ta đã biết mình được Chúa “định sẵn” để trở nên giống như Con Ngài, thì chúng ta phải sống xứng đáng với điều đó. Nhưng điều gì khiến chúng ta chưa thể sống trọn vẹn theo mục đích Chúa muốn? Đó có thể là sự thỏa hiệp với thế gian, sự thờ ơ với đời sống tâm linh, thiếu tỉnh thức cầu nguyện, hay quá mải miết với cuộc sống thường ngày. Do đó, sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta phải thức tỉnh: “Đã đến giờ anh em phải thức dậy, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin.” (Rô-ma 13:11)
Những “cơn ngủ mê thuộc linh” khiến chúng ta xa rời mục đích đời đời mà Chúa đã đặt để. Khi nhận thấy mình đang chìm sâu trong cơn ngủ mê ấy, chính là lúc chúng ta cần lắng nghe tiếng gọi của Chúa: “phải thức dậy!”, và quay trở lại với mục đích Ngài dành cho chúng ta.
Trên hành trình ấy, Đức Thánh Linh sẽ là Đấng giúp đỡ chúng ta, làm thành mọi ý định của Ngài trên đời sống chúng ta, biến đổi chúng ta mỗi ngày để chúng ta có thể sống theo mục đích thiên thượng, và để đưa chúng ta đến chỗ có thể tuyên xưng như sứ đồ Phao-lô: “Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ” (Phi-líp 1:21).
“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10)
Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Đời Đời! Con tạ ơn Ngài vì đã lựa chọn con làm con của Ngài. Nguyện cuộc đời con sống đúng với mục đích mà Ngài đã tạo dựng con, là để vui hưởng chính Ngài, bước trong đường lối Ngài, và làm theo mọi điều lành mà Ngài đã sắm sẵn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Đấng Đời Đời đã đặt trong lòng chúng ta một khao khát về những điều đời đời, vượt xa những điều chóng qua của thế gian. Mỗi chúng ta được tạo dựng không chỉ để sống cuộc đời ngắn ngủi trên đất, nhưng để bước vào mục đích đời đời của Ngài. Vì vậy, hãy suy nghĩ xem điều gì đang khiến chúng ta chỉ tập trung vào những áp lực, lo toan hay nhu cầu của cuộc sống thường ngày? Điều gì đang kéo chúng ta đi xa mục đích Chúa muốn bạn theo đuổi? Giữa muôn vàn nhu cầu của cuộc sống, cũng hãy xin Chúa hướng đôi mắt và tấm lòng chúng ta nhìn lên nơi thiên cung, là quê hương thật mà Chúa đã dành sẵn đời đời cho chúng ta.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận